“Sốc” kiểu Chelsea: 9 năm, “bay” 65 nghìn tỷ!

11/03/2012 05:30
Theo 24h
Đó là tổng chi phí quy đổi ra VNĐ mà ông chủ Roman Abramovich đã ném vào “canh bạc” Chelsea sau gần 9 năm.

Bước ngoặt lịch sử của The Blues

Tháng 6/2003 là thời điểm đánh dấu bước ngoặt của Chelsea khi nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich trở thành ông chủ nắm toàn quyền sở hữu đội bóng. Người ta đã từng đặt câu hỏi, phải chăng siêu phẩm vào lưới Liverpool vào ngày 11/05/2003 của cầu thủ người Đan Mạch Jesper Gronkjaer chính là dấu mốc khiến cho Abramovich quyết định mở hầu bao đầu tư vào The Blues.
Đó là vòng đấu thứ 38, vòng cuối cùng của Premier League 2002-03, Chelsea tiếp Liverpool trong trận cầu được định giá là 20 triệu bảng. Bởi trước khi trận đấu diễn ra, Chelsea đang đứng thứ 5 dù cùng có 64 điểm như đối thủ và bắt buộc phải có chiến thắng để có vé tới Champions League. Trung vệ Sami Hyppia đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút thứ 11 và Marcel Desailly gỡ hòa 2 phút sau đó. Trận đấu được định đoạt ở phút 26, khi Gronkjaer vẽ một đường cong hoàn hảo vào lưới thủ thành Jerzy Dudek, giúp Chelsea thắng 2-1 và suất tham dự vòng sơ loại thứ 3 Champions League.
Nếu mùa giải đó, HLV Claudio Ranieri cùng các học trò không dự Champions League, có lẽ Abramovich sẽ không dại gì mang những đồng rúp từ xứ sở bạch dương tới xứ sở sương mù. Hoặc có lẽ đội bóng mà Abramovich rót tiền sẽ không phải là Chelsea (mà là Liverpool?!). Số phận thay đổi chỉ sau một trận đấu, sau một bàn thắng của một cầu thủ sau đó, chỉ một mùa giải đã phải khăn gói ra đi trong triều đại mới của Roman Abramovich.
Stamford Bridge kể từ đó là màu xanh mới của The Blues, từ ảm đạm chuyển sang hy vọng và vinh quang. Mourinho và các hảo thủ khắp bốn phương tụ hội về Chelsea để tạo nên giai đoạn vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, trừ gã khổng lồ MU, Chelsea chính là đội bóng thành công nhất tại Premier League với 3 chức vô địch (2004–05, 2005–06, 2009–10) cùng 3 FA Cup (2006–07, 2008–09, 2009–10) và 2 League Cup (2004–05, 2006–07). Nhưng đổi lại thành công, Abramovich đã ném vào Chelsea số tiền khó có thể tưởng tượng.
Chelsea trong giai đoạn tồi tệ nhất thời Abramovich
Chelsea trong giai đoạn tồi tệ nhất thời Abramovich

Đồng tiền và tham vọng

Khi Chelsea vươn tới tột đỉnh của thành công thì đó là là nơi những đồng tiền của Abramovich sẽ sinh lợi. Một nhà kinh doanh luôn đặt mục tiêu lợi nhuận là trên hết và theo mục đích dài hạn, dẫu lời đường miệng của họ có hướng về những giá trị nhân bản hay chân thiện mỹ nào đó, Abramovich liệu có khác chăng? Khi Chelsea đang lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng có trong triều đại của Abramovich, đó là lúc câu hỏi liệu những đồng tiền và tham vọng của nhà tỷ phú có đưa Chelsea đi đúng hướng và bản thân ông chủ người Nga là người quyết đoán hay kẻ độc tài?
Hãy nhìn những con số biết nói trong 8 mùa giải, trước mùa 2011-12: Chelsea chi 642.584.000 bảng mua cầu thủ, 1.170.591.000 để trả lương, tổng cộng là 1.813.175.000 bảng! Thêm bản hợp đồng Juan Mata và Gary Cahill rơi vào khoảng 66 triệu bảng cùng một con số tiền lương lên tới trăm triệu bảng chưa chốt trong mùa 2011-12. Như vậy là gần như chắc chắn đến tháng 6 tới, tròn 9 năm Abramovich có mặt tại London, khoản tiền chi ra lên tới 2 tỷ bảng, tương đương 65 nghìn tỷ VNĐ, một con số khủng khiếp!
Rõ ràng với những thành quả Chelsea đã giành được cũng bõ đồng tiền Abramovich bỏ ra để biến Chelsea trở thành gã khổng lồ của bóng đá Anh. Nhưng vì sao nhà tỷ phú vẫn chưa hài lòng, và không chấp nhận thất bại của những vị tướng kiểu như Villas-Boas hay Carlo Ancelotti, dù thậm chí vị HLV người Italia còn lập cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup cùng Chelsea ngay mùa đầu tiên cầm quân? Có thể xét đến tính hiệu quả, một tiêu chí hàng đầu của những nhà đầu tư kinh doanh như Abramovich.
Mùa 2010-11, Chelsea dưới thời Ancelotti chi tới 189.539.000 bảng tiền lương, trong đó 112.179.000 bảng cho cầu thủ nhưng kết quả: The Blues trắng tay, Ancelotti mất việc. Hãy so sánh với đối thủ lớn nhất MU, nhà Glazers chỉ bỏ ra 152.915.000 bảng, nghĩa là ít hơn Chelsea 20% nhưng Quỷ đỏ là nhà vô địch Premier League. Như vậy Abramovich quyết định loại bỏ Ancelotti cũng là có cái lý của ông chủ, người mà chỉ đánh giá tới “đã mất” và “sẽ được” gì!
Abramovich muốn Chelsea trở thành vĩ đại
Abramovich muốn Chelsea trở thành vĩ đại

Tính xa hơn, trong cùng 9 năm, MU chi 1.196.032.000 cho cả lương và mua cầu thủ và thành tích thì cũng đáng “đồng tiền bát gạo”: 4 danh hiệu Premier League, 1 FA Cup, 3 League Cup và chiếc cúp mà Abramovich còn mơ với Chelsea, Champions League, thì Quỷ đỏ cũng giành được vào mùa 2007-08.
Vậy thì nếu ai có trách Abramovich tàn nhẫn khi chỉ cho Villas-Boas có 8 tháng để đưa Chelsea lên tầm cao mới cũng không hề quá đáng. Nhưng với một ông chủ đã bắt đầu mất kiên nhẫn và cảm thấy đồng tiền của mình trở nên phí phạm mà chưa thu được những kết quả như mong đợi thì hành động cuối cùng là tìm hy vọng ở một HLV mới.
Dù vậy, kể cả Abramovich bỏ ra tới 66 triệu bảng để thuê và sa thải Villas-Boas cùng bộ sậu thì Chelsea liệu có thay đổi, khi mớ bòng bong trong đội bóng chưa được tháo gỡ. Người ta nhắc tới Mourinho, nhưng Mou ở Chelsea chỉ là dĩ vãng là bàn đạp để “Người đặc biệt” trở nên đặc biệt hơn ở Inter Milan và Real Madrid, còn ở Chelsea, đồng tiền và tham vọng của ông chủ cùng các cầu thủ, có thể trong nhóm “quyền lực đen”, đang giết dần giết mòn cả đội bóng.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Theo 24h