Bốn con thơ “khổ” vì mẹ ăn tết trong…tù

02/01/2012 07:10
Hồng Cơ
(GDVN) - Bốn đứa trẻ “khổ sở” vì mẹ phải bóc lịch trong tù do buôn hàng “trắng”.
Túng quá làm…liều…

Từ Bắc Ninh, Hiền vào TP.HCM mưu sinh với huy vọng nuôi các con cho tốt. Thế nhưng, ít học lại không có vốn, Hiền xoay sở nhiều nghề mà nghèo vẫn hoàn nghèo.

Bị cáo Hiền tại phiên tòa
Bị cáo Hiền tại phiên tòa

Cuối năm 2010, Hiền tình cờ quen tên Nhất (ngụ huyện Gia Bình -  tỉnh Bắc Giang). Lợi dụng Hiền “nhà quê ra tỉnh”, Nhất dụ Hiền vận chuyển “hàng” để có vốn làm ăn.

Ngày 11/5/2011, Nhất bảo Hiền đem một gói ma túy từ người của Nhất giao, đem về nhà cất. Khi có khách thì Nhất gọi điện nhờ Hiền giao. Tiền công Nhất trả 4 triệu và cho Hiền vay thêm 4 triệu đồng nữa.

Đang cảnh nghèo nên Hiền đồng ý giao - nhận hàng cho Nhất. Khoảng 12h cùng ngày, một người tên Lan gọi điện bảo Hiền đem ma túy ra ngã tư Quang Trung – Tân Sơn (thuộc quận Gò Vấp) để nhận gói heroin từ Lan.

Do Lan “tinh quái” đeo khẩu trang nên Hiền không thể nhận dạng để khai với công an sau khi bị bắt.

Nhận hàng từ Lan, Hiền đem về nơi mình tạm trú tại đường Tân Sơn cất giữ. Đến 15h cùng ngày, một người tên Ngọc điện thoại bảo Hiền đem số ma túy vừa nhận đến quận Bình Tân (TP.HCM) giao cho Ngọc.

Hiền lập tức đem hàng đến điểm hẹn. Khi đang giao nhận ma túy ở một quán cà phê tại quận Bình Tân thì Hiền bị bắt.

…Nên phải vào tù

Khi tra tay vào còng số tám, Hiền không ngờ mình phạm tội nặng như vậy, bởi theo giám định, Hiền đã mua bán trái phép chất ma túy lên đến gần 85 gram chế phẩm heroin.

Điều đáng nói là bị cáo không thể khai ra địa chỉ Nhất – Lan, những kẻ lôi kéo Hiền vào con đường phạm pháp.

Tại phiên tòa sơ thẩm. Hiền một mình đứng trước vành móng ngựa ngậm ngùi khai nhận tội danh mà chẳng biết Nhất – Lan đang ở đâu? Xét thấy bị cáo thật thà khai báo, phạm tội do ít hiểu biết, hơn nữa, Hiền vốn xuất thân từ gia đình lao động nghèo, lại bị lôi kéo phạm tội.

Bị cáo Hiền vì muốn có chút vốn để buôn bán nhỏ nuôi con mà phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử đã xem xét khi lượng hình đối với Hiền.

Từ nhận định trên. TAND TP.HCM vừa tuyên phạt: Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi, ngụ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) 15 năm tù về tội, “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo điều 194 Bộ luật hình sự.

Nặng lòng với…con thơ.

Nghe tuyên án, Hiền cúi đầu không than vãn. Trên đường về trại giam. Hiền luôn quay lại dặn người thân trong tiếng nấc: “Nhớ chăm sóc bốn đứa con của Hiền. Đừng để chúng thất...học!”.

Nghe Hiền “gửi gắm”, người thân của bị cáo mắt đỏ hoe gật đầu hứa. Nhìn chiếc xe chở Hiền về trại giam, một người thân của bị cáo, cho hay: “Thương chồng làm thợ sơn thu nhập thấp, nó (tức Hiền – PV) tính giao hàng một lần kiếm 8 triệu đồng để tìm việc làm. Vậy mà Hiền phải xộ khám, bỏ lại các con thơ cho chồng chăm sóc vào đúng dịp xuân về”.



Hồng Cơ