Hoàng Linh sinh năm 1991, là sinh viên năm thứ 3, khoa quản trị kinh doanh du lịch khách sạn, Viện Đại học Mở Hà Nội. |
Từ ngày học cấp 2, Linh đã đạt danh hiệu vẻ đẹp học đường, giải 3 họa mi vàng. |
Chưa từng được nhìn thấy hoa tuyết nhưng vẻ đẹp tự nhiên- món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng luôn làm Hoàng Linh say mê. Linh yêu những bông hoa tuyết với muôn vàn kiểu dáng, kích cỡ mang vẻ đẹp thanh khiết. |
Linh mong muốn sau này sẽ mở một shop riêng bán tất cả những gì liên quan đến hoa tuyết. |
Thời gian rảnh, Linh thường dành thời gian xem cách chế biến món ăn |
Món ăn ưa thích của Linh là sườn xào chua ngọt, sinh tố và bánh kem. Linh đã từng làm bánh kem tặng mẹ. Mẹ Linh đã rất hạnh phúc, đó là một kỷ niệm không thể quên. |
Thuộc tuýp người mạnh mẽ, Linh quan niệm: “Nếu có thể nghĩ rằng mọi nỗi đau rồi cũng qua đi thì có nỗi đau nào mà không chịu được”. |
Style thời trang của Linh là đơn giản, nhẹ nhàng. Hoàng Linh mang một vẻ đẹp trong sáng như hoa tuyết mùa đông. |
Ước mơ của Linh là thành đạt trong công việc quản lý nhà hàng. |
Đỗ Quyên Quyên