Đó là tuyên bố của Anzhi Makhachkala. Theo đó, hậu vệ cánh lừng danh một thời này sẽ không có tên trong danh sách cầu thủ chuẩn bị cho mùa giải mới. “Đấy là sự thật, Roberto Carlos đã được rút ra khỏi danh sách đăng kí thi đấu”, phó chủ tịch của CLB Anzhi thông báo trên trang tin địa phương. Thông tin Carlos không nằm trong danh sách đăng kí thi đấu cho Anzhi cũng không phải là quá ngạc nhiên khi anh đã lớn tuổi và với sự đầu tư của ông chủ giàu có, Anzhi cũng sẽ sớm có được đội hình chất lượng giống như những cái tên Samuel Eto'o hay Yuri Zhirkov.
Carlos sẽ khép lại sự nghiệp quần đùi áo số trong an nhàn |
Thực ra vấn đề không trầm trọng đến thế, bởi Carlos vẫn được coi trọng tại gã nhà giàu nước Nga. Chỉ có điều, anh sẽ đảm nhiệm một trọng trách mới mẻ. Cầu thủ 39 tuổi này cho biết, anh đang lên kế hoạch treo giày vào cuối năm nay, tuy nhiên vẫn sẽ nắm một số công việc ngoài sân cỏ cho Anzhi. Mới đây, tỉ phú giàu có, đồng thời là ông chủ của Anzhi Makhachkala cho biết, ông muốn Carlos sẽ trở thành giám đốc điều hành cho CLB giàu có đến từ phía Bắc vùng Caucasus. Nghĩa là cựu hậu vệ của Real Madrid vẫn có thể sống như một ông hoàng ở nước Nga. Anh sẽ không phải quay lại quê nhà Brazil, nơi Carlos vẫn mang danh tội đồ khi không thể đóng góp được nhiều cho Corinthians.
Chuyển đến thi đấu cho gã nhà giàu mới nổi Anzhi Makhachkala từ tháng 02/2011 với mức phí chuyển nhượng là 10 triệu euro, Roberto Carlos đã có 28 trận ra sân và ghi được 5 bàn thắng. Tại đây, anh được CLB tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng. Anh cũng đã từng là HLV tạm quyền của Anzhi sau khi HLV Gadzhi Gadzhiyev bị sa thải. Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, anh đã giành được vô số các danh hiệu cao quý như 4 chức vô địch Laliga, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 chức vô địch UEFA Champions League cùng với Real Madrid và đặc biệt là chức vô địch World Cup cùng với ĐT Brazil vào năm 2002.
C.K