Trường THPT Diễn Châu 2 nơi em D. học tập.
|
Ngay sau đó, nữ sinh này hạ sinh một bé trai.
Đại gia thủy sản: Công nhân "cầm lương" mà rơi nước mắt
Sắp xử Lê Văn Luyện: "Lời cháu Bích như xát muối vào lòng tôi"
Đó là chuyện của nữ sinh C.T.D, đang học tại trường THPT Diễn Châu 2, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Vào sáng 11/3, nữ sinh D. đang ngồi học bỗng dưng đau đớn nên bạn bè, thầy cô đã đưa em đến BVĐK Phủ Diễn, tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An để cấp cứu.
Tại bệnh viện, các bác sỹ cho biết D. sắp sinh em bé và đã cho em vào phòng đẻ khẩn cấp. Sau đó khoảng 15 phút, nữ sinh D. đã sinh được một bé trai kháu khỉnh trong sự bất ngờ của bạn bè và thầy cô.
Chiều ngày 12/3, trao đổi với PV Dân trí, thầy Hoàng Mạnh Nhân - hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 2 xác nhận chuyện nữ sinh D. sinh em bé là có thật. “Bây giờ tôi mới tin em D. đã sinh em bé và sức khỏe của em đã ổn. Trước đó không ai biết em D. mang bầu và em cũng không có biểu hiện gì bất thường”, thầy Nhân cho biết.
Thầy Nhân cũng cho biết thêm: “Mỗi lần đến trường em D. thường buộc bụng nên bạn bè, thầy cô không thể phát hiện ra”.
Được biết, sau khi sinh con, nữ sinh D. đã cho em bé cho một gia đình ở huyện Yên Thành để nuôi.
Theo Dân trí