Những người sạch nhất và "bẩn" nhất ở Old Trafford

07/06/2011 00:38
(GDVN) - MU dưới thời Sir Alex Ferguson là một thế giới nghiêm ngặt được cai quản chặt chẽ, nhưng hầu như năm nào cũng có những ông sao được lên báo vì scandal

(GDVN) - Biệt danh của Sir Alex Ferguson là 'Máy sấy tóc' bởi nội quy nghiêm khắc của ông ở CLB. Có rất nhiều cầu thủ mẫu mực - sạch - cả trên sân cỏ và trong duộc đời. Tuy nhiên, như nhiều cầu thủ bóng đá lắm tiền khác, một số ngôi sao MU chỉ cần chờ cơ hội là sẽ 'sổng chuồng' gây scandal "bẩn"

Đến em dâu của mình, Ryan Giggs cũng không 'tha'?

Em trai Giggs tuyên bố bỏ người vợ loạn luân bội bạc

Paul Scholes - Huyền thoại lặng lẽ

Những tờ báo lá cải hàng đầu của nước Anh có lẽ đã ngừng xuất bản từ lâu nếu như không có những vụ scandal tình ái của các ngôi sao bóng đá (và tất nhiên của những người nổi tiếng khác). Trong số đó, vụ “ăn vụng” của John Terry được coi là sự kiện có sức hút lớn nhất trong 10 năm trở lại đây, hơn cả nghi án David Beckham ngoại tình hồi năm 2004.

Tuy nhiên nếu đa phần các độc giả đều đánh giá rằng đó là hệ quả của sự giàu có một cách quá đáng của các cầu thủ bóng đá thì, với MU, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khác là bởi tại đó Sir Alex Ferguson là một nhà lãnh đạo cứng rắn, quyết trị đến cùng bất kể những ai dám xúc phạm mình hoặc nghiêm lệnh do ông ban ra.

alt
"Thiết quân luật" của Sir Alex chỉ có hiệu lực một cách hạn chế.

Sống dưới sự quản lý, bao bọc và, nói hơi quá, cai trị của Sir Alex, nhiều danh thủ bóng đá đã thành danh bởi tài năng và bởi đạo đức trong đời sống bình thường. Tuy nhiên trên thực tế, có không ít “ông kẹ” ở MU đã nổi tiếng bởi những chuyện chẳng mấy hay ho gì (cả trong lẫn ngoài sân vận động) bên cạnh những cầu thủ có tiếng là mẫu mực.

Côn đồ có...

Xin được mở đầu với “King Eric”. Ngày 25/1/1995 đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của môn kung-fu trên sân cỏ với một cú đá chính xác của Eric Cantona vào một CĐV Crystal Palace tên Matthew Simmons. Bị MU phạt 2 tuần lương cộng thêm 8 tháng án treo giò của FIFA khiến Cantona, chẳng lấy đó làm răn, lại còn đòi chuyển sang chơi cho Inter Milan. Sir Alex khi đó đã phải ra sức thuyết phục mới giữ lại được danh thủ người Pháp này ở lại Old Trafford.

Kung-fu Cantona
Kung-fu Cantona.

12 năm sau, đến lượt Johnny Evans kế tục “sự nghiệp” quậy của đàn anh Cantona, chỉ khác là lần này sự việc xảy ra ngoài sân bóng. Đầu mùa 2007-08, Evans bắt đầu thi đấu ở đội 1 của MU và nhận được những phản hồi tích cực từ BHL đội bóng. Tuy nhiên khi sự nghiệp còn đang nhiều hứa hẹn, Evans đã quẳng nó đi khi bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi quấy rối tình dục một cô gái làm việc trong quán bar. Khi đó là tháng 12/2007, tức trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Sự việc đó khiến Sir Alex ở những kỳ nghỉ lễ sau đó đã cấm các sao MU tụ tập và phải có mặt để trả lời điện thoại của ông tới từng nhà một trước 22 giờ.

Cựu thủ quân Roy Keane lại là một ví dụ khác. Tháng 9/1997, MU bị Leeds United dẫn trước 1-0 ở những phút cuối, và Keane âm mưu hạ trung vệ người Na Uy Alf-Inge Haaland bằng một cú chuồi bóng rõ ràng nhằm vào chân phải của anh. Không may cho Keane, cú chuồi đó không những không trúng mà còn khiến anh bị rách dây chằng. Trong khi Keane nằm vật trên sân đau đớn thì Haaland đã nói với trọng tài chính rằng mình đã bị cố tình phạm lỗi và Keane đang giả vờ chấn thương để tránh bị ăn thẻ. Trong lúc được cáng ra ngoài sân, Keane được “tặng” một chiếc thẻ vàng cho cú vào bóng đầy chủ tâm, và sau đó phải nghỉ gần 1 năm trời.

Roy Keane đạp thẳng vào gối của Haaland, tháng 4/2001
Roy Keane đạp thẳng vào gối của Haaland, tháng 4/2001.

3 năm rưỡi sau, tháng 4 năm 2001, Keane và Haaland tái ngộ trong trận derby thành Manchester. 5 phút trước khi trận đấu kết thúc, Keane “làm lại” pha bóng trong quá khứ, nhưng lần này là vào đầu gối phải của Haaland và kết cục là bị treo giò 3 trận cùng khoản tiền phạt 5.000 bảng. Tuy nhiên ngay sau đó án phạt này đã được tăng lên thành 8 trận và 150.000 bảng sau khi Roy Keane tuyên bố thẳng trong cuốn tự truyện của mình rằng đó là một cú xoạc cố ý mà anh muốn dành cho Haaland để “trả thù”. “Tôi đã chờ rất lâu và khi cơ hội đến, tôi đã quyết phải cho hắn một trận vì đã dám nhạo báng tôi khi phải nằm trên sân vì chấn thương”, danh thủ người Ireland viết.

... Quan hệ lăng nhăng cũng có

Không biết có phải truyền thống không, nhưng có vẻ như MU từ quá khứ tới hiện tại đều ít nhiều có những scandal không hay về các mối quan hệ tình ái ngoài hôn nhân. Năm 1977, HLV trưởng của Quỷ Đỏ khi đó là Tommy Docherty đã bị sa thải vì ngoại tình với vợ của một chuyên gia trị liệu của CLB tên Laurie Brown. Thời điểm vụ việc vỡ lở thì Docherty đã có gia đình với 4 người con.

Wayne Rooney, chỉ một thời gian ngắn sau khi gia nhập MU từ Everton năm 2004, đã ngay lập tức trở thành trò cười của toàn nước Anh khi bị phát hiện đã từng mò tới một nhà thổ ở Liverpool để “chữa bệnh sinh lý” với một phụ nữ 52 tuổi, mẹ của 7 người con và là bà nội của một đứa cháu 16 tuổi (tức chỉ kém Rooney 3 tuổi). Câu chuyện này đã được các báo Anh đăng tải trong nhiều tuần liền trong mùa hè 2004, kèm theo đó là vô số những tiết lộ khác về sự vụng trộm của một số sao bóng đá.

alt
"Cháu" 19 tuổi quan hệ với "bà" 52 tuổi.

Sự kiện đó đã được nối tiếp sau này khi Charlotte Glover, một gái bán hoa khác cho biết “gã Shrek” đã trả 140 bảng cho cô này để ân ái trong một căn hộ tồi tàn tháng 12/2002. Mấy năm sau, R10 tiếp tục bị phát hiện qua lại với gái bán hoa Jenny Thompson vào thời điểm cô vợ Coleen đang thai nghén cậu con trai Kai.

Năm 2007, 2 tân binh Anderson và Nani trở thành một “biểu tượng sùng bái cá nhân mới” của Old Trafford bên cạnh Cristiano Ronaldo khi chi tiết về một buổi ăn chơi ồn ào ở nhà riêng của CR7 được tiết lộ. Gemma Storey, một người có mặt ở đó đã nói với tờ News of the World rằng cô đã được trả khoảng 600 bảng để tham gia buổi tối đó: “Chúng tôi đã chơi bời thỏa thích dưới hồ bơi, cùng với tôi còn có Ronaldo, Anderson, Nani và cô bạn tôi Ty. Tôi chưa bao giờ có được một buổi tối vui thú như vậy”.

Không chỉ
Không chỉ "ăn vụng" sau lưng bồ cũ Gemma, Ronaldo còn lôi kéo thêm cả 2 chiến hữu Nani và Anderson.

Dù vậy, những tiết lộ của Storey chưa phải là điều mà tờ News of the World mong muốn, tờ báo lá cải này cần thứ đó có thể gây phẫn nộ cho độc giả. Và thế là cô gái trẻ này đã chuyển sang giọng điệu thổn thức khi nói rằng mình cảm thấy đê tiện khi nghĩ lại chuyện đó. Sau đó câu chuyện được đăng tải và như mọi scandal khác, gây sóng gió cho những cầu thủ liên quan khi Cristiano Ronaldo bị cô bồ Gemma Atkinson chối bỏ.

Hết cầu thủ rồi đến cả HLV, thậm chí scandal còn lan sang cả chủ tịch. Cựu chủ tịch Martin Edwards đã đảm nhiệm cương vị đứng đầu CLB trong hơn 20 năm và đã có không ít công trạng với MU mà trong đó đáng kể nhất là cú điện thoại định mệnh cho HLV của Aberdeen, Alex Ferguson ngày 4/11/1986. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông này đã bị hoen ố bởi nhiều kiểu scandal. Đầu năm 2000, Edwards bị tố cáo dẫn theo gái mại dâm trong những chuyến cán nước ngoài. Và đến năm 2002, một phụ nữ trung niên đã tố giác Martin với cảnh sát vì hành vi nhìn trộm trong toilet nữ. Một loạt nhân chứng sau đó đã khẳng định ông ta có hành vi tương tự trong các toilet ở sân Old Trafford, khiến Martin Edwards tại MU bị hạ bệ không lâu sau.

Ryan Giggs phản bội cô vợ Stacey không chỉ 1 mà 2 lần (và có thể nhiều hơn nữa)
Ryan Giggs phản bội cô vợ Stacey không chỉ 1 mà 2 lần (và có thể nhiều hơn nữa).

Và gần đây nhất, “người đàn ông mẫu mực của gia đình” Ryan Giggs đã bị phát hiện có quan hệ lăng nhăng với một MC truyền hình và thậm chí là cả vợ của em trai mình.

Và những hình mẫu lý tưởng

Trong “Bầy chim non của Fergie” (biệt danh cho thế hệ cầu thủ trẻ 1992 của MU) thì Paul Scholes được coi là hình mẫu tiêu biểu của một người đàn ông hết mình vì gia đình. Là người rụt rè ngoài đời, Scholes làm đám cưới cùng cô bạn gái từ thưở nhỏ Claire năm 1999 và 2 người đã có một gia đình hạnh phúc với 3 người con. Cuộc sống của “đầu củ gừng” hoàn toàn trái ngược với khuôn đúc của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp: “Sáng đi tập, chiều đón con và chơi đùa cùng chúng, uống trà, giục bọn trẻ đi ngủ và xem một chút TV”.

Paul Scholes ăn mừng cùng con trai
Paul Scholes ăn mừng cùng con trai.

Nếu như đời tư của Scholes không ồn ào như chính con người anh, thì Gary Neville lại tỏ ra tích cực trong các hoạt động xã hội và kinh doanh. Trước khi giải nghệ, Neville đã đầu tư một số bất động sản ở Dubai, viết cột thể thao hàng tuần cho một tờ báo có tiếng nhất trong nước, tham gia chương trình cổ động xây dựng nhà ở thân thiện với môi trường và từ mùa giải năm sau là bình luận viên bóng đá cho đài Sky Sports. Đời sống gia đình của Neville cũng không chút điều tiếng, anh hạnh phúc bên cô vợ Emma Hadfield cùng 2 công chúa nhỏ.

Edwin Van der Sar cũng được coi là một người rất được tôn trọng trong các sao tại Old Trafford. Tháng 12 năm 2009, cô vợ Van Kesteren đã phải nhập viện khẩn cấp vì xuất huyết não. Trước tình trạng sức khỏe rất nguy kịch của vợ, Van der Sar đã lập tức tạm hủy lịch tập luyện và thi đấu của mình với MU để có thời gian ở bên vợ. Sau đó Van Kesteren đã hồi phục nhanh chóng và nay đã trở lại sức khỏe bình thường.

Sir Alex ngoài giờ làm việc chỉ tham gia chính trị và xem đua ngựa
Sir Alex ngoài giờ làm việc chỉ tham gia chính trị và xem đua ngựa.

Và tất nhiên, nhân vật “sạch” nhất ở MU trong suốt hơn 20 năm qua là Sir Alex Ferguson. Ông đã có cuộc hôn nhân kéo dài gần 50 năm với bà Cathy và có 3 người con trai thành đạt trong sự nghiệp. Như những người dân bình thường khác tại Anh, “ông già gân” người Scot ngoài giờ làm việc chủ yếu quan tâm tới các vấn đề chính trị lành mạnh và được biết tới như người ủng hộ lâu năm của Đảng Lao động. Nếu đời tư của người đàn ông 69 tuổi này có một scandal nào, thì đó chỉ là vụ tranh chấp con ngựa đua nổi tiếng Rock of Gibraltar năm 2003.

Đỗ Âu