Khi anh ta gọi Thần Đèn ra, thần bảo:
- Anh hãy xin ta 1 điều ước bất kỳ, ta sẽ thực hiện cho anh. Chỉ trừ 1 điều mà anh không được ước đó là ước có thêm nhiều điều ước nữa. Anh nhớ chưa?
- Ước làm người chết sống lại cũng được hả thần?
- Tất nhiên!
- Ước làm người khác yêu mình cũng được hả thần?
- Không vấn đề!
- Vậy thì con ước có thêm 1.000 ông thần đèn nữa.
Thần đèn nhìn hắn rồi hỏi: "Anh có thấy chân ta bị làm sao không?"
- Dạ, thần không có chân ạ
- Uh, nếu mà có chân thì tao đã đá cho mày một phát từ lúc nãy rồi!
(Sưu tầm)