Tết của người Hà Nội xưa qua ảnh

21/12/2011 06:35
Hoàng Lâm (tổng hợp)
(GDVN) - Hà Nội xưa không ồn áo, náo nhiệt như bây giờ và đến Tết thì không khí của chồn phồn hoa Hà Thành càng khác biệt rất nhiều.
Gói bánh chưng cho ngày Tết là một trong những việc không thể thiếu của người Hà Nội xưa - Ảnh: Sưu tầm
Gói bánh chưng cho ngày Tết là một trong những việc không thể thiếu của người Hà Nội xưa - Ảnh: Sưu tầm
Một góc chợ hoa đào Tết - Ảnh: Sưu tầm
Một góc chợ hoa đào Tết - Ảnh: Sưu tầm
Thiếu nữa ngoại thành Hà Nội vo gạo - Ảnh: Sưu tầm
Thiếu nữa ngoại thành Hà Nội vo gạo - Ảnh: Sưu tầm
Một góc khác của chợ hoa đào - Ảnh: Sưu tầm
Một góc khác của chợ hoa đào - Ảnh: Sưu tầm
Đi mua gà làm mâm cỗ giao thừa - Ảnh: Sưu tầm
Đi mua gà làm mâm cỗ giao thừa - Ảnh: Sưu tầm
Trò chơi đánh đu xuất hiện mỗi dịp Tết - Ảnh: Sưu tầm
Trò chơi đánh đu xuất hiện mỗi dịp Tết - Ảnh: Sưu tầm
Chuẩn bị cây Nêu cho 3 ngày Tết - Ảnh: Sưu tầm
Chuẩn bị cây Nêu cho 3 ngày Tết - Ảnh: Sưu tầm
Cửa hàng bách hóa chợ Đồng Xuân những ngày gần Tết - Ảnh: Sưu tầm
Cửa hàng bách hóa chợ Đồng Xuân những ngày gần Tết - Ảnh: Sưu tầm
Ông đồ cho chữ dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh: Sưu tầm
Ông đồ cho chữ dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh: Sưu tầm
Chợ hoa hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: Sưu tầm
Chợ hoa hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: Sưu tầm
Chợ hoa đào xưa trong cái rét cắt da cắt thịt - Ảnh: Sưu tầm
Chợ hoa đào xưa trong cái rét cắt da cắt thịt - Ảnh: Sưu tầm

Hoàng Lâm (tổng hợp)