Mùng 3 Tết, Mẫu Sơn xuống -1,4 độ C, ngập tràn băng tuyết

25/01/2012 17:00
HÙNG TRÁNG/Tuổi trẻ, Tư Khương (tổng hợp)
Ngày 25/1, (mồng 3 tết), tại khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình (Lạng Sơn), nhiệt độ giảm xuống -1,4 độ C, xuất hiện băng tuyết, gió đông bắc mạnh cấp 6.
Rừng núi Mẫu Sơn chìm trong băng tuyết. Ông Hà Văn Tiên, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, đã ba ngày nay nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn, nơi có độ cao hơn 1.500m so mực nước biển, liên tục giảm từ -0,2 độ C đến 1 độ C, nên liên tiếp xuất hiện băng tuyết. Tuyết phủ kín trên trên các bụi cây, ngọn cỏ, lối đi... Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ ở Mẫu Sơn vẫn tiếp tục giảm, nhất là về đêm. Theo các chuyên gia thời tiết, Mẫu Sơn được coi là nơi có nhiệt độ thấp nhất tại Việt Nam.
Rừng núi Mẫu Sơn chìm trong băng tuyết. Ông Hà Văn Tiên, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, đã ba ngày nay nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn, nơi có độ cao hơn 1.500m so mực nước biển, liên tục giảm từ -0,2 độ C đến 1 độ C, nên liên tiếp xuất hiện băng tuyết. Tuyết phủ kín trên trên các bụi cây, ngọn cỏ, lối đi... Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ ở Mẫu Sơn vẫn tiếp tục giảm, nhất là về đêm. Theo các chuyên gia thời tiết, Mẫu Sơn được coi là nơi có nhiệt độ thấp nhất tại Việt Nam.
Như tranh thủy mặc. Trong những ngày tết, các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đều chìm trong giá lạnh, mưa phùm, rét đậm, rét hại... nhiệt độ luôn dao động 4 độ C - 9 độ C.
Như tranh thủy mặc. Trong những ngày tết, các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đều chìm trong giá lạnh, mưa phùm, rét đậm, rét hại... nhiệt độ luôn dao động 4 độ C - 9 độ C.
Rừng núi Mẫu Sơn chìm trong băng tuyết. Sáng 25-1, nhiều người dân đã lên đỉnh núi Mẫu Sơn ngắm băng tuyết. Ông Đặng Tăng Phúc (74 tuổi, thôn Khuổi Tẳng, Mẫu Sơn) nói: "Chưa bao giờ bà con người Dao mình đón cái tết trong băng tuyết như thế này. Hiếm lắm".
Rừng núi Mẫu Sơn chìm trong băng tuyết. Sáng 25-1, nhiều người dân đã lên đỉnh núi Mẫu Sơn ngắm băng tuyết. Ông  Đặng Tăng Phúc (74 tuổi, thôn Khuổi Tẳng, Mẫu Sơn) nói: "Chưa bao giờ bà con người Dao mình đón cái tết trong băng tuyết như thế này. Hiếm lắm".
Du khách ngắm băng tuyết. Dù thời tiết khắc nghiệt rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ tại các địa phương, nhất là vùng núi cao, biên giới luôn ở mức thấp, nhưng bà con các dân tộc khắp nơi trong tỉnh vẫn tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón tết.
Du khách ngắm băng tuyết. Dù thời tiết khắc nghiệt rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ tại các địa phương, nhất là vùng núi cao, biên giới luôn ở mức thấp, nhưng bà con các dân tộc khắp nơi trong tỉnh vẫn tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón tết.
Băng tuyết phủ khắp nơi!
Băng tuyết phủ khắp nơi!
Các khóm cây
Các khóm cây
Ngọn cỏ
Ngọn cỏ
Nước băng ôm trọng ngọn cỏ
Nước băng ôm trọng ngọn cỏ
Đọng trên hàng rào sắt
Đọng trên hàng rào sắt
Trên dây điện cao thế
Trên dây điện cao thế
Con người co ro và bé nhỏ
Con người co ro và bé nhỏ
Nước băng như một bức tranh
Nước băng như một bức tranh
"Cây nước băng"
"Cây nước băng"
HÙNG TRÁNG/Tuổi trẻ, Tư Khương (tổng hợp)