Ấm áp, thân tình buổi giao lưu dưới trời mưa với thầy, trò Chí Viễn

03/03/2012 20:00
Kim Ngân - Sỹ Nam
(GDVN) - Những gương mặt rạng ngời, hân hoan của người dân, học sinh Chí Viễn đón đoàn từ thiện báo GDVN, lòng người hòa vào tiếng hát, điệu nhảy, tiếng cười…

13h30 phút chiều nay (3/3) đoàn từ thiện Báo Giáo dục Việt Nam đặt chân đến ngôi trường Tiểu học Chí Viễn.

Mặc dù trời mưa rét, con đường núi lầy lội, nhem nhuốc nhưng hơn 700 học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở vẫn háo hức đến trường chờ chúng tôi từ rất sớm.

“Hôm nay biết tin có đoàn về tặng quà và động viên tinh thần nên các em đã đến trường háo hức đợi từ 12h trưa. Đây là lần đầu tiên có đoàn từ thiện đến với xã Chí Viễn xa xôi này, nên phụ huynh và học sinh rất phấn khởi ”, bà Ngọc Thị Hoa, Hiệu trưởng trường tiểu học Chí Viễn vui mừng chia sẻ.

Hiệu trưởng trường tiểu học Chí Viễn vui mừng đón tiếp đoàn từ thiện báo Giáo dục Việt Nam đến thăm và động viên các em
Hiệu trưởng trường tiểu học Chí Viễn vui mừng đón tiếp đoàn từ thiện báo Giáo dục Việt Nam đến thăm và động viên các em

Những khuôn mặt, ánh mắt tò mò có chút ngại ngùng khi tiếp xúc với chúng tôi đã dần biến mất khi buổi giao lưu giữa thầy trò, đoàn từ thiện được bắt đầu.

Hòa mình vào trò chơi vui nhộn đố vui, ai nhanh hơn khiến không khí ngôi trường “nóng” lên.

Cơn mưa không ngăn nổi những điệu nhảy sôi động, nhí nhảnh cùng màn múa hát Alibaba, hòa với giọng hát trong trẻo, sâu lắng đầy ý nghĩa gửi vào bài hát “Bụi phấn”… đến từ các em mẫu giáo, tiểu học Chí Viễn.

Hòa mình vào những điệu nhảy aerobic, hát múa alibaba với sự thể hiện đầy nhí nhảnh của các em học sinh Chí Viễn khiến cả sân trường sôi động hơn (ảnh Sỹ Nam)
Hòa mình vào những điệu nhảy aerobic, hát múa alibaba với sự thể hiện đầy nhí nhảnh của các em học sinh Chí Viễn khiến cả sân trường sôi động hơn (ảnh Sỹ Nam)

Nhân buổi giao lưu, đại diện các công ty, các nhà hảo tâm trao tặng các phần quà và tiền cho các học sinh Chí Viễn.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long tặng 92 thùng sữa Izzi; Cty TNHH Hải Thiên tặng 300 đôi dép; nhóm “Vì ta cần nhau” trao 11 thùng quần áo mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở; Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh gửi báo GDVN tặng 1 tạ gạo; trường THPT Thường Tín quyên góp được 9.700.000 đồng và nhiều quần áo, đồ dùng học tập; trường Vietkids 25 thùng quà và quyên góp 4.200.000 đồng; cô Phan Thị Kim Dung ủng hộ 40 quần bò và áo sơ mi cho 713 học sinh xã Chí Viễn.

Đại diện lãnh đạo báo Giáo dục Việt Nam, nhà báo Bùi Ngọc Cải cùng cô Anh Thơ (giảng viên trường ĐH Quốc gia) đại diện nhóm “Vì ta cần nhau” trao 15 triệu đồng cho trường tiểu học Chí Viễn, 10 triệu đồng đồng cho trường Mầm non Chí Viễn, 25 thùng mì tôm cho trường mầm non, tiểu học. Đại diện Cty Honda trao 271 bút và sách vở; Hoa hậu biển 2010 Nguyễn Thị Loan trao 3 thùng bánh kẹo cho HS Chí Viễn.

Nhà báo Bùi Ngọc Cải - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục Việt Nam thay mặt các nhà hảo tâm cùng cô giáo Anh Thơ (giảng viên trường ĐH Quốc gia) đại diện nhóm “Vì ta cần nhau” trao tặng 15 triệu đồng tới trường tiểu học Chí Viễn
Nhà báo Bùi Ngọc Cải - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục Việt Nam thay mặt các nhà hảo tâm cùng cô giáo Anh Thơ (giảng viên trường ĐH Quốc gia) đại diện nhóm “Vì ta cần nhau” trao tặng 15 triệu đồng tới trường tiểu học Chí Viễn
Đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long tặng 92 thùng sữa Izzi
Đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long tặng 92 thùng sữa Izzi
Đại diện trường THPT Thường Tín Hà Nội trao tặng 10.000.000 đồng tới trường Mầm non Chí Viễn
Đại diện trường THPT Thường Tín Hà Nội trao tặng 10.000.000 đồng tới trường Mầm non Chí Viễn
Đại diện công ty Honda Việt Nam trao tặng đồ dùng học tập cho trường Tiểu học Chí Viễn
Đại diện công ty Honda Việt Nam trao tặng đồ dùng học tập cho trường Tiểu học Chí Viễn
Xúc động trước hình ảnh HS không ngại mưa rét cùng giao lưu, nhà báo Bùi Ngọc Cải kể câu chuyện ý nghĩa chiếc khăn tang truyền thống đeo trên đầu của người Dao ở Cao Bằng gắn liền với những hoạt động từ thiện và một bài văn đầy xúc cảm của một học sinh lớp 4 trường tiểu học Chu Văn An có ước mơ muốn làm cô giáo từ thiện.
Xúc động trước hình ảnh HS không ngại mưa rét cùng giao lưu, nhà báo Bùi Ngọc Cải kể câu chuyện ý nghĩa chiếc khăn tang truyền thống đeo trên đầu của người Dao ở Cao Bằng gắn liền với những hoạt động từ thiện và một bài văn đầy xúc cảm của một học sinh lớp 4 trường tiểu học Chu Văn An có ước mơ muốn làm cô giáo từ thiện.

“Không chỉ có lá thư của một em học sinh lớp 4, mà trong suốt thời gian qua đồng hành “Bữa cơm có thịt” cùng báo Giáo dục Việt Nam đã có rất nhiều các cháu mầm non, tiểu học không chỉ đến từ địa bàn Hà Nội mà ở khắp mọi nơi để tiếp bước đến trường cho các em vùng cao”, nhà báo Bùi Ngọc Cải nhấn mạnh.

Gửi tới lời cảm ơn chân thành đến báo GDVN, đến các nhà hảo tâm, Bà Ngọc Thị Hoa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Chí Viễn bộc bạch: “Chúng tôi vô cùng phấn khởi và biết ơn báo GDVN không quản đường xá xa xôi về với xã nhà, đó không chỉ là chiếc quần áo ấm, bánh kẹo, cho đến đôi dép, đôi tất mà còn mang đến món quà tinh thần vô cùng quý báu cho các em học sinh nơi đây”.

Một số hình ảnh của buổi giao lưu dưới mưa đầy thân mật, vui vẻ và ấm tình người tại trường TH Chí Viễn:

Mặc dù trời mưa nhưng đã không làm giảm nhiệt của chương trình
Mặc dù trời mưa nhưng đã không làm giảm nhiệt của chương trình
Những trò chơi vui nhộn mở màn chương trình làm xua tan đi giá rét, lạnh lẽo của núi rừng.
Những trò chơi vui nhộn mở màn chương trình làm xua tan đi giá rét, lạnh lẽo của núi rừng.

Hoa hậu biển 2010 Nguyễn Thị Loan tươi cười, hạnh phúc khi trao những phần quà nhỏ cho các em ở đây.
Hoa hậu biển 2010 Nguyễn Thị Loan tươi cười, hạnh phúc khi trao những phần quà nhỏ cho các em ở đây.
Các em học sinh hào hứng khi nhận những món quà ý nghĩa từ các thành viên trong đoàn từ thiện.
Các em học sinh hào hứng khi nhận những món quà ý nghĩa từ các thành viên trong đoàn từ thiện. 
Kim Ngân - Sỹ Nam