Đội tuyển Argentina cũng bị nghi bán độ

04/06/2011 15:25
(GDVN) - Ở thời điểm tế nhị như hiện nay, mọi trận đấu dù lớn hay nhỏ đều bị săm soi, mọi kết quả bất ngờ đều có thể bị đặt dấu hỏi...

(GDVN) - Ở thời điểm mà mọi trận đấu dù lớn hay nhỏ đều bị săm soi, mọi kết quả bất ngờ đều có thể bị đặt dấu hỏi, không bất ngờ khi ĐT Argentina sau trận thua bẽ bàng trước Nigeria đã bị FIFA đưa vào tầm ngắm.

Thời gian qua, thế giới túc cầu vừa trải qua một phen rung chuyển khi hay tin Calciopoli vẫn còn len lỏi trong lòng nước Ý chứ nó chưa hề chết như người ta vẫn nghĩ khi một loạt nhân vật quan trọng ở các giải Serie B và Serie C bị phát hiện làm độ, trong đó đáng chú ý nhất là huyền thoại một thời Giuseppe Signori cùng "bố già" Moggi (vẫn chưa rõ vai trò). Dư chấn của nó khiến nhiều quốc gia trên thế giới phải nhìn lại mình, nhìn lại những giải đấu mà bấy lâu nay họ tự xem là trong sạch.

Argentina đang phải đón nhận hệ lụy nặng nề từ thảm bại trước Nigeria
Argentina đang chịu hệ lụy nặng nề từ thảm bại trước Nigeria.

Còn với FIFA, tổ chức này cũng muốn làm một vụ mạnh tay nhằm lấy lại tiếng nói sau bê bố của Mohamed Bin Hammam và thật không may, ĐT Argentina bị chọn làm "vật thí nghiệm". FIFA khẳng định trận thua khó hiểu của thầy trò HLV Batista trước Nigeria tại Abuja có mùi dù cho ai cũng biết, gã khổng lồ Nam Mỹ đưa đến một đội hình hạng 2, thậm chí nhiều gương mặt còn không nổi bằng Nigeria.

Nhưng, khi liên hệ diễn biến trận đấu với sự chuyển động của các sàn cá cược, có lẽ ta sẽ hiểu FIFA có lý. Những bàn thua Argentina phải nhận đến rất dễ dàng, khi mà hàng thủ của họ gần như đứng làm khán giả chứng kiến Victor Obinna, Ike Uche rồi Emmanuel Emenike thoải mái lập công. Nghiêm trọng hơn, khi tỷ số là 4-0, nhiều nhà cái đã nhận rất nhiều lệnh đặt cược cho khả năng xuất hiện bàn thắng thứ 5 và không mất nhiều thời gian, cầu thủ 2 đội đã "làm hài lòng" dân cá cược.

Tình huống diễn ra bàn thắng này cũng rất đáng nghi, khi một trung vệ lão luyện như Joseph Yobo lại để tay chạm bóng trong vòng cấm hết sức nghiệp dư. Nhờ vậy, Argentina gỡ lại 1 bàn do công Boselli trên chấm 11m và cũng nhờ thế mà giới cá độ được một phen ăn đậm.

Dù vậy, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức độ nghi vấn. FIFA vẫn cần báo cáo từ tổ trọng tài cùng giám sát trận đấu kết hợp với công tác điều tra bên ngoài. Nhưng, không hiểu nếu nguy cơ về một cuộc dàn xếp tỷ số thành sự thật thì người ta sẽ dựa vào cơ sở nào để phân biệt đâu là bóng đá sạch và đâu là bóng đá bẩn?

Minh Trường