Chém gió được đó!

25/02/2012 09:31
TL (Sưu tầm)
(GDVN) - Đã chém gió thì chó phải ngừng sủa, chim phải ngừng bay mà máy bay cũng tự dưng chết máy.
Hôm qua...
đang chuẩn bị đi ngủ bỗng
...vấp chân vào nệm ...đập đầu vào gối
...rồi lại bị cái chăn đè lên..
Ngất sáng nay mới tỉnh

********************

Sáng nay bạn ghé chơi nhà
Vợ tui cắt tiết con gà đãi chơi
Bạn cười..: "khách sáo..trời ơi.."
Dứt câu bạn đớp tả tơi con gà

********************

Ta sẵn sàng tốt với những ai coi ta là bạn
Nhưng cũng sẵn sàng quăng lựu đạn với những kẻ dám khốn nạn với ta.

********************

Chán! Dạo này mất ngủ trầm trọng,
Ngày chỉ ngủ được 1-2 tiếng
Còn... đêm thì khá hơn, khoảng hơn chục tiếng

********************

Trăm năm nước chảy đá mòn.
Ngày nào cũng tắm sợ mòn thịt da. Tốt nhất không nên tắm

Cười cái nữa: Tóc vàng hoe, doremon chế
TL (Sưu tầm)