Nguyễn Thị Phương Anh, cô gái bé nhỏ với khuôn mặt rạng ngời ngồi trên chiếc xe lăn khiến tất cả khán giải theo dõi chương trình Vietnam’s Got Talent tối 26/2 phải "thổn thức" khi lắng nghe thí sinh này cất lên tiếng hát đầy đam mê và nghị lực. Đó cũng chính là lý do 3 vị giám khảo phải rời chỗ ngồi, tất cả khán phòng đứng lên nhún nhảy theo giai điệu bài hát Let’s dance mà Phương Anh thể hiện.
Trong khi Huy Tuấn, Thành Lộc biểu lộ rõ sự hài lòng, thì Thúy Hạnh không ngăn được dòng cảm xúc: "Tôi thấy được sự long lanh và rạng rỡ trên gương mặt khi em hát. Tôi thấy tiết mục của em hay nhất trong ngày hôm nay". Có thể nói, Phương Anh là cô gái đại diện cho sự nỗ lực không mệt mỏi để chinh phục đam mê ca hát của bản thân. Mời độc giả lắng nghe hai ca khúc tiếng anh của Phương Anh: Let’s dance - từng thể hiện tại cuột thi Let's Get Loud 2011 (Phương Anh đoạt giải á quân) và See You Again - với sự tham gia của các bạn bè khác.
Trong khi Huy Tuấn, Thành Lộc biểu lộ rõ sự hài lòng, thì Thúy Hạnh không ngăn được dòng cảm xúc: "Tôi thấy được sự long lanh và rạng rỡ trên gương mặt khi em hát. Tôi thấy tiết mục của em hay nhất trong ngày hôm nay". Có thể nói, Phương Anh là cô gái đại diện cho sự nỗ lực không mệt mỏi để chinh phục đam mê ca hát của bản thân. Mời độc giả lắng nghe hai ca khúc tiếng anh của Phương Anh: Let’s dance - từng thể hiện tại cuột thi Let's Get Loud 2011 (Phương Anh đoạt giải á quân) và See You Again - với sự tham gia của các bạn bè khác.
D.P