Vụ CSGT bị “tố” làm chết người: Đã xác định được nguyên nhân

10/03/2012 00:01
T.B
(GDVN) - Một thanh niên uống rượu bia đi xe máy không đội mũ bảo hiểm sợ bị CSGT bắt giữ đã chạy nhanh tự gây tại dẫn tới tử vong. Sau đó, gia đình nạn nhân đã “tố” cái chết của người thân là do CSGT đuổi ép xe bị tai nạn rồi đánh ngất.
Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt, đường bộ (PC67) - Công an TP.HCM cho biết, đã có kết quả điều tra về vụ “Cảnh sát giao thông bị tố làm chết người” trong khi thi hành nhiệm vụ.

Theo trình bày của anh Lưu Vân Hiếu (anh ruột nạn nhân), vào khoảng 3h30’ sáng 4/3, Lưu Vân Thảo (20 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và một số người bạn đi dự sinh nhật nhưng bị mất nón bảo hiểm. Khi về bị một số CSGT Đội Phú Lâm đi mô tô chạy theo, ép xe khiến Thảo té xuống đường.

Lúc này, một CSGT dùng gậy đập vào người khiến nạn nhân ngất xỉu. Sau đó, các CSGT bỏ đi và Thảo được một số bạn đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó 2 ngày. Gia đình nạn nhân đã phản ánh lên Đội CSGT Phú Lâm.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra kết hợp với Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định Thảo tử vong do gãy đốt cột sống, dập vỡ đại tràng, ruột bị rách… Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng.

Hình minh họa
Hình minh họa
Theo kết quả điều tra, vào thời điểm trên, Lưu Vân Thảo đi xe máy Max không đội mũ bảo hiểm tại xoay Cây Gõ (quận 11) ra đường Hồng Bàng thì thấy cảnh sát giao thông chốt chặn phía trước nên đã quay đầu lại và lách trái đường Hồng Bàng. Tuy nhiên, do sợ bị công an đuổi theo nên đi được khoảng 50m, đến trước số nhà 680 thì Thảo tông vào giải phân cách bất tỉnh.

Thấy vậy, Thiếu tá Nguyễn Văn Dẫn, Đội CSGT Phú Lâm cùng cảnh sát cơ động Nguyễn Trọng Tiến chạy tới yêu cầu vợ chồng người em họ của nạn nhân đi cùng hỗ trợ cấp cứu. Sau đó, Thiếu tá Dẫn đánh dấu hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Hưng (27 tuổi, ngụ quận 6) là anh em họ với Thảo đi cùng một nhóm bạn nồng nặc mùi rượu bia kéo đến cản trở không cho Thiếu tá Dẫn làm nhiệm vụ. Trước tình huống này, Thiếu tá Dẫn đã liên hệ với công an phường 2, quận 11 hỗ trợ giải quyết và báo cho Tổ xử lý tai nạn quận 11 tới hiện trường.

Vì vậy, Phòng PC67 xác định, việc xảy tai nạn là do anh Thảo tự gây ra do sợ bị công an giao thông bắt giữ. Khi xảy ra tại nạn, thanh niên này còn uống rượu bia điều khiển xe máy chạy qua tốc độ. Việc gia đình nan nhân phản ánh là không có cơ sở.

Điểm nóng:
Rơi nước mắt chuyện những người mẹ vượt cạn trong điên loạn Đi học thôi miên tại Hà Nội: Học phí 299 triệu/khóa
Bắt quả tang, giữ một xe tải quần áo giả nhãn hiệu Nike, Adidas Còn nhiều điều khó biết về nữ đại gia tổ chức đám cưới siêu sang
Đà Nẵng: Phạt khách sạn nâng giá phòng dịp bắn pháo hoa Hà Nội đề xuất xây 15 bãi đỗ lắp ghép
Chồng Hàn Quốc bóp cổ chết cô dâu Việt vì bất đồng ngôn ngữ? “Dính bẫy” giao thông, nam thanh niên nguy kịch khi đi tặng hoa 8/3

T.B