Tổng hợp VL Euro 2012: Đại gia toàn thắng, tuyển Anh gây thất vọng

05/06/2011 04:36
(GDVN) - Loạt trận vòng loại Euro 2010 đêm qua diễn ra không xuất hiện nhiều bất ngờ, khi hầu hết ông lớn vẫn tiếp tục thể hiện thế thượng phong...

(GDVN) - Loạt trận vòng loại Euro 2010 đêm qua (04/06) diễn ra không xuất hiện nhiều bất ngờ, khi hầu hết ông lớn vẫn tiếp tục thể hiện thế thượng phong bằng những chiến thắng trước đối thủ dưới cơ. Chỉ riêng ĐT Anh là gây thất vọng.

Bảng B (Slovakia 1-0 Andorra; Nga 3-1 Armenia; Macedonia 0-2 CH Ireland): Tịnh tiến

Tận dụng lợi thế sân nhà, cả Slovakia lẫn Nga đều giành trọn 3 điểm và tiếp tục duy trì cuộc đua song mã. Song, chiến thắng đến với họ không hề dễ dàng, dù đối thủ chỉ là những "chù lùn" trong làng bóng đá cựu lục địa. Với người Nga, họ vừa trải qua một phen hú vía khi để Armenia xếp dưới 44 bậc trên BXH FIFA ghi bàn dẫn trước nhờ công Markos Pizzelli bằng cú sút xa hiểm hóc đưa bóng đi vào góc thấp cầu môn đánh bại Ankifeev. Đây thực sự là một cú sốc bởi trước đó, chủ nhà dồn ép đối thủ liên tục.

Người Nga đang thẳng tiến đến VCK
Người Nga đang thẳng tiến đến VCK.

Nhưng rồi, nhờ phẩm chất ngôi sao, đội bóng xứ Bạch dương cũng tìm thấy điều mình cần. Pavlyuchenko ghi một mạch 3 bàn để giữ lại 3 điểm. Nhờ cú hat-trick này, người Nga tiếp tục chiễm chệ ở nhóm đầu với 13 điểm nhưng chưa thể nắm thế chủ động bởi sau đó ít giờ, 2 đối thủ cạnh tranh là Slovakia và CH Ireland đều nở nụ cười chiến thắng để giữ cho bảng B trong thế kiềng 3 chân khi 3 ĐT đứng đầu đều có được 13 điểm. Nhưng Slovakia đứng đầu do nắm lợi thế về thành tích đối đầu, xếp sau là Nga và CH Ireland. Với những gì đang diễn ra, có thể thấy nếu một trong 3 ông lớn của bảng này phải ngồi nhà thì quả thật rất đáng tiếc.

Ireland dù chơi rất ổn định nhưng vẫn phải xếp thứ 3
Ireland dù chơi rất ổn định nhưng vẫn phải xếp thứ 3.

BXH: 1. Slovakia - 13 điểm; 2. Nga - 13; 2. CH Ireland - 13; 4. Armenia - 8; 5. Macedonia - 4; 6. Andorra - 0

Bảng F (Latvia 1-2 Israel; Hy Lạp 3-1 Malta): Đổi ngôi

Trong một ngày xuất sắc của Fetfatzidis, ĐT Hy Lạp đã lật đổ được Croatia đang trên ngôi đầu qua đó nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé trực tiếp đến Ba Lan - Ukraine. Dù đối thủ là Malta gần như vô danh tiểu tốt nhưng Hy Lạp chơi rất thận trọng. Không tấn công dồn dập, họ chủ trương chơi chắc khu vực giữa sân nên Malta với hàng công yếu ớt không thể làm nên chuyện. Trái lại, họ còn phải gục gã trước những đòn phản công sắc lẹm của chủ nhà. Hết hiệp đầu, cách biệt đã là 2-0 và do công của Fetfatzidis và Kyriakos Papadopoulos.

Ngôi đầu đã thuộc về Hy Lạp
Ngôi đầu đã thuộc về Hy Lạp.

Malta sau đó vớt vát lại hy vọng bằng bàn thắng khá bất ngờ khi tận dụng rất tốt cách phòng ngự lơi lỏng của Hy Lạp những phút đầu hiệp 2. Nhưng rồi, cách biệt được tái thiệt lập khi Fetfatzidis hoàn thành cú đúp đưa Hy Lạp nên ngôi đầu đồng thời vùi dập quốc đảo vùng Gibraltar ở đáy BXH với không một điểm nào kiếm được kể từ khi vòng loại khởi tranh.

Cùng chung niềm vui với Hy Lạp, Israel cũng vừa bỏ túi trọn 3 điểm trước Latvia để nuôi hy vọng. Lượt trận tới, Hy Lạp sẽ đối đầu với Israel và kết quả trận đấu này sẽ quyết định tình thế bảng F.

BXH: 1. Hy Lạp -14 điểm; 2. Croatia - 13; 2. Israel - 13; 4. Georgia - 9; 5. Latvia - 4; 6. Malta - 0

Bảng G (Anh 2-2 Thụy Sĩ; Montenegro 1-1 Bulgari): Hòa cả làng

Điệp khúc hòa được cả 4 đội bảng G trong lần ra sân đêm qua cất lên. Trong khi Anh chơi một cách đầy bạc nhược trước Thụy Sĩ, đội bóng chỉ thắng họ duy nhất 1 lần trong tổng số 8 trận gặp nhau thì Bulgari lại được tán dương với 1 điểm giành được trên đất Montenegro.

Tại Wembley, dù là khách nhưng Thụy Sĩ áp đảo chủ nhà gần như 45 phút đầu. Tận dụng hàng tiền vệ 3 người chơi thiếu kết dính của Tam Sư, Thụy Sĩ với sự cơ động đến từ Inler liên tục đặt Joe Hart vào thế nguy hiểm và nếu không xuất sắc, thủ thành này chắc chắn đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng sau những cú sút xa khoảng 20 phút đầu tiên.

Người Anh lại một phen bị bẽ mặt
Người Anh lại một phen bị bẽ mặt.

Nhưng rồi, những lỗ hổng không được vá đấy cuối cùng cũng khiến người Anh phải bẽ mặt, khi Barnetta ghi một mạch 2 bàn trong 3 phút từ 32 đến 35 và đều ghi dấu ấn của sự yếu kém từ hàng thủ Tam Sư hơn là sức mạnh của hàng công Thụy Sĩ. Đầu tiên là cú treo bóng từ cách trái của Barnetta. Cả một rừng áo trắng thờ ơ không cản phá đẩy Joe Hart vào cảnh bị động và rốt cuộc phải vào lưới nhặt bóng.

Bàn thua thứ 2 cũng xảy đến với kịch bản như vậy. Tiền vệ đang chơi cho Leverkusen thêm một lần biến bộ tứ vệ trứ danh của người Anh cùng Joe Hart, thủ thành xuất sắc nhất Premier League 2010/2011 thành những chàng hề. Nhưng lần này, anh lại mạnh dạn dứt điểm vào góc gần. Đường bóng bay quá nhanh không cho Joe Hart bất cứ cơ hội nào.

Rất may, bàn thắng trên chấm 11m của Lampard phút 37 đã cứu vãn chủ nhà để rồi khi hiệp 2 mới bắt đầu, Ashley Young giữ lại 1 điểm cho họ.

Tuy vậy, Tam Sư vẫn cùng Montenegro sánh vai ở ngôi đầu với khoảng cách cực kỳ an toàn so với nhóm bám đuổi và sẽ không có gì bất ngờ nếu 2 đội bóng này cán đích ở 2 vị trí đầu tiên.

BXH: 1. Anh - 11 điểm; 2- Montenegro - 11 điểm; 3.Thụy Sĩ - 5; 4. Bulgari - 5; 5.Wales - 0.

Bảng H: (Bồ Đào Nha 1-0 Nauy; Iceland 0-2 Đan Mạch): Cuộc đua tam mã

Bảng H đã trở nên khó lường hơn rất nhiều sau loạt trận đêm qua, khi Bồ Đào Nha tận dụng tối đa ưu thế sân nhà để giành 3 điểm trước Nauy qua đó thắp lên hy vọng vào thẳng. Bàn thắng Helder Postiga ghi ở hiệp 2 có vẻ vẫn quá ít với một thế trận vượt trội mà chủ nhà đã tạo ra. Các vị khách chơi phòng ngự rất chủ động nhưng lại không thường xuyên tạo ra đối trọng trên hàng công. Cách chơi này khiến Nauy không thể dồn bóng lên tìm kiếm cơ hội chứ chưa nói gì đến bàn thắng san hòa. Thua trận, đại diện vùng Scandinavi đành ngậm ngùi rớt xuống vị trí thứ 3 dù vẫn bằng điểm Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Bởi lẽ, họ yếu nhất nếu xét đối đầu trực tiếp.

Bồ Đào Nha vừa đưa bảng H vào thế giằng co
Bồ Đào Nha vừa đưa bảng H vào thế giằng co.

BXH: 1. Bồ Đào Nha - 10; 2. Đan Mạch - 10; 3. Na Uy - 10; 4. Đảo Síp - 2; 5. Iceland - 1

Minh Trường