Môn thi tốt nghiệp đầu tiên, nhiều TS chưa biết phòng thi ở đâu

02/06/2011 01:04
(GDVN) - Thậm chí tại Hội đồng thi trường THPT Hoàng Văn Thụ rất nhiều thí sinh quên không mang thẻ dự thi hay CMND.

(GDVN)- Sáng nay (2/6), khi được thông báo đúng 6h39 có mặt ở Hội đồng thi nhưng nhiều thí sinh (TS) vẫn lững thững ngoài cổng, thậm chí tại Hội đồng thi trường THPT Hoàng Văn Thụ, rất nhiều TS quên không mang thẻ dự thi hay CMND.

{iarelatednews articleid='3656,3631,3627,3697,3683,3679,3666,3612,3692'}

Sáng nay, các TS dự thi tốt nghiệp THPT năm 2011 bắt đầu thi môn đầu tiên lúc 7h30 môn Ngữ văn, thời gian làm bài 150 phút.

Theo quan sát của Phóng viên GDVN, tại Hội đồng thi trường THPT Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, cho tới 7h00 vẫn còn nhiều TS bình thản ngoài cổng trường. Nhiều TS khác quên không mang thẻ dự thi hay CMND, liên tục chạy ra cổng gọi điện thoại cho người thân nhờ mang tới. Cho tới 7h10 phút tại Hội đồng thi này vẫn có tình trạng TS vội vàng chạy vào kiểm tra lại thông tin và chưa biết sơ đồ phòng thi của mình nằm ở đâu.

Tình trạng mang điện thoại theo người vẫn rất phổ biến, khi tới phòng thi, TS mới nhớ và chạy ra ngoài nhờ người thân cầm hộ. Ngoài cổng, nhiều phụ huynh lo lắng liên tục gọi điện thoại cho con bắt mang điện thoại ra ngoài.

Chị Nguyễn Kiều Nga, có con thi tại Hội đồng THPT Hoàng Văn Thụ lo lắng: "Từ tối qua đã dặn cháu kĩ rồi, sáng nay đi ăn sáng cháu vẫn đút điện thoại theo, tôi thì không nghĩ cháu dùng điện thoại làm "phao" thi đâu, vì sức học của cháu khá tốt, tôi chỉ lo chẳng may không sử dụng nhưng bị bắt, bị lập biên bản là toi 12 năm ăn học".

Theo quan sát của chúng tôi, các cửa hàng photo trước Hội đồng THPT Hoàng Văn Thụ hôm nay hầu như không mở cửa.

Đến giờ tập chung, nhiều thí sinh vẫn lững thững ngoài cổng trường. Ảnh Xuân Trung
Đến giờ tập chung, nhiều thí sinh vẫn lững thững ngoài cổng trường. Ảnh Xuân Trung
Đóng cổng, nhiều thí sinh vẫn tới muộn
Đóng cổng, nhiều thí sinh vẫn tới muộn. Ảnh Xuân Trung
alt
 
Trước khi vào phòng thi, tranh thủ làm quen giữa cac thi sinh khác trường. Ảnh Xuân Trung
Trước khi vào phòng thi, tranh thủ làm quen giữa cac thi sinh khác trường. Ảnh Xuân Trung
Một thí sinh đang ngóng đợi người nhà mang CMND tới
Một thí sinh đang ngóng đợi người nhà mang CMND tới. Ảnh Xuân Trung
Mẹ liên tục thúc giục con mang điện thoại ra ngoài
Mẹ liên tục thúc giục con mang điện thoại ra ngoài. Ảnh Xuân Trung
Khác với không khí tại Hội đồng thi trường THPT Hoàng Văn Thụ, tại Hội đồng thi trường THPT Amsterdam, đúng 6h00, học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo đã tới gần đông đủ. Toàn cảnh nơi đây với con người và những nét biểu cảm khác nhau đã tạo nên một không khí căng thẳng nhưng không kém phần quyết tâm của các sĩ tử cũng như là của các bậc cha mẹ.

Được biết, Hội đồng thi trường Amsterdam có sự tham gia của TS 3 trường là: Trường THPT chuyên Amsterdam, trường THPT Chu Văn An và trường THPT chuyên ngoại ngữ.
6h00, hội đồng thi trường Armterdam đã đông nghẹt thí sinh
6h00, hội đồng thi trường Amsterdam đã đông nghẹt thí sinh
Ai nấy đều chăm chỉ ôn lại bài
Ai nấy đều chăm chỉ ôn lại bài
 

Theo thông tin mới nhất của Báo GDVN, tại Hội đồng thi trường THCS Khương Đình (Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội), TS Thùy Trang - HS trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh không thể đến hội đồng thi vi bị ốm nặng.

Tại Hội đồng thi trường THCS Phan Đình Giót, có 2 TS không đến dự thi và không có lí do.

Xuân Trung - Minh Quý