Nóng chiều 12/3: Clip tuyên truyền bao cao su phản cảm bị "ném đá"

12/03/2012 14:14
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Clip tuyên truyền bao cao su phản cảm bị "ném đá", khách ăn cưới được nhà hàng phục vụ... thịt thối... là những tin nóng chiều 12/3.
Clip tuyên truyền bao cao su phản cảm bị "ném đá"

VnExpress đưa tin, clip hoạt hình giáo dục sức khỏe sinh sản mang tên "Thầy trò Đường Tông đi thỉnh... bao cao su" phát tán trên Internet đang bị cư dân mạng "ném đá" vì phản cảm.

Nội dung clip dài hơn 1,5 phút được xây dựng dựa trên cốt truyện thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên trong bộ phim dài tập Tây Du Ký.

Câu chuyện mở đầu: "Thế kỷ này, ở một vương quốc nọ, nhà vua hết sức lo lắng trước sự bùng nổ của virus HIV và đại dịch AIDS. Bởi vậy vua đã phái thầy trò Đường Tông đi tìm phương thuốc hiệu nghiệm giúp dân tình thoát khỏi đại nạn".

Cảnh thầy trò Đường Tăng tuân lệnh lên đường thỉnh... bao cao su trong clip
Cảnh thầy trò Đường Tăng tuân lệnh lên đường thỉnh... bao cao su trong clip

Đoạn phim hoạt hình trên được cho là vừa nhận giải xuất sắc trong một cuộc thi sáng tạo thông điệp tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, bình thường hóa việc sử dụng bao cao su trong cộng đồng. Chương trình do một trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản tổ chức.

Clip được đăng tải rộng rãi trên Internet, người đăng clip khẳng định "nó chứa đựng một thông điệp ý nghĩa về “người bạn nổi tiếng - bao cao su”. Trong khi đó nhiều cư dân mạng cảm thấy bất bình và chỉ trích cho rằng nội dung của phim là "sự xúc phạm lớn đến đạo Phật".
Khách ăn cưới được nhà hàng phục vụ... thịt thối

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, trưa 11.3, toàn bộ khách dự tiệc cưới anh Đoàn Xuân Bình và chị Tống Thị Mỹ Nhãn tại nhà hàng A11 (trong khu vực Quân đoàn 4, thuộc đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, Bình Dương) bỏ ra về vì món ăn mà nhà hàng này mang ra toàn thịt thối.

Anh Bình buồn rầu kể: “Khi khách dùng đến món bò né thì thịt bị thối, dùng món lẩu thì thịt và mực cũng bị thối. Không ăn được nên khách phản ứng dữ dội rồi bỏ về”.

Rất nhiều khách dự tiệc cưới do quá bức xúc nên đã yêu cầu giữ nguyên bàn tiệc để gọi cơ quan chức năng đến làm việc. Lập tức các nhân viên nhà hàng túa đến giành lấy những món ăn bị ôi thiu đem đi tẩu tán.

Chủ nhà hàng này cũng không chịu ra mặt mà giao cho nhân viên ra tính tiền và không giải thích gì thêm. Dù đã cố liên lạc nhưng chúng tôi vẫn không thể tiếp cận được với chủ nhà hàng này.

Phạm tội khi đang trong bụng mẹ?

Infonet đưa tin, một văn bản của Tòa án nhân dân quận 10 (TP.HCM) do thẩm phán Huỳnh Hoài Phương ký gửi Nhà tạm giữ Công an quận 10 - TP.HCM để trich xuất bị cáo Nguyễn Văn Hùng ra xét xử tại TAND quận vào ngày 13/12/2011 thì bị cáo Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 23/09/2011, bị bắt giữ ngày 4/5/2011, bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích".

Lệnh trích xuất "vô đối" của TAND quận 10 - TP.HCM
Lệnh trích xuất "vô đối" của TAND quận 10 - TP.HCM

Theo văn bản này thì bị can bị bắt lúc chưa chào đời, bị đưa ra xét xử lúc chưa đầy 3 tháng tuổi và bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi còn trong bụng mẹ.

Tòa án Nhân dân quận 10 - TP.HCM cần xem xét lại lệnh trích xuất này.
Đại nhạc hội Việt - Hàn: Chưa diễn ra, khán giả đã… thất vọng!

Thể thao & Văn hóa đưa tin, chỉ còn 3 ngày nữa chương trình có tên gọi Đại nhạc hội giao lưu văn hóa Việt-Hàn sẽ diễn ra (tối 15/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, HN), vậy mà đến giờ vẫn chưa có tấm vé (miễn phí) nào đến được tay người hâm mộ.

Nếu tình trạng này kéo dài thì e rằng khi KBS chính thức phát vé sẽ không tránh được xảy ra sự lộn xộn, thậm chí có thể có việc bán vé để trục lợi. Số lượng vé có hạn mà các tiêu chí để fan được nhận vé mời không rõ ràng. Giới truyền thông, cộng đồng người yêu nhạc cũng đang bức xúc và không hiểu KBS sẽ tổ chức chương trình ra sao? Vấn đề này nếu không sớm giải quyết cũng dễ gây ra sự bất bình trong dư luận về việc người nào có vé, người nào không?  Hiện nay những người muốn đi xem chương trình đang tìm mọi cách để có được tấm vé nhưng rất khó khăn vì không có bên nào chính thức nhận trách nhiệm này. 

Giới trẻ đang phát sốt vì sự xuất hiện của Super Junior
Giới trẻ đang phát sốt vì sự xuất hiện của Super Junior

VTV cũng vừa chính thức công bố sẽ không truyền hình trực tiếp chương trình và cũng chưa nhận trách nhiệm phân phối vé. Nhiều người hâm mộ đang rất thất vọng và cảm thấy việc bỏ tiền ra mua vé còn thoải mái hơn nhiều.
Phát hiện súng và gần 100 viên đạn trong ô tô 

Báo Thanh niên đưa tin, sáng nay phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết công an đang điều tra làm rõ vụ Hoàng Sỹ Long (SN 1961, trú tại số 95, ngõ Văn Chương, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) về hành vi tàng trữ vũ khí.

Ống giảm thanh và 96 viên đạn chì
Ống giảm thanh và 96 viên đạn chì

Trước đó, lúc 22 giờ 15 phút ngày 11.3, tổ công tác Y4/141 do trung tá Vũ Văn Ngoại làm tổ trưởng chốt trực tại ngã tư Giảng Võ - Cát Linh, phát hiện chiếc ô tô mang BKS 14M - 6398 đang lưu thông với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, Y4 phát hiện trên xe ô tô của Hoàng Sỹ Long 1 thanh kiếm Nhật dài gần 1m, 1 khẩu súng bắn điện, 1 ống bắn giảm thanh và 96 viên đạn chì.

Theo trung tá Vũ Văn Ngoại, số đạn chì cùng ống giảm thanh được tìm thấy trên xe của Long vốn được dùng để sử dụng cho loại súng colt quay.
Bệnh viện sa thải hàng loạt nhân viên

Cũng thông tin trên báo Thanh niên, Bệnh viện (BV) đa khoa Hoàng Viết Thắng (TP.Huế) vừa quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hàng loạt dược sĩ, hộ lý, cán bộ kỹ thuật, kế toán... của BV.

Theo đó, có 15 cán bộ y tế, nhân viên bị sa thải kể từ cuối tháng 2 đến nay, trong đó có một quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 9 người ký ngày 2.3. Những người bị sa thải phần nhiều không biết rõ lý do và không được báo trước 30 ngày theo luật định. Trong số này, có nữ dược sĩ đang thời kỳ sinh đẻ, nhiều người công tác tại BV từ khi thành lập (năm 2007) đến nay.

Theo một cán bộ Phòng Hành chính - Tổng hợp của BV, nguyên nhân chấm dứt hợp đồng lao động hàng loạt là do BV đang gặp khó khăn nên tinh giản biên chế, thu hẹp bộ máy...
Bị ném đá đến chết vì... mặc sành điệu
Báo Pháp luật Việt Nam điện tử đưa tin, 90 thanh thiếu niên người Iraq được cho là đã bị ném đá đến chết chỉ vì để kiểu tóc và mặc quần áo theo phong cách phổ biến của giới trẻ châu Âu.

Chỉ trong 3 tuần qua, 14 thanh niên đã bị giết chết tại thủ đô Baghdad trong một chiến dịch tấn công của phiến quân dòng Shia.

Một trong các nạn nhân
Một trong các nạn nhân

Nhóm phiến quân này ngày 10/3 thậm chí còn lên danh sách những “đối tượng” khác có thể bị giết nếu không thay đổi cách phục trang.

“Một nhóm đàn ông có vũ trang dẫn theo hàng chục thanh niên đã đưa các nạn nhân đến một khu vực hẻo lánh.

Đầu tiên họ ném vào tay, chân sau đó là đầu của nạn nhân và bắt đầu lại quy trình này nếu họ chưa chết” - Al-Akhbar dẫn lời một nạn nhân may mắn sống sót kể lại.

Theo Hana al-Bayaty - một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các vấn đề Iraq, có trụ sở tại Brussels Tribunal - khoảng từ 90 đến 100 người đã bị giết hại chỉ vì cách phục trang của mình.
Hải Phong (tổng hợp)