Sao ngày xưa mẹ không sống thử với bố?

06/03/2012 10:08
Theo Afamily
Thấy mẹ càu nhàu về việc bố ở bẩn, Ong nói: “Sao ngày xưa mẹ không sống thử với bố, xem bố không ở bẩn thì hẵng lấy?”.
1. Buổi tối, bố mẹ ngồi xem phim, còn Ong thì khò khò bên cạnh. Khi trong phim chiếu đến cảnh nhạy cảm, mẹ bảo bố chuyển kênh đi kẻo con nhìn thấy. Bố Ong chậc lưỡi: “Con ngủ rồi, với lại còn bé, biết cái gì”.
Sáng hôm sau, lúc cả nhà cùng ngồi ăn sáng, Ong khoe bà nội:
-  Bà ơi, tối qua bố mẹ cháu xem phim cởi truồng!
Vậy là bố mẹ bị bà nội mắng cho một trận vì tội sơ ý để con nhìn thấy cảnh nhạy cảm.
2. Mẹ đi làm về thấy nhà cửa bề bộn, quần áo của bố mặc xong vứt lung tung ở giường không thèm cho vào máy giặt. Thấy mẹ càu nhàu bố ở bẩn khiến mẹ phải dọn dẹp nhiều, mệt mỏi, Ong nói:
- Mẹ ơi sao ngày xưa mẹ không sống thử với bố, xem bố không ở bẩn thì hẵng lấy?!
3. Mẹ và bà nội đang ngồi xem tivi có chương trình nói về người mẫu ảnh. Mẹ và bà nội khen ảnh đẹp. Ong lật đật chạy vào nhà lấy cuốn album ảnh ra khoe mẹ rồi hỏi:
- Mẹ thấy ảnh con có đẹp không?
Mẹ cười hỏi lại Ong:
- Đẹp! Sao con lại hỏi vậy?
Ong cười hihi rồi nói:
-  Vậy con là người mẫu rồi!
Cả nhà được một phen cười giòn ơi là giòn.
4. Mẹ, bố và Ong ngồi nói chuyện. Bố dạy dỗ Ong:
- Sau này con cố gắng học giỏi thì mới kiếm được nhiều tiền, mới cưới được vợ đẹp chứ con gái đẹp bây giờ không thích lấy chồng nghèo đâu.
Ong ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:
-  Ngày xưa chắc bố học không giỏi lắm đâu nhỉ!?
Mẹ: !!!!
5. Đang ngồi chơi với mẹ, chợt Ong phụng phịu:
- Mẹ ơi sao mẹ không yêu con?
Mẹ ngạc nhiên: Đâu? Mẹ vẫn yêu con mà!
Con trai: Mẹ không yêu con nữa, mẹ yêu bố mà!
Mẹ: Nhưng mẹ vẫn yêu con mà!
Con: Con nhìn thấy mẹ yêu bố!
Mẹ giật thót tim, kiểm điểm lại xem hai vợ chồng có làm gì lỡ để con nhìn thấy hay không…
Con: Hôm qua con nhìn thấy mẹ yêu bố ấy…
Mẹ: Yêu như thế nào?
Con: Thế này này (Nói rồi Ong nằm xuống ghế ngả đầu lên đùi mẹ).
Mẹ chợt hiểu ra, chả là hôm trước mẹ đi làm về bị đau đầu nên nằm trên đùi bố để bố bóp đầu cho. Hú hồn!
6. Ong ngồi nói chuyện với chị:
Ong: Chị Nhím, em có một tin vui và một tin buồn. Chị thích nghe tin nào trước?
Chị (Cảnh giác với đứa em láu cá): Nghe tin vui trước.
Ong: Tin vui là em vừa giết được một con muỗi.
Chị: Thế còn tin buồn?
Ong: Con muỗi ấy đã kịp đốt em rồi!
Theo Afamily