Mua iPad nhận được... gạch

19/01/2012 14:12
Jack
(GDVN) - Cảm giác đập hộp “đồ chơi” mới luôn là một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời.
Cảm giác đập hộp “đồ chơi” mới luôn là một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời nhưng rất tiếc khi sản phẩm nhận được lại là một... cục gạch
Cảm giác đập hộp “đồ chơi” mới luôn là một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời nhưng rất tiếc khi sản phẩm nhận được lại là một... cục gạch

Rất tiếc là niềm vui đó đã không đến với anh chàng người Canada Mark Sandhu sau khi anh nhận ra rằng bên trong chiếc hộp iPad là một cục gạch chứ không phải là tablet của Apple.

Anh là một trong số các nạn nhân bị mua phải iPad gạch. Lợi dụng việc các cửa hàng ở Mỹ cho phép khách hàng trả lại các sản phẩm chưa qua sử dụng,những tên tội phạm đã mua iPad, tráo phần máy bằng những viên gạch nặng tương đương sau đó dán lại hộp và gửi lại Apple.

Cuối cùng những hộp iPad giả lại được bày bán lẫn cùng hàng thật. Khi Sandhu đến khai báo về việc này cửa hàng Future Shop nơi bán cho anh sản phẩm đã không tin vào câu chuyện này và không chấp nhận trả lại tiền.

Chỉ đến khi  chuỗi cửa hàng của Best Buy nhận được thông báo tương tự thì cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc. Mark Sandhu cũng đã được đền bù một chiếc iPad thật.  

Có thể bạn quan tâm

iPhone 5

Hàng độc

iPhone 4S

Tablet - Máy tính bảng

iPad 3

Ultrabook - MTXT siêu mỏng

SamSung Galaxy S II

Bộ ảnh nền máy tính

Điện thoại, Laptop

Windows 8

Bài giảng Tin học

Xe hơi

SamSung Galaxy S III

Máy ảnh, Thiết bị số

Jack