GÀO: "Tôi hoàn toàn mềm nhũn khi yêu"

06/01/2012 08:02
(GDVN) - Khi anh Lê Hoàng nói cách đây gần 3 năm, lúc ấy tôi đang hạnh phúc, tôi không tin. Càng về sau, càng thấy nó sao mà đúng đến vậy…
Đang là người quản lý PR cho nhóm nhạc 365 gồm 5 thành viên điển trai của showbiz Việt, nữ văn sĩ Gào bỗng quyết định rời khỏi các hoạt động văn hóa để chuyển sang làm phó giám đốc ở một ngân hàng. Phóng viên Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với cô gái trẻ nhiều tham vọng này nhân dịp Gào có một bước tiến mới trong sự nghiệp và bộ truyện đôi Valentine của cô sắp ra mắt độc giả toàn quốc.

Nhìn bề ngoài Gào không mạnh mẽ, gai góc như trong tác phẩm. Thậm chí cô mang vẻ đẹp tươi trẻ, đáng yêu.
Nhìn bề ngoài Gào không mạnh mẽ, gai góc như trong tác phẩm. Thậm chí cô mang vẻ đẹp tươi trẻ, đáng yêu.
Từ showbiz "nhảy" sang ngân hàng

- Cơ duyên nào dẫn Gào từ vị trí PR manager của nhóm nhạc 365 sang cương vị phó giám đốc (PGĐ) khối của một ngân hàng vậy?

Mỗi con người trong cuộc đời đều có ít nhiều bước ngoặt, thay đổi công việc cũng là một trong số những bước ngoặt đó. Có thể rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi đang đi trên một con đường thẳng, đã bao năm chẳng đổi thay, nay lại vội vàng sang rẽ sang ngả mới, nhưng tôi cảm thấy cơ hội không có nhiều, khi nó tới, đừng để nó đi. Bản thân tôi thích những thử thách vượt giới hạn mình đang có, để khám phá chính những gì bên trong mình mà thậm chí mình còn chưa rõ hết.

Công việc này đến rất tình cờ, tôi cũng mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu về nó, chứ hoàn toàn không phải là một quyết định quá vội vàng. Người trao cơ hội này cho tôi tin tưởng vào tôi và tôi tin tưởng vào niềm tin đó của họ. Hy vọng tôi sẽ làm tốt công việc với vai trò mới này của mình.

- Cái tin Gào từ bỏ showbiz để chuyển sang làm PGĐ ngân hàng thực sự khiến nhiều người bất ngờ đấy! Là vì showbiz quá ồn ào và nhiều thị phi đã khiến Gào mệt mỏi hay do PGĐ ngân hàng là một vị trí quá hấp dẫn khiến Gào khó chối từ?

Gào tên thật là Vũ Phương Thanh, sinh năm 1988. Cô được biết đến là nhà văn thần tượng của giới trẻ với những cuốn truyện ngắn và tiểu thuyết đã ra mắt bạn đọc là: “Cho em gần anh thêm chút nữa”, “Nhật ký son môi” và “Tự sát”.

Vừa là nhà văn, Gào kiêm luôn vị trí PR manager của công ty VAA do Ngô Thanh Vân làm giám đốc và là quản lý của nhóm nhạc gồm 5 chàng trai theo phong cách boyband Hàn Quốc – 365. Ngoài ra, Gào còn là một hot blogger với số lượng “like” trên FB cá nhân lên đến con số gần 200,000 người.

Sắp tới, vào ngày 14/01, Gào sẽ giới thiệu đến bạn đọc bộ truyện đôi kèm CD nhạc nhân dịp Valentine mang tên: “Yêu anh bằng tất cả những gì em có” và “Mất anh bởi tất cả những thứ em cho”.

Như tôi đã từng chia sẻ nhiều lần, trước khi làm bất cứ công việc gì, mình phải có tình yêu cho nó trước đã. Chỉ có tình yêu dành cho việc mình làm, mới khiến cho bản thân có đủ nỗ lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra và gặt hái được thành công.

Tôi rất yêu thích công việc của mình là quản lý nhóm 365 và xây dựng hình ảnh cho họ. Tôi yêu quý họ như những người trong gia đình. Việc tôi hoạt động trong showbiz, chấp nhận thị phi ồn ào với vô số mệt mỏi hằng ngày, cũng vì tình yêu dành cho 5 chàng trai đó. Tôi đã đi cùng họ một quãng đường dài, 365 mới thành lập được 1 năm, nhưng tôi đã đồng hành cùng họ còn lâu hơn thế, gần 2 năm.

Giờ đây, 365 cũng đã có chỗ đứng trong lòng khán giả, có lượng fans của riêng họ. Họ trưởng thành và tỏa sáng. Tôi hoàn toàn có thể tìm đến một mục tiêu mới cho sự nghiệp của mình. Ngoài việc công việc mới thật hấp dẫn như người ngoài nhìn vào nhận định, nó còn là một cái đích mới của tôi, một tham vọng mới, một khát khao mới đủ cho tôi tiếp tục dành tình yêu của mình để “chiến đấu” trên một mặt trận chinh phục thử thách mới.

- Có người nói, thành công của các chàng trai nhóm nhạc 365 hiện nay có phần đóng góp rất lớn từ khả năng PR hiệu quả và “nhiều chiêu trò” của cô nhà văn kiêm quản lý sắc sảo, Gào thấy đúng không?

Tạo dựng thành công giống như xây một ngôi nhà kiên cố. Trước tiên, ngôi nhà đó phải có nền móng vững chắc, khung cốt vững vàng thì mới có thể chống chọi được với thời gian, với sự đổi thay của thời tiết hay những xung đột khách quan xung quanh nó. PR chỉ là nước sơn bên ngoài ngôi nhà đó, tạo cho nó một lớp vỏ hoàn thiện, một diện mạo đẹp đẽ hơn để người qua đường nhìn vào trầm trồ, ngưỡng mộ mà thôi. Tôi chỉ là một, trong rất nhiều người đóng góp vào thành công chung của 365. Thành công của họ được xây lên từ chính nền móng vững chãi là tài năng cũng như sự nỗ lực không ngừng của họ.

"Yêu" và "Mất"

- Ngân hàng là nơi luôn gắn với tiền bạc và những con số. Mọi người sẽ tò mò muốn biết một nhà văn, lại là nữ, với tâm hồn bay bổng và lãng mạn như bạn khi làm một công việc có thể nói là khá cứng nhắc và khô khan sẽ như thế nào đấy?

Ai cũng nghĩ rằng người viết văn hẳn phải có tâm hồn bay bổng. Nhưng trước khi là một người viết, tôi còn là một cô gái độc lập, với cuộc sống độc thân tự túc đúng nghĩa. Để hướng cuộc đời mình đi đúng đường, để tính toán cho cuộc sống đơn độc này luôn được thuận buồm xuôi gió khi chỉ có một mình, bản thân tôi đã tự sinh ra cho mình khả năng lập trình những mục tiêu và thiết lập những con số logic theo bản năng.

Tôi không quá “bay” như người ta hay nghĩ về nhà văn. Tôi là một người thực tế với đôi bàn chân luôn chạm đất. Chính vì vậy, khi đối mặt với những con số khô khan trong công việc mới này, tôi đã nhanh chóng có thể thích nghi và tư duy được  mà không cảm thấy nó cứng nhắc, khô khan. Tất nhiên, ngành nghề nào cũng có những khó khăn đặc thù. Tuy vậy, hòa mình vào nó, để sống chung với nó nhằm phát triển chính mình, là lựa chọn của tôi.

- Được biết sắp tới nhân dịp Valentine, Gào sẽ cho ra mắt bộ sách đôi mang tên “Yêu anh bằng tất cả những gì em có” và “Mất anh bởi tất cả những thứ anh cho”, bạn bất mí rõ hơn về bộ sách mới này của mình được không? Cả những điều thú vị mà bạn sẽ dành tặng độc giả của mình trong ngày ra mắt sách nữa?

Bộ ấn phẩm này mang tên là “Valentine for singles” (Ngày tình nhân dành cho người độc thân ), gồm 2 cuốn sách được viết theo hai chủ đề là “Yêu” và “Mất”. Đi kèm mỗi cuốn sách là 1 CD, có bài hát phù hợp với chủ đề của sách do Only C sáng tác.
Ngày tình nhân là ngày dành cho những cặp đôi yêu nhau, nhưng tôi nghĩ rằng, người độc thân, không đôi, chẳng cặp còn nhiều hơn thế nữa. Bộ sách này ra mắt nhằm dành tặng cho họ, như một món quà nhỏ mà tôi muốn gửi đến độc giả của mình. Mỗi cuốn sách gồm hơn 10 tùy bút, truyện ngắn, dưới dạng những bức thư tình qua góc nhìn của một cô gái đang yêu hoặc đã từng yêu. Tôi hy vọng nhịp điệu nhẹ nhàng, trữ tình của những bức thư ấy sẽ đem đến sự đồng cảm dịu dàng cho bạn đọc.

Về ngày ra mắt sách, cũng khá thú vị, tôi và ekip đang chuẩn bị một ngày ra mắt sách, khác với tất cả những buổi họp báo ra mắt bình thường. Chúng tôi đã kết hợp âm nhạc, phim ảnh vào trong buổi ra mắt này. Sân khấu được thiết kế bởi ekip của nội thất Nhà Xinh, tái hiện căn phòng của một cô gái trẻ đơn độc trong ngày lễ tình nhân. Đạo diễn âm nhạc là nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, đạo diễn chương trình là anh Khểnh (Vũ Ngọc Phượng) với sự tham gia của một số ca sĩ sẽ được bật mí sau. Tôi hy vọng đó sẽ là một ngày ngọt ngào dành cho những độc giả có mặt tại đó vào hôm ấy.

- Chuẩn bị ra một lúc hai cuốn sách trong thời gian công việc cuối năm vừa rồi cực kỳ bận rộn, Gào khiến mọi người nể vì sự cố gắng của mình đấy. Nếu có người nói rằng là vì Gào quá tham vọng thì có đúng không?

Tham vọng cũng đúng, nhưng chính xác hơn thì là “Tham công tiếc việc”. Tôi sợ cảm giác dừng lại khi đang bước đi, cho dù chân có mỏi. Bởi vì cảm giác khi đứng lại, mọi thứ sẽ nhanh chóng vụt qua, để rồi sau đó, mình chạy theo, đuổi mãi mà không kịp.

- Là một nhà văn viết truyện cho giới trẻ nhưng hầu như những truyện ngắn của bạn lại mang nội dung buồn bã, các nhân vật chính thường mất niềm tin hay khổ sở dằn vặt về tình yêu chứ không theo mô típ “happy ending” đơn thuần. Bạn không sợ những độc giả của mình sẽ đắm chìm trong những điều ấy và thôi hy vọng vào những tình yêu đẹp sẽ có trước mắt?

Người viết đưa ra thông điệp, việc đón nhận, chọn lọc và sử dụng thông điệp đó như thế nào, quyền quyết định hoàn toàn ở người đọc. Khi đón nhận những cái kết buồn thảm, bạn có thể đắm chìm vào đó để đau khổ và lãng quên. Nhưng nếu nghĩ tích cực hơn, những cái kết buồn luôn là một bài học quý, nó dạy ta hiểu được giá trị của những mất mát, cho ta kinh nghiệm vàng để không bao giờ dẫm chân lên vết xe đổ để rồi phải đau khổ, buồn rầu. Bất cứ điều gì cũng có hai mặt, ta chọn mặt nào để nhìn, đó là ở chính ta mà thôi.

- Gào vẫn nói trên blog cá nhân của mình rằng con gái tham vọng thì khổ, bạn thấy điều đó đúng với mình không? Nếu đúng thì đúng trên phương diện nào?

Đúng là tôi thấy mình cũng… khổ thật đấy. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng, đây là lựa chọn của mình, để hài lòng với nó thay vì cảm thấy thật thiệt thòi, than vãn và buồn chán. Người phụ nữ tham vọng thường để lại sau lưng mình rất nhiều thứ, đuổi theo công việc và mục tiêu của cô ấy. Mỗi lần chạm đích vinh quang thì vui mừng không sao tả xiết. Nhưng khi giây phút huy hoàng qua đi chỉ còn lại cảm giác trống trải, cô đơn. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ cảm giác ấy. Tôi thấy cô đơn. Nhưng dường như mọi thứ cứ vận hành theo bản năng, tôi luôn chọn công việc trước khi nghĩ đến chọn bất kỳ một thứ gì khác.

- Công việc ở ngân hàng, viết truyện không ngừng nghỉ và ra sách dường như chiếm gần hết quỹ thời gian của bạn. Vậy Gào dành thời gian đâu cho tình yêu?

Tôi không có tình yêu để đầu tư. Đã từ rất lâu rồi. Nếu tôi có, chắc chắn, thời gian dành cho tình yêu đó sẽ rất nhiều. Cắt xén ở đâu thì tôi chưa rõ, lúc có hẵng hay.

- Là một hot blogger trên mạng xã hội FB với lượng người “like” (cả fan và antifan) trên Fanpage lên tới con số 197.000 người – vượt xa những tên tuổi rất hot hiện nay như Hồ Ngọc Hà hay Uyên Linh… Gào nghĩ lí do của chuyện đó là gì? Có đơn thuần chỉ là do họ tò mò không?

Tôi không quan tâm lắm đến việc người ta yêu thích tôi vì điều gì, đến bên tôi vì tò mò hay vì lý do nào khác. Gần 200 ngàn người, có thể có cả trăm ngàn, thậm chí hơn thế, những lý do để quan tâm tới những gì tôi viết, những việc tôi làm. Ai cũng có quyền suy nghĩ về một vấn đề. Và tôi đơn giản, chỉ là một trong số những vấn đề mà họ có thói quen quan tâm tới. Với tôi thì, ai yêu thương mình, mình yêu thương lại, nếu không thể yêu thương họ trọn vẹn như họ đang dành điều đó cho mình, thì cũng cám ơn họ một cách chân thành nhất.

- Là người của công chúng nhưng đôi khi những phát ngôn của bạn lại thể hiện một cá tính quá mạnh mẽ, đôi khi là thái quá dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ độc giả. Bạn không sợ những điều ấy sẽ gây hiệu ứng ngược và ảnh hưởng tới danh tiếng của mình?

Nó đã ảnh hưởng rồi đó thôi. Và đó là cái giá tôi phải trả, tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó, không chút phiền hà. Trước đây, tôi không nghĩ mình là người của công chúng. Cuộc sống của tôi là tự do tuyệt đối với những gì tôi yêu thích và cả không thích. Tôi phát ngôn về điều đó một cách cũng tự do như bản năng mà ai cũng có. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng, hóa ra thế giới của mình chẳng nhỏ bé như vậy. Nó rộng lớn tới nỗi hàng ngày có hàng trăm ngàn người đang nhìn mình đấy.

Theo thời gian, trưởng thành với nhận thức ấy, tôi đã thay đổi bản thân mình rất nhiều trong những phát ngôn công khai. Ai cũng nên giữ cho mình một khoảng lặng bình yên, ngay cả khi người đó là kẻ có cái Tôi đặt lên trên nhiều thứ.

- Bao nhiêu phần trăm thị phi người ta bàn tán xung quanh Gào là sự thật?

Không biết từ bao giờ, cuộc sống của tôi lại phong phú đến thế với những lời thêu dệt đến từ nhiều phía. Đến bản thân tôi còn không rõ mình có bao nhiêu thị phi, bao nhiêu tin đồn, từ đâu và ở những nơi nào, thì làm sao tôi thống kê ra được đâu là thật, đâu là giả, để mà tính được ra con số phần trăm nào chứ!
Tôi mất đi sự mạnh mẽ khi yêu

- Mỗi chia sẻ bạn viết ra có đến hàng trăm nghìn người “like” và hàng nghìn “comment” bởi nó dường như đánh trúng tâm lý của giới trẻ hiện tại. Cô Gào trong văn chương và cô Gào trong cuộc sống tâm lý là thế, còn cô Gào trong tình yêu thì sao?

Trong tình yêu tôi rất nhu nhược, yếu đuối. Tôi là một người hoàn toàn mềm nhũn khi yêu. Tôi mất đi sự mạnh mẽ, bản lĩnh trong công việc. Và hoàn toàn trở nên truyền thống trong một mối quan hệ. Tôi có thể yêu một người mà chấp nhận ở nhà nấu cơm, chăm sóc người đó, thay vì lo bon chen với cuộc đời. Tôi đã từng như thế. Và tôi nghĩ, mình không nên như thế nữa. Đó là trước kia, còn sau này, tôi vẫn chưa có mối tình kế tiếp, để biết được rằng, sau kinh nghiệm rũ bỏ tất cả để rồi mất hết tất cả vì tình yêu, tôi có yêu theo một cách khác đi được không?
 
- Bạn từng chia sẻ rằng, đạo diễn Lê Hoàng đã có lần phỏng đoán về hình ảnh tương lai của bạn là một cô nhà văn thành đạt với công việc, chuyên đi trò chuyện và chia sẻ về thành công của mình trong các talk show trên truyền hình nhưng lại…ế chồng. Bạn có sợ hình ảnh ấy không?

Có! Tôi rất sợ! Đó là sự sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn là người phụ nữ đơn độc. Tôi khát khao một điểm tựa vững vàng, để mình có thể hoàn toàn yếu đuối dựa dẫm. Bố tôi đã từng nói rằng, con người ai cũng “sẽ” có một gia đình. Đó không phải là gia đình nơi bố mẹ sinh ra và nuôi lớn mình. Đó là gia đình do chính mình tạo ra với người mà mình yêu thương nhất.

Khi anh Hoàng nói câu đó, đã cách đây gần 3 năm rồi. Lúc ấy, tôi đang hạnh phúc, tôi không tin. Càng về sau, càng thấy nó sao mà đúng đến vậy… Tôi có thể nhìn thấy thành công của mình trong tương lai. Nhưng lúc này, tôi vẫn chưa thấy một điểm sáng nào trong quan hệ yêu đương, hay gia đình của riêng mình thì càng khó hơn gấp bội.

- Bạn có sợ sự tham vọng và cố gắng của mình trong công việc hiện tại của mình phải đánh đổi với những hạnh phúc nhỏ nhoi khác trong cuộc sống như tình yêu lứa đôi không?

Tôi sẽ không từ bỏ những gì mình đang có, mục tiêu của tôi, tham vọng của tôi, công việc của tôi. Hay đúng hơn, bây giờ thì tôi nghĩ thế thôi, vì tôi chưa thấy có gì đủ lớn để tôi đánh đổi. Tương lai không ai nói trước, sợ hãi thì có đó, nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, có ai định nghĩa được đây? Vì một thứ không rõ ràng để đánh đổi những nỗ lực hữu hình thì tôi không liều lĩnh như vậy đâu.

- Một câu hỏi cuối cùng, Gào có mơ ước và dự định gì trong năm 2012 này?

Dự định thì rất nhiều, ước mơ thì không biết bao nhiêu cho xuể. Nhưng có một điều tôi luôn ấp ủ, hy vọng có thể làm nó sớm trong năm nay, đó là tập hợp thật nhiều bạn trẻ, chung tay xây dựng một nơi, một tổ chức hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ người già neo đơn và trẻ em cơ nhỡ. Tôi biết những tổ chức ấy bây giờ có rất nhiều. Nhưng còn rất nhiều hơn nữa những người ngoài kia đang cần sự giúp đỡ đó. Nhìn họ vất vả mỗi ngày để đối mặt với cuộc sống khó khăn, tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm làm một điều gì đó. Hiện nay, tôi đang lên kế hoạch cho việc này, và kêu gọi thêm một vài nhà hảo tâm cùng chí hướng.

Hồng Anh (thực hiện)
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Sao hot
Sao hot
Chuyện hot
Đàm Vĩnh Hưng
Mỹ Tâm
Hồ Ngọc Hà
Thủy Tiên
Tăng Thanh Hà
Minh Hằng
Ngọc Trinh
GS Cù Trọng Xoay
Jennifer Phạm
Văn Mai Hương
Phạm Băng Băng
SNSD
Dương Mịch
Lady Gaga
Selena Gomez
Justin Bieber
Angelina Jolie
Brad Pitt
Trương Bá Chi
Tạ Đình Phong
Vietnam's Got Talent
Hài Tết - Táo Quân 2012
Vietnam's Next Top Model
Bài hát yêu thích

Sao Việt đón năm mới 2011
Đối thoại - Tiễn 2011 đón 2012
Tổng kết Showbiz Việt 2011
Cặp đôi hoàn hảo
Bước nhảy Hoàn vũ
Những MV hay nhất thế giới
Phim: Tân Tây Du Ký
Đoan Trang
Lê Cát Trọng Lý
Lê Hoàng Bảo Trân
Mỹ Linh
Ngọc Hân
Ngô Thanh Vân
Thu Minh
Lê Hoàng
Hà Anh
Mai Phương Thúy
Cẩm Ly
Xuân Lan
Hương Giang
Hoàng My
Thái Trinh
Lý Nhã Kỳ
Vũ Thu Phương
Chế Linh
Lindsay Lohan
Robert Pattinson
Kristen Stewart
Huỳnh Thánh Y
Lý Băng Băng
Lưu Diệc Phi
Marilyn Monroe
Triệu Vy
Britney Spears
Michael Jackson
Ảnh hot ===> Nhan sắc Việt
Mỹ nhân Hoa - Hàn