Người đàn ông bị đâm chết quỳ bên đường

07/06/2011 02:33
(GDVN) - Người dân đi đường hoảng hốt phát hiện một xác người đàn ông chết bên đường với tư thế quỳ gối, mặt úp xuống đất.
(GDVN) - Người dân đi đường hoảng hốt phát hiện một xác người đàn ông chết bên đường với tư thế quỳ gối, mặt úp xuống đất. 
Ngày 6/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP HCM cho biết, vào cuộc điều tra về nghi án cướp của giết người xảy ra tại Đại lộ Võ Văn Kiệt (phường An Lạc, quận Bình Tân).
Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 6/6, một số người đi đường phát hiện một người đàn ông ngồi bất động bên lề đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn  qua địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân - TPHCM). Nạn nhân chết trong tư thế quỳ gối, mặt úp xuống đất liền báo cho cơ quan công an.
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nạn nhân là Nguyễn Đức Anh Khoa (SN 1975, ngụ phường 16, quận 8, TPHCM), tử vong do 3 nhát kéo đâm vào người. Trong túi quần nạn nhân vẫn còn ví tiền, điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân. 
Theo người nhà nạn nhân, chiếc xe máy mà nạn nhân sử dụng đã không còn. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có thể anh Khoa bị cướp chặn đường tấn công rồi cướp xe.  
T. B