Chùm ảnh: Kỳ ảo Mộc Châu

20/02/2012 14:05
Đào Đức Tuấn/VNE
Dù trời nắng hay sương mù thì đến Mộc Châu, bạn vẫn có thể bắt gặp những cảnh đẹp mê hồn. Giữa miền sơn cước, cây cỏ mang hồn, mang tình người nồng ấm.
Hoa như tuyết
Hoa như tuyết
Những ngôi nhà thấp thoáng sau rừng hoa
Những ngôi nhà thấp thoáng sau rừng hoa
Trẻ em nô đùa giữa vườn đào
Trẻ em nô đùa giữa vườn đào
Sức sống căng tràn khi xuân về
Sức sống căng tràn khi xuân về
Trắng muốt những đồi hoa cải
Trắng muốt những đồi hoa cải
Bức tranh sơn cước nên thơ
Bức tranh sơn cước nên thơ
Đào Đức Tuấn/VNE