Công Vinh, Thành Lương ‘im súng’, bầu Đức đánh bại bầu Kiên

11/02/2012 21:05
Xuân Thanh
(GDVN) - CLB Hà Nội của bầu Kiên tiếp tục gây thất vọng khi thảm bại tại phố Núi trước chủ nhà HAGL dù đã có bàn thắng mở tỉ số trước.
Đúng với tính chất của cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cả HAGL và CLB Hà Nội đều dồn lên chơi áp sát với lối đá ‘ăn miếng trả miếng’.

Phút thứ 8, CLB Hà Nội là đội bóng có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu, tiền đạo Timothy tung cú sút xa từ ngoài vòng 16m50, bóng đi sát sạt xà ngang khung thành của HAGL.

Phút thứ 12, HAGL có pha đáp trả, tiền đạo Paulo tung cú dứt điểm bằng đầu cực kỳ nguy hiểm, bóng đi cắt ngang khung thành của thủ môn Đức Cường bên phía CLB Hà Nội.

Phút thứ 13, đội khách đã có bàn thắng mở tỉ số, từ đường chuyền thông minh của Công Vinh, tiền đạo Timothy có pha đệm bóng cận thành, đánh bại thủ thành Bassey Akpan bên phía HAGL, 1 – 0 cho CLB Hà Nội.

Phút 21, CLB Hà Nội được hưởng 1 quả đá phát sát vạch 16m50 sau nỗ lực đi bóng của Xuân Thành. Cú đát phạt của Thành Lương sau đó là rất nguy hiểm, khi bóng được treo cắt ngang khung thành HAGL, đáng tiếc đã không có cầu thủ CLB Hà Nội nào băng vào dứt điểm.

Phút 25, đội chủ nhà HAGL suýt nữa có bàn gỡ hòa, đường chuyền từ cánh trái của Đức Dương đã đánh bại thủ thành Đức Cường bên phía CLB Hà Nội, tuy nhiên tiền đạo Evaldo đã không thể chạm được chân vào bóng sau một pha áp sát rất nhanh.

Phút 31, Công Vinh và Thành Lương phối hợp đá phạt rất thông minh, tiền vệ mang áo số 11 đa có cú dứt điểm rất nguy hiểm, nhưng thủ thành Bassey đã kịp thời khép góc.

Phút 40, đội chủ nhà HAGL đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1, tiền đạo Evaldo xử lý bóng đầy kỹ thuật trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Đức Cường bên phía CLB Hà Nội.
Có bàn thắng sớm của Timothy, CLB Hà Nội vẫn thảm bại tại phố Núi. Ảnh: Bóng đá+
Có bàn thắng sớm của Timothy, CLB Hà Nội vẫn thảm bại tại phố Núi. Ảnh: Bóng đá+
Hiệp 1 trận đấu khép lại với cú đánh đầu rất nguy hiểm của tiền đạo Paulo vào góc xa khung thành CLB Hà Nội nhưng thủ thành Đức Cường đã chơi rất tập trung. Hai đội tạm rời sân nghỉ với tỉ số hòa 1- 1.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà HAGL ngay lập tức có tình huống nguy hiểm đầu tiên, tiền đạo Evaldo tiếp tục làm khổ hàng thủ CLB Hà Nội với cú đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 65, tỉ số được nâng lên thành 2-1 cho HAGL. Từ cú treo bóng của Thái Dương bên cánh phải, tiền đạo Paulo Ernesto bình tĩnh xử lý trước khi tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Đức Cường bên phía CLB Hà Nội.

Có bàn thắng dẫn trước, HAGL chơi càng lúc càng thanh thoát, các cầu thủ của đội chủ nhà đã liên tục tổ chức những pha hãm thành nguy hiểm về phía khung thành của CLB Hà Nội.

Phút 85, tiền đạo Evaldo đã đưa được bóng vào lưới thủ thành Đức Cường, tuy nhiên pha làm bàn của anh đã không được công nhận vì lỗi việt vị trước đó.

Phút 88, CLB Hà Nội được hưởng quả đá phạt sát vòng 16m50. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo Lê Công Vinh đa không thể thắng nổi thủ thành Bassey Akpan bên phía HAGL.

Dù đã rất cố gắng, Nhưng những nỗ lực của Thành Lương, Công Vinh, Timothy đã không thể giúp CLB Hà Nội có được bàn thắng san hòa tỉ số. Trận đấu kết thúc với thắng lợi chung cuộc 2-1 nghiêng về đội chủ nhà HAGL.

Đội hình xuất phát

HAGL: Bassey Akpan, Văn Trương, Marcelo, Duy Quang, Văn Pho, Sakda, Quý Sửu, Văn Nhiên, Đức Dương, Paulo Ernesto, Evaldo.

CLB Hà Nội: Đức Cường, Thanh Vân, Đại Đồng, Yves Simplice, Hải Nam, Xuân Thành, Văn Vinh, Brewah, Thành Lương, Timothy, Công Vinh.

Kết quả các trận đấu cùng giờ:

Hà Nội T&T 3 – 1 Thanh Hóa
The Vissai Ninh Bình 2 – 0 Vicem Hải Phòng

Xuân Thanh