Hà Nội: Lời khai của hung thủ cắt cổ bà lão vì que kem 5.000 đồng

09/03/2012 10:36
Theo PLXH
Vì nợ 2 que kem 5000 đồng, nam sinh 16 tuổi manh động cắt cổ bà lão, cướp vàng.

Hôm 7-3, thông tin với PV về vụ án, Thiếu tá Cao Văn Thái, Đội phó Đội trọng án 2, Phòng PC45 CATP Hà Nội cho biết: Sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Phòng PC 45 CATP Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường và tung gần 20 cán bộ chiến sỹ của Đội Trọng án 2, phối hợp với CA huyện Hoài Đức, điều tra, truy tìm dấu vết để sớm bắt được hung thủ.

Dáng vẻ hiền lành, nhút nhát của tên sát thủ
Nạn nhân bị sát hại là bà Phạm Thị Nội (SN 1952, trú tại thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội), là chủ cửa hàng tạp hóa. Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy bà Nội đã bị hung thủ dùng vật sắc nhọn cứa ba nhát vào cổ gây đứt cuống họng và mất máu cấp dẫn tới tử vong. Tại hiện trường, ngoài những vết máu loang lổ, các trinh sát của CATP Hà Nội còn thu một chiếc áo màu đen của hung thủ để lại.

Theo người nhà của nạn nhân cho biết, bà Nội mở cửa hàng tạp hóa từ hơn 10 năm nay và thường bán đồ cho các cháu học sinh. Trước khi bị sát hại, bà Nội có đeo một chiếc nhẫn vàng tây ở ngón áp út và toàn bộ số tiền trong hộp các tông bà Nội để trong tủ gỗ bán hàng đã bị hung thủ vét sạch. Qua đó, các trinh sát nhận định đây là vụ trọng án giết người cướp tài sản với thủ đoạn đặc biệt nghiêm trọng, nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã vào cuộc truy theo dấu vết "nóng" của hung thủ.

Theo những nhân chứng có mặt trước lúc xảy ra vụ án đau lòng này thì, khi một công an viên của xã đến quán bà Nội mua xăng, thấy một nam thanh niên dáng gầy, da trắng, cao khoảng 1m70 ngồi ăn kem trong quán của bà. Sau khi vụ án xảy ra người thanh niên này biến mất. Cũng có hai cháu nhỏ trông thấy nam thanh niên này ở trong quán trước khi phát hiện bà Nội bị sát hại.
Ngay trong đêm hàng chục đối tượng "nổi" trong địa bàn được cơ quan công an triệu tập để phục vụ quá trình điều tra. Tối 6-3, trinh sát báo thông tin quý giá, một thanh niên có đặc điểm giống mô tả đối tượng nghi vấn không có mặt tại nơi cư trú. Ngay sau đó, danh tính thanh niên này được làm rõ là Vũ Tiến Sơn, SN 1996, ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, là học sinh lớp 10A2 của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức. Ngay trong đêm, các trinh sát đã tiến hành rà soát tất cả các mối quan hệ của Sơn. Trong đó, nguồn tin của lực lượng công an nắm được, Sơn là người nghiện game và thường xuyên bỏ học đi chơi game. Đến 22h đêm 6-3, các trinh sát của CATP Hà Nội được cơ sở báo về, xác định Sơn có một người bạn cùng thôn, chơi rất thân với Sơn, đã có tiền án tiền sự và có chơi với một số đối tượng có thành phần bất hảo tại huyện Đan Phượng.
Nhận định, đối tượng này có thể sẽ bố trí cho Sơn bỏ trốn sang địa bàn huyện Đan Phượng nên các trinh sát CATP Hà Nội, CA huyện Hoài Đức đã phối hợp với CA huyện Đan Phượng tiến hành rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, khách sạn, quán cà phê, nhà trọ, các quán Internet… trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Đến 6h20 ngày 7-3, mũi công tác của Thiếu tá Cao Văn Thái đang tiến hành rà soát trên địa bàn thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng thì phát hiện một thanh niên mặc quần bò, áo sơ mi dài tay màu trắng đi bộ trên khu vực này. Tuy nhiên, mới sáng sớm, nam thanh niên này đã đeo khẩu trang khiến Thiếu tá Thái chú ý. Khi Thiếu tá Thái cất tiếng gọi: "Cháu ơi! Cho chú hỏi" thì thanh niên này vứt dép bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo bắt gọn thanh niên này. Khi chiếc khẩu trang được bỏ ra, các trinh sát xác định nam thanh niên này chính là Vũ Tiến Sơn. Qua khai thác tại chỗ, Sơn đã khai nhận chính là hung thủ gây ra cái chết cho bà Nội.

Sơn khai nhận: Sau khi ăn cơm ở nhà, đến 13h40 hắn lấy con dao thái dài 30cm giắt vào cạp quần rồi đạp xe đạp đi chơi. Khi đi ngang qua quán của bà Nội, Sơn đã vào bên trong ăn hai que kem hết 5000 đồng. Ăn xong, hắn ta đứng lên và bảo bà Nội rằng mình quên ví không mang theo tiền và khất nợ. Tuy nhiên, bà Nội không cho Sơn nợ nên đã giữ xe của hắn lại. Sơn vào quán rút điện thoại ra vờ gọi điện thoại cho bạn mang tiền đến trả giúp. Lúc đó, bà Nội đi vào chỗ tủ kem và quay lưng lại chỗ Sơn. Lúc này, Sơn xông vào giật tóc, ôm cổ và dùng dao cứa cổ nạn nhân. Bà Nội van xin thì hắn bắt nạn nhân đưa vàng, tiền không sẽ giết chết. Sợ hãi, bà Nội đã tháo chiếc nhẫn vàng tây hơn nửa chỉ ở ngón tay đưa cho Sơn. Sau khi cầm được nhẫn, hắn ta nhẫn tâm cứa thêm một nhát nữa khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, hắn ta vào bên trong tủ gỗ vơ sạch số tiền lẻ (gần 100 nghìn đồng), rồi cởi chiếc áo cánh màu đen vứt xuống nền quán và ra ngoài lấy xe tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, Sơn vứt con dao vừa gây án xuống bờ mương (cách hiện trường gây án khoảng 100 mét) rồi đi về nhà người thân mượn quần áo và trên đường tẩu thoát, Sơn vứt tiếp bộ quần áo dính máu xuống rệ đê (thuộc địa bàn thôn Thanh Quang). Sau đó, Sơn đi đến nhà một người quen gửi xe đạp và bắt taxi lên cửa hàng vàng bạc ở ngã tư Sơn Đồng (thuộc xã Sơn Đồng, Hoài Đức) bán được 650.000 đồng và điện thoại cho người bạn quen trên mạng khi chơi game ở huyện Đan Phượng đến đón đưa đi trốn. Trong quá trình bỏ trốn, Sơn vẫn tranh thủ vào quán chơi game được gần 2 tiếng đồng hồ... Sau một đêm trốn chui trốn lủi trên địa bàn huyện Đan Phượng, đến sáng 7-3, Sơn vừa rời nhà trọ định bỏ trốn tiếp thì bị bắt giữ.

Hiện Cơ quan CS ĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Tiến Sơn về hành vi Giết người, cướp tài sản và tiếp tục điều tra, làm rõ những vấn đề liên quan.

Theo quan sát của PV, hiện trường vụ án là một cửa hàng tạp hóa rộng khoảng chừng 30 m2, mái lợp Fi-bro xi măng, nằm ngay cổng làng cạnh con đường dân vào thôn Thanh Quang. Nằm sát ngay bên cạnh cửa hàng cụ Nội là căn nhà 2 tầng của người con trai thứ hai của nạn nhân. Vào thời điểm nạn nhân bị sát hại, học sinh trường tiểu học Thanh Quang ngay gần đó đang trong giờ học nên quán rất vắng khách, đường làng lúc này cũng rất ít người qua lại.

Trong tâm trạng đau đớn tột cùng, anh Nguyễn Đức Vinh, con trai cả bà Nội cho biết: "Sau khi nhận được hung tin của người thân, tôi liền phóng xe ngay về cửa hàng của mẹ tôi. Lúc đó, công an cùng người dân trong thôn đã tập trung ở đó rất đông. Khi tôi bước vào bên trong quán thì thấy mẹ tôi nằm bất động trên vũng máu, mẹ tôi đã chết từ trước đó rồi….". Với vẻ mặt thẫn thờ, ông Nguyễn Đức Hộ - chồng nạn nhân giọng nghẹn ngào: "Bình thường vợ tôi là người rất hiền lành, không hề có bất cứ mâu thuẫn cũng như điều tiếng gì với bất cứ ai, nào ngờ lại bị sát hại một cách dã man đến vậy...!".

Đến tận 22h ngày 6-3, CQ CA mới hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao lại cho gia đình để tiến hành mai táng. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các lực lượng công an thành phố và huyện Hoài Đức, sáng sớm 7-3 hung thủ đã bị tóm gọn.
Theo PLXH