Tâm sự đắng lòng của kiều nữ bị bắt tại động lắc Tây Hồ

21/12/2011 06:37
Pháp luật & Cuộc sống
...Khi đã tỉnh thuốc, cô gái “đổ lỗi” rằng, vì cô có nỗi buồn quá lớn nên mới phải tìm đến những hưng phấn ảo để quên đi.

Trong số 11 dân bay có phản ứng dương tính với ma túy bị bắt tại “động lắc” SIS & BRO ở khu tập thể An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội rạng sáng một ngày tháng 11/2011 vừa qua, có một cô gái xinh đẹp mới vừa tròn 18 tuổi, trẻ nhất nhóm. Sau một đêm bay lắc điên cuồng cùng đám bạn của mình, lúc được đưa về trụ sở công an, trông cô gái ấy mệt lả, phờ phạc đến bạc nhược. Khi đã tỉnh thuốc, cô gái “đổ lỗi” rằng, vì cô có nỗi buồn quá lớn nên mới phải tìm đến những hưng phấn ảo để quên đi.


Tuổi thơ đầy nước mắt

Nguyễn Thị Phương T – tên cô gái, sinh năm 1992, quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ. T có nước da trắng và mái tóc đen, dài đặc trưng của con gái miền sơn cước. Tuy đã trải qua nhiều đêm bay lắc buông thả, những nét mệt mỏi vẫn hằn trên gương mặt, nhưng những điều đó không làm nhạt phai đi nét đẹp vốn có của T. Chân dài, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt huyền đen láy, đặc biệt nụ cười của T rất quyến rũ với hàm răng trắng đều và đôi má lún đồng tiền rất duyên. Ngồi ở ghế đương sự tại trụ sở Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đôi mắt T mở to nhưng vô hồn, dường như, cô bé đang thả ý nghĩ của mình đi tận đâu đó.
Các cán bộ điều tra Công an quận Tây Hồ, những người trực tiếp tham gia vụ án này cho biết, T là cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm thanh niên bị bắt. Cô bé có nét hiền lành, chân chất chứ không lấc cấc như những đối tượng chơi bời thường thấy. Cặp T, tôi thấy những lời nhận xét của các điều tra viên về cô gái thật chính xác, không ăn nói bất cần, lấc cấc với người lớn tuổi như những đối tượng bị bắt trong nhóm này, T ngồi trước mặt tôi với vẻ ngại ngùng và có phần sợ sệt, phải trấn tĩnh lâu lắm, T mới chia sẻ cho tôi về hoàn cảnh éo le của mình. Cùng với tài liệu xác minh bước đầu về nhân thân của cô bé của cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ, tôi đã cắt nghĩa được vì sao cô bé này lại có mặt ở động lắc đó – nơi được coi là điểm chơi bời hư hỏng của những người có cuộc sống buông thả.
Kể trong nước mắt, T cho biết, bố mẹ cô bé lấy nhau khi còn quá trẻ, công ăn việc làm chưa có, cuộc sống bấp bênh nên không thể tránh khỏi những xung đột. Sau khi sinh cô con gái đầu lòng được một năm thì mẹ mang thai cô. T chưa kịp ra đời thì bố mẹ ly hôn. Bố ra đi mang theo cô con gái lớn, để lại mình mẹ T bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh nở. Đến giờ khi đã 18 tuổi, nhưng số lần T được gặp bố và gặp chị gái chỉ đếm trên đầu ngón tay. T biết, bố mình đã có người đàn bà khác, và hiện ông ta đã có người đàn bà khác, và hiện ông ta đã có con cái và một gia đình khác đề huề. Chính vì sự xa cách, nên dù là ruột thịt, khi gặp bố, gặp chị, T thấy họ thật xa lạ.
Sau khi sinh T một thời gian, mẹ cô đã lao vào “nghề” buôn bán hàng trắng để có tiền nuôi bản thân mình và đứa con nhỏ. “Hoàng hành” trò bán ma túy một thời gian thì mẹ T bị bắt, sau đó bị kết án 15 năm tù giam – một bản án rất cao. Khi ấy T mới tròn 3 tuổi, và cô bé được người dì ruột đưa về nhà mình chăm sóc, nuôi nấng.
Nhưng dì cũng có hoàn cảnh riêng của dì, cuộc sống của dì càng thêm khó khăn khi một đứa trẻ xuất hiện. Vợ chồng dì không công ăn việc làm, hai đứa con nheo nhóc, thêm T nữa thì cuộc sống càng bí bách, ngột ngạt. Hồi bé thì T chưa thể hiểu được những tế nhị đó, nhưng càng lớn lên, T càng cảm nhận được những căng thẳng diễn ra quanh cuộc sống của mình.

Người chú dượng thường xuyên lớn tiếng chửi dì vì sự có mặt của đứa cháu. Chính vì thế, chẳng biết từ lúc nào, trong T luôn có cảm giác tủi thân, tự ti và buồn phiền. Cô bé chẳng biết chia sẻ cùng ai, nỗi tủi thân đó chỉ giấu trong lòng để rồi ký ức tuổi thơ của cô là những chuỗi ngày buồn với những đêm khóc ròng. Rồi vợ chồng dì cũng chia tay, T được đưa về nhà bà ngoại già yếu. Chính vì sự thay đổi môi trường sống cùng với sự chán nản, buồn phiền cố hữu đã khiến T bỏ học ngay khi vừa lên lớp 6. Ở nhà, T tranh thủ ra phụ bà bán hàng tạp hóa ở đầu ngõ, cuộc sống của hai bà cháu tuy không khá giả gì nhưng bình yên và hạnh phúc.
Càng lớn, T càng trở nên xinh đẹp, bao chàng trai đã bị thu hút bởi nét đẹp dịu dàng và buồn man mác của cô bé bán hàng xén ở đầu ngõ. Rồi cô bé nhận lời yêu một chàng trai là một thanh niên nhà giàu trên phố. T những tưởng rằng, với người con trai hiểu mình, anh ta lại có kinh tế khá giả thì sau này, cuộc đời của mình đỡ khổ hơn. Nhưng chẳng ngờ, chuỗi những nỗi buồn lại bắt đầu từ mối tình này.

Bay lắc để…quên sự đời

Bằng giọng nói nhỏ, buồn và khuôn mặt đẫm nước mắt, T nhắc lại mối tình đầu của mình. T thừa nhận rằng, chính vì yêu sớm nên cô lại lặp lại “kịch bản” buồn của bố mẹ mình ngày xưa. T và người yêu thường xuyên xảy ra những cãi cọ không đâu, tất cả chỉ bởi hai người còn quá trẻ, cái tôi quá lớn nên chẳng ai chịu chấp nhận cá tính của người kia.

Lấy lý do cần xa nhau để có thời gian hiểu nhau, người yêu T đã lên đường ra nước ngoài du học, điều đó đã khiến T sốc hoàn toàn. T đau khổ vật vã tưởng như không thể gượng dậy nổi. Khi người yêu đi rồi, trong khoảng thời gian tồi tệ nhất thì T gặp Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1987 – cậu thanh niên người Hà Nội chất chơi, sành điệu và giàu có. Và cô bé không hề biết rằng, người con trai cô mới quen là một dân chơi thứ thiệt Hà Nội.
Trước thời điểm động lắc SIS & BRO ở An Dương, Tây Hồ, Hà Nội bị triệt phá, T quen Tùng qua những người bạn của mình trong một lần đi hát karaoke ở Phú Thọ. Lần đó, cô đã được người thanh niên Hà thành để ý và bắt thân. Đang trong thời điểm buồn bã vì tình yêu đầu đời tan vỡ, nên khi gặp Tùng, T như được an ủi rất nhiều. Cô bé được Tùng và những người bạn của anh ta kéo đi chơi bời, tụ tập bạt mạng. Cũng từ anh chàng này mà T biết được sàn nọ sàn kia, tụ điểm nhảy nhót này, chỗ bay lắc khác.

T kể rằng, thoạt đầu em không quen với những nơi ồn ào như thế, nhưng lâu dần, nó khiến cô bé thấy nghiện cái không khí hoạt náo đó từ lúc nào. Bởi cứ đến chỗ đó là T như quên hết muộn phiền. Một lần, T được Tùng đưa cho một viên thuốc bảo uống, cô uống xong và thấy mình như thành con người khác, hưng phấn và vui vẻ. Cho đến đêm 25/11, T được Tùng và đám bạn của anh ta đón từ Phú Thọ xuống Hà Nội. Cũng như mọi bữa, sau màn cắn thuốc là cuộc bay lắc điên cuồng.

Trong khi T đang say sưa với tiếng nhạc và tiếng cười nói ồn ào của đám bạn thì các chiến sĩ công an ập vào. Tôi hỏi cô bé: “Em biết mình có thể phải đi cai nghiện bắt buộc không?”. T nhìn tôi với ánh mắt buồn vô hạn, cô bé không trả lời mà cúi gằm mặt xuống. Lát sau, khi cán bộ điều tra vào và dẫn T ra ngoài để chờ phân loại, xử lý, cô bé lầm lũi đứng dậy và bước đi. Những bước chân nặng nề, mệt mỏi.
Một cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội kể lại rằng, đối tượng Nguyễn Văn Tùng – bạn trai mới của T là đối tượng chơi bời từng trải. Khai tại cơ quan điều tra, Tùng cho biết anh ta đã nhiều lần đến bar SIS & BRO chơi. Đêm 25/11, Tùng rủ nhóm bạn gồm 10 “dân chơi” (6 nam, 4 nữ), đến bao toàn bộ một phòng ở tầng 3 của quán bar SIS & BRO với giá chọn gói 2 triệu đồng với mục đích “bay lắc” xuyên đêm. Trước đây, Tùng cũng thường xuyên đến “bay” ở động lắc 145 Nghi Tàm, Yên Phụ. Nhưng từ khi động lắc này bị triệt phá, Tùng nghe ngóng và biết bar SIS & BRO hoạt động nên đã chuyển hướng. Hôm đó, khi cả nhóm bay có mặt đầy đủ, Tùng nhờ Nguyễn Văn Hòa – nhân viên pha chế rượu của bar mua giúp ma túy. Biết bà chủ Trần Mai Khanh có “hàng”, Hòa nhắn cho Khanh lấy 10 viên “thuốc lắc”, 1 túi Ketamin, giá gần 4 triệu đồng bán cho Tùng. Với số hàng đó, Tùng và nhóm bạn của mình xả láng sử dụng và thoái mái bay lắc điên cuồng…
Cũng theo các cán bộ điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đây là động lắc lớn thứ 2 trên địa bàn mà trong thời gian ngắn qua các anh đã triệt phá được. Việc một bộ phận thanh niên có cuộc sống buông thả, sử dụng thuốc lắc để chôn vùi tuổi trẻ, sức khỏe trong những cuộc chơi vô bổ đã khiến mọi người thấy nhói lòng. Do đó, các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Tây Hồ nói riêng và lực lượng phòng chống ma túy thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội nói chung đã quyết tâm phải xóa bỏ những tụ điểm buôn bán, sử dụng ma túy nhức nhối.

Động lắc SIS & BRO đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy khi các anh phát hiện thấy nhiều nghi vấn trong các hoạt động ở đây. Được biết, các đối tượng điều hành động lắc này, đặc biệt là bà chủ Trần Mai Khanh cũng là một con nghiện ma túy có thâm niên. Khi động lắc bị triệt phá, qua khám xét, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 33 viên “thuốc lắc”, 3 gió Ketamin, 7 gói ma túy dạng “đá” cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện, bà chủ của động lắc này cùng cậu nhân viên đã bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng ma túy. Còn các dân bay đã được tha về địa phương để giám sát, quản lý. Nhưng qua câu chuyện buồn của cô gái trẻ trong động lắc này, hy vọng các bậc phụ huynh nên quan tâm sâu sát đến con em mình, tránh để chúng phải tìm niềm vui trong ảo giác để rồi tương lai bị nhấn chìm.
Pháp luật & Cuộc sống