Cọ biếm: De Gea lú lẫn vì bánh rán, Tevez mắc kẹt ở cửa sổ

02/02/2012 08:16
H.Q
(GDVN) - Liverpool đánh bại Manchester United 2-1 không chỉ nhờ sự xuất sắc của các cầu thủ mà còn bởi thói mê bánh rán của De Gea.
Thủ thành David De Gea của Man Utd có một trận đấu thất vọng khi để thủng lưới 2 bàn trong trận thua 1-2 của đội nhà trước Liverpool. Trong đó bàn thua thứ nhất là một khoảnh khắc do dự của De Gea khi không nhảy lên bắt bóng sau một quả đá phạt góc. Vì sao anh lại do dự? Có lẽ là do Luis Suarez ở trên khán đài đã dụ De Gea bằng những chiếc bánh rán khiến thủ môn này mất tập trung
Thủ thành David De Gea của Man Utd có một trận đấu thất vọng khi để thủng lưới 2 bàn trong trận thua 1-2 của đội nhà trước Liverpool. Trong đó bàn thua thứ nhất là một khoảnh khắc do dự của De Gea khi không nhảy lên bắt bóng sau một quả đá phạt góc. Vì sao anh lại do dự? Có lẽ là do Luis Suarez ở trên khán đài đã dụ De Gea bằng những chiếc bánh rán khiến thủ môn này mất tập trung
Thị trường chuyển nhượng mùa đông vừa diễn ra hoàn toàn không có bom tấn khi các CLB lớn hoạt động rất cầm chừng hoặc đang trong trạng thái “ngủ đông”. Wenger nhâm nhi rượu, Mourinho ngồi hút thuốc, Ranieri thì ườn ra với tẩu xì gà trên tay trong lúc Pep Guardiola nằm ngủ trên võng. Miền viễn Tây về đêm bỗng vắng lặng khi các cao bồi không rời khỏi nơi ở của mình.
Thị trường chuyển nhượng mùa đông vừa diễn ra hoàn toàn không có bom tấn khi các CLB lớn hoạt động rất cầm chừng hoặc đang trong trạng thái “ngủ đông”. Wenger nhâm nhi rượu, Mourinho ngồi hút thuốc, Ranieri thì ườn ra với tẩu xì gà trên tay trong lúc Pep Guardiola nằm ngủ trên võng. Miền viễn Tây về đêm bỗng vắng lặng khi các cao bồi không rời khỏi nơi ở của mình.
Cũng trong tháng 1 vừa qua, Carlos Tevez vật vã đi tìm cho mình lối thoát khỏi Manchester City. Đại diện của Tevez đi khắp nơi vận động cho các đội bóng lớn để giải cứu anh khỏi những ngày mưa tầm tã và dày đặc sương mù của nước Anh. Nhưng hết AC Milan, Inter Milan rồi Paris Saint-Germain lần lượt bỏ rơi Tevez và khiến anh kẹt lại tại sân Etihad khi cánh cửa sổ đóng lại vào cuối ngày 31/1
Cũng trong tháng 1 vừa qua, Carlos Tevez vật vã đi tìm cho mình lối thoát khỏi Manchester City. Đại diện của Tevez đi khắp nơi vận động cho các đội bóng lớn để giải cứu anh khỏi những ngày mưa tầm tã và dày đặc sương mù của nước Anh. Nhưng hết AC Milan, Inter Milan rồi Paris Saint-Germain lần lượt bỏ rơi Tevez và khiến anh kẹt lại tại sân Etihad khi cánh cửa sổ đóng lại vào cuối ngày 31/1
H.Q