Ngay từ khi còn nhỏ, trong những ngày tết được mặc quần áo mới, Trà My đã cười tít mắt. |
Ngày cô được sinh ra, ông nội nhìn thấy ngoài vườn có hoa Trà My nở rất đẹp nên đặt luôn cho cô cháu gái cái tên của loài hoa rất tươi này. Người giống tên, càng lớn Trà My lại càng thu hút người đối diện bằng nụ cười tươi tắn của mình. |
Trà My sinh trong một gia đình có 3 chị em. Tuy là chị lớn nhất trong nhà nhưng My từ nhỏ vẫn rất thích làm nũng để tranh thủ tình cảm của bố mẹ và ông bà. Trong bức ảnh này, Trà My ôm em gái và nhìn cô khá giống con trai. |
Lại cười tít mắt với em khi tạo dáng chụp hình |
Trà My trong một chuyến du lịch ở Huế |
Hình ảnh thời mẫu giáo của Trà My khá dễ thương |
Trà My (cô bé đứng giữa hàng trước) đã có chiều cao hơn các bạn đồng trang lứa khi còn đi học |
Trà My (phải) đã biết tạo dáng người mẫu khi còn bé |
Mặc đồ theo kiểu M.Jackson (bên phải) |
K.Hưng - Ảnh: Nhân vật cung cấp