Nền nhà ăn của quán này bẩn thỉu, hôi hám và đầy rác mà không ai quét dọn. Dẫu thế, kinh hãi nhất chính là khu vực phía sau của quán, tất cả mọi thứ nằm hỗn độn với nhau. |
Cả khu vực chế biến thực phẩm, bếp, rửa chén đũa, chỗ rửa chân tay cho khách, rác thải, đồ ăn thừa, củi, nhà vệ sinh và cả chuồng lợn đều nằm chung một chỗ nhỏ tí, chừng 30m2. Thế nhưng giá bán thì trên trời, 50.000 đồng cho một dĩa cơm và vài miếng thức ăn. Chưa hết, mức giá đó chỉ dành cho dĩa cơm, chưa tính canh, nước uống, giấy lau và tăm. |
Sau đống thức ăn thừa này là chỗ ngồi rửa chén đũa. Gạo vo xong chờ nấu để cạnh một đống thức ăn thừa khác. |
Quán có hai dãy nhà vệ sinh nằm xen kẽ với bếp |
Xen giữa chỗ rửa chén bát, nhà vệ sinh và bếp là chuồng lợn |
Mặt tiền của quán cũng đầy rác. Điều lạ là xe khách tấp vào quán này rất đông, lúc nào cũng kín sân. Khách bị đưa vào thì dĩ nhiên đành "nhắm mắt nuốt cơm" cho qua bữa. |
Theo Thanh Niên