Sự việc hi hữu trên xảy ra vào lúc gần 8 giờ sáng ngày 15/2 - cũng là ngày "trảm" các điểm trông giữ xe trên nhiều tuyến phố của các quận nội thành Hà Nội.
Khi đó, anh Đặng Hữu Du (ở Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), đỗ xe ô tô BKS 29A – 171.35 trước cửa hàng bánh mỳ 142 phố Huế để mua bánh cho con ăn đi học.
Vừa chạy vào quán chưa đầy 2 phút với túi bánh mì mang ra theo, anh Du ngỡ ngàng khi thấy công an phường Ngô Thì Nhậm lập tới lập biên bản lỗi dừng đỗ xe sai quy định.
Méo mặt Anh Du nói, vì quá vội đưa cháu đi học buổi sáng nên anh có dừng xe ngay vỉa hè, nhưng nếu so với những người cố tình đỗ dọc ven đường thì lỗi của anh không đáng bị lực lực lượng công an xử phạt.
Anh Đặng Hữu Du bị lập biên bản. |
Vừa chạy vào quán chưa đầy 2 phút với túi bánh mì mang ra theo, anh Du ngỡ ngàng khi thấy công an phường Ngô Thì Nhậm lập tới lập biên bản lỗi dừng đỗ xe sai quy định.
Méo mặt Anh Du nói, vì quá vội đưa cháu đi học buổi sáng nên anh có dừng xe ngay vỉa hè, nhưng nếu so với những người cố tình đỗ dọc ven đường thì lỗi của anh không đáng bị lực lực lượng công an xử phạt.
Theo VietNamNet