Bắt băng cướp giả danh cảnh sát hình sự

28/02/2012 09:00
T.B
(GDVN) - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã giả danh cảnh sát hình sự dùng roi điện để cướp tài sản.
Ngày 27/2, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ quận 4), Dương Nghĩa Tuấn (21 tuổi, ngụ quận 1), Phạm Công Phước (22 tuổi) và Phạm Văn Duy (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Tên cướp trong băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự
Tên cướp trong băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự


Trước đó, vào khoảng 1h sáng 26/2, anh Trần Hoàng Long (19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chở bạn gái Phạm Quỳnh Ngân đi xe Attila đến khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) để ăn khuya. Khi đi trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) thì bị 3 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ép sát lề. Một người xuống xe xưng cảnh sát hình sự lấy chiếc Attila đưa xe về trụ sở lập biên bản.

Người “cảnh sát” ngỏ ý nói anh Long đưa tiền bỏ qua. Anh Long móc hết ví có 220 ngàn đồng đưa cho người thanh niên. Tuy cầm tiền nhưng “cảnh sát” vẫn chê quá ít nên tiếp tục đi về “trụ sở”. Khi đến đường Hồ Xuân Hương (phường 14, quận Bình Thạnh) các đối tượng tấp xe vào lề lục túi của anh Long lấy thêm 100 ngàn đồng và định lấy chiếc Attila của  nạn nhân. Tuy nhiên nhiều người dân hiếu kỳ bên đường đã kéo đến nên nhóm cướp bỏ lại chiếc Attila của nạn nhân lên xe rồ ga tẩu thoát.

Nhận được trình báo nạn nhân, công an quận Bình Thạnh vào cuộc. Rạng sáng cùng ngày cảnh sát phát hiện 4 đối tượng khả nghi đi trên 2 xe gắn máy đi trên đường Dương Quảng Hàm (từ quận Gò Vấp tới quận Bình Thạnh). Đặc biệt, 3 người trong nhóm này có đặc điểm giống nạn nhân Long và Ngân trình báo đã cướp tài sản nên bám theo.

Khi nhóm đối tượng đi cầu Bùi Đình Túy (quận Bình Thanh) phát hiện anh Hùng (26 tuổi, ngụ quận Tân Bình) dừng xe máy Wave nghe điện thoại. Nhóm này liền xuống xe móc roi điện, cầm nón bảo hiểm đánh nạn nhân để cướp xe. Ngay lập tức các trinh sát ập bao vây bắt giữ 4 đối tượng.


T.B