Wenger dọa 'trảm' Theo Walcott

18/02/2012 06:26
Đỗ Âu
(GDVN) - Trận thua Milan ở Champions League khiến “Giáo sư” tính đẩy đi một loạt những ngôi sao không có khả năng tiến bộ.
Niềm kiên nhẫn của Wenger với nhiều ngôi sao của ông đang cạn dần, đặc biệt là sau vụ “thảm sát” diễn ra tại San Siro. Màn trình diễn kém cỏi của không ít trụ cột đã khiến HLV người Pháp không thể giữ nổi bình tĩnh và đã nổi cơn lôi đình trong buổi tập một ngày sau trận đấu.

Trong số các cầu thủ bị Wenger chỉ trích kịch liệt, Theo Walcott là nhân vật có “số má” nhất ở đội 1 bị rơi vào nhóm có nguy cơ bị “xử trảm”. Lý do của ông bầu tóc bạc là bởi Walcott đã gần như chẳng tiến bộ gì trong suốt mùa giải và ngày càng chỉ biết dựa vào lợi thế duy nhất của mình trên sân đó là tốc độ. Được chơi bóng đỉnh cao trong 5 năm nay nhưng trình độ chuyên môn của cựu tiền vệ Southampton vẫn chỉ đến thế.
Theo Walcott gần như "tắt điện" ở San Siro trước khi bị thay ra ở đầu hiệp 2
Theo Walcott gần như "tắt điện" ở San Siro trước khi bị thay ra ở đầu hiệp 2

Ngoài Walcott, một số cầu thủ ở hàng phòng ngự cũng bị nêu tên. Cả Koscielny và thậm chí là Vermaelen, người vốn luôn chơi khá chắc chắn, đều mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng dẫn đến những bàn thua.

Hiện Wenger đã bắt đầu lên danh sách cho các vị trí cần thanh lý. Tomas Rosicky, Andrei Arshavin, Sebastien Squillaci, Marouane Chamakh và Park Chu-Young là những người sẽ bị bán để làm giảm quỹ lương cũng như bổ sung thêm những tân binh có chất lượng như Mario Gotze, Eden Hazard và cả Lukas Podolski.

Tương lai của cả đội trưởng Robin van Persie cũng đang là một dấu hỏi khá lớn. Cho đến lúc này chân sút người Hà Lan vẫn chưa chịu ngồi vào bàn đàm phán để gia hạn hợp đồng khi chỉ còn hơn 1 năm nữa là anh sẽ tự do. Tuy nhiên Arsene Wenger sẽ tỏ ra khá cương quyết nếu Van Persie có ý định vòi tiền, ông không việc gì phải quỵ lụy cầu thủ sau khi chứng kiến họ bị Milan làm nhục.
Đỗ Âu