Năm thứ 7 Arsenal trắng tay: Sự sụp đổ của đế chế Arsene Wenger

20/02/2012 06:24
T.T
(GDVN) - Những thất bại liên tiếp khiến nhiều đặt ra câu hỏi phải chăng ‘đế chế Arsene Wenger’ ở Arsenal đã đến lúc sụp đổ?
Thất bại cay đắng 4-0 trước Milan còn chưa xóa nhòa thì ngay lập tức Arsenal bị Sunderland dội thêm một gáo nước lạnh bằng thất bại 0-2 tại Cúp FA.
Trận thua này khiến Arsenal tiếp tục có thêm một mùa giải trắng tay. Đội bóng thành London đang phải trải qua 7 mùa giải liên tiếp không đạt được bất kỳ một danh hiệu nào.
‘Đế chế Arsene Wenger’ ở Arsenal đã đến lúc sụp đổ?
‘Đế chế Arsene Wenger’ ở Arsenal đã đến lúc sụp đổ?
Trong trận đấu đêm qua, giáo sư Arsene Wenger đưa ra sân với một hàng phòng thủ yếu ớt, chưa đầy 45 phút họ đã phải mất đi 2 hậu vệ vì chấn thương. Ông buộc phải kéo tiền vệ Alex Song xuống đá cặp với Johan Djourou, trong khi Thomas Vermaelen bị đẩy ra cánh, một vị trí mà như cầu thủ người Bỉ thừa nhận, anh chẳng thể thi đấu tốt hơn khi nó không phải vị trí sở trường của mình. 
Chẳng biết có phải thất bại cay đắng trước AC Milan ở Cúp C1 vẫn còn ảnh hưởng tới các cầu thủ Arsenal hay không mà đội bóng thành London đã không thể chống đỡ nổi sức tấn công của một đội bóng tầm trung ở giải ngoại hạng Anh như Sunderland. Sau khi tiền vệ Kieran Richardson của Sunderland chọc thủng lưới Pháo thủ ở phút thứ 40, thì đến phút 77, Oxlade-Chamberlain đã luống cuống đá phản lưới nhà.
Với thất bại cay đắng này, những tháng ngày khủng khiếp của Arsene Wenger và Arsenal tiếp tục được nối dài. Nó cũng đặt ra một dấu hỏi lớn cho tương lai của vị HLV người Pháp ở Arsenal. Bốn ngày trước, Wenger có nói, ông sẽ không bao giờ quên được thất bại 0-4 trước Milan, nhưng thất bại trước Sunderland cũng đau không kém gì so với thất bại trước đó. Sau 16 năm gắn bó với Arsenal, có lẽ đã đến lúc ‘đế chế Arsene Wenger’ ở đội bóng thành London nên bị phá bỏ.
T.T