Điểm lại những sự cố liên quan đến thầy cô giáo trên bục giảng (P2)

16/03/2012 06:00
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Chỉ vài phút nóng giận, các thầy cô giáo đã vô tình gây ra những hậu quả đáng tiếc. Báo GDVN điểm lại một số vụ việc liên quan đến sự cố của thầy cô...
Các em học sinh của trường Tiểu học Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tố bị cô giáo Ngô Thị Phượng (giáo viên số 2 của lớp 5C, dạy các môn Khoa học, Địa lý và Kỹ thuật) phạt nhúng đầu vào thùng nước bẩn. Em Võ Văn Hoàng, học sinh lớp 5C, cho biết: “Hồi tháng 9/2011, hôm đó con vì bài dài quá không thuộc. Cô Phượng hỏi bài cũ nhưng con không trả lời được. Cô phạt bắt con hoặc là tự nhúng đầu vào hố xí, hoặc tự nhúng đầu vào thùng nước trong nhà vệ sinh. Cô bảo nếu không nhúng đầu vào đó thì cô sẽ đánh. Con sợ quá nên tự nhúng đầu mình vào thùng nước trong nhà vệ sinh. Đây là lần thứ 2 con bị cô bắt nhúng đầu vào thùng nước vì không thuộc bài cũ”. Theo Hoàng, trong buổi học ngày hôm đó có 9 bạn bị phạt phải nhúng đầu vào thùng nước trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên chỉ 5 học sinh Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Văn Minh, Võ Văn Điền, Nguyễn Đức Hiếu và Võ Văn Hoàng chấp hành hình phạt do cô Phượng yêu cầu. Ảnh: Thùng nước dội nhà vệ sinh - nơi 5/9 học sinh đã nhúng đầu vào (Dân trí)
Các em học sinh của trường Tiểu học Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tố bị cô giáo Ngô Thị Phượng (giáo viên số 2 của lớp 5C, dạy các môn Khoa học, Địa lý và Kỹ thuật) phạt nhúng đầu vào thùng nước bẩn. Em Võ Văn Hoàng, học sinh lớp 5C, cho biết: “Hồi tháng 9/2011, hôm đó con vì bài dài quá không thuộc. Cô Phượng hỏi bài cũ nhưng con không trả lời được. Cô phạt bắt con hoặc là tự nhúng đầu vào hố xí, hoặc tự nhúng đầu vào thùng nước trong nhà vệ sinh. Cô bảo nếu không nhúng đầu vào đó thì cô sẽ đánh. Con sợ quá nên tự nhúng đầu mình vào thùng nước trong nhà vệ sinh. Đây là lần thứ 2 con bị cô bắt nhúng đầu vào thùng nước vì không thuộc bài cũ”. Theo Hoàng, trong buổi học ngày hôm đó có 9 bạn bị phạt phải nhúng đầu vào thùng nước trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên chỉ 5 học sinh Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Văn Minh, Võ Văn Điền, Nguyễn Đức Hiếu và Võ Văn Hoàng chấp hành hình phạt do cô Phượng yêu cầu. Ảnh: Thùng nước dội nhà vệ sinh - nơi 5/9 học sinh đã nhúng đầu vào (Dân trí)
Sau khi sự việc xảy ra các em đều không dám nói với bố mẹ vì “cô bảo nếu mách với bố mẹ cô sẽ đánh”. Ngoài ra cô giáo Ngô Thị Phượng còn bị các em học sinh tố hay dùng tay đánh vào đầu và lấy thước đánh vào tay học sinh. “Các bạn không học thuộc bài bị cô giáo bảo là nước đổ đầu vịt, ăn hư cơm cha mẹ”, một học sinh cho biết thêm. Vì quá sợ hãi với lời đe dọa của cô giáo nên các em học sinh đều không dám nói sự việc với bố mẹ. Ảnh: Em Võ Văn Hoàng: "Con nhúng đầu vào thùng nước vì sợ cô giáo đánh"(Dân trí)
Sau khi sự việc xảy ra các em đều không dám nói với bố mẹ vì “cô bảo nếu mách với bố mẹ cô sẽ đánh”. Ngoài ra cô giáo Ngô Thị Phượng còn bị các em học sinh tố hay dùng tay đánh vào đầu và lấy thước đánh vào tay học sinh. “Các bạn không học thuộc bài bị cô giáo bảo là nước đổ đầu vịt, ăn hư cơm cha mẹ”, một học sinh cho biết thêm. Vì quá sợ hãi với lời đe dọa của cô giáo nên các em học sinh đều không dám nói sự việc với bố mẹ. Ảnh: Em Võ Văn Hoàng: "Con nhúng đầu vào thùng nước vì sợ cô giáo đánh"(Dân trí)
Trao đổi với phóng viên, cô giáo Ngô Thị Phượng phủ nhận hoàn toàn phản ánh của các em học sinh. “Tôi chỉ dọa nếu các em tiếp tục không học thuộc bài thì cô sẽ nhúng đầu vào thùng nước trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ dọa các em thôi chứ không có ý định làm thật. Còn tại sao các em lại chạy ra nhà vệ sinh và nhúng đầu vào thùng nước thì tôi không biết”. Ảnh: Dân trí
Trao đổi với phóng viên, cô giáo Ngô Thị Phượng phủ nhận hoàn toàn phản ánh của các em học sinh. “Tôi chỉ dọa nếu các em tiếp tục không học thuộc bài thì cô sẽ nhúng đầu vào thùng nước trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ dọa các em thôi chứ không có ý định làm thật. Còn tại sao các em lại chạy ra nhà vệ sinh và nhúng đầu vào thùng nước thì tôi không biết”. 
Ảnh: Dân trí
Thầy Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc cho biết “Sau khi nhận được phản ánh, tôi đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường tiểu học Nghi Hoa báo cáo cụ thể bằng văn bản. Chúng tôi sẽ xem mức độ vi phạm để có hình thức xử lý thích đáng đối với cô Phượng”. Ảnh: Dân trí
Thầy Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc cho biết “Sau khi nhận được phản ánh, tôi đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường tiểu học Nghi Hoa báo cáo cụ thể bằng văn bản. Chúng tôi sẽ xem mức độ vi phạm để có hình thức xử lý thích đáng đối với cô Phượng”. 
Ảnh: Dân trí
Một nam sinh trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng đã tự tử tại nhà riêng, để lại 5 lá thư tuyệt mệnh. Gia đình nạn nhân cho rằng em bức xúc do bị thầy giáo xỉ vả, người thầy này đã bị công an triệu tập làm rõ. Nạn nhân là em Nguyễn Ngọc Dương, học sinh lớp 10C3, trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng. Ngày 3.5.2011, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Bình (bố mẹ Dương) kể lại, chiều tối 29.4, Dương được gia đình phát hiện đã treo cổ tự tử trong nhà. Người thân tìm được 5 lá thư tuyệt mệnh em Dương để lại. Theo gia đình Dương, một số bạn học của em, cũng như nội dung các bức thư tuyệt mệnh Dương để lại có nói đến một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc em quyên sinh. Đó là, trong giờ học chiều 28.4, Dương bị một thầy giáo tên là Mĩ xỉ vả thậm tệ. Quá uất ức, Dương đã đứng khóc giữa lớp. Và đến chiều hôm sau (29.4), Dương không đến lớp học như thường lệ mà thắt cổ tự vẫn. Ảnh: Tiền phong
Một nam sinh trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng đã tự tử tại nhà riêng, để lại 5 lá thư tuyệt mệnh. Gia đình nạn nhân cho rằng em bức xúc do bị thầy giáo xỉ vả, người thầy này đã bị công an triệu tập làm rõ.
Nạn nhân là em Nguyễn Ngọc Dương, học sinh lớp 10C3, trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng. Ngày 3.5.2011, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Bình (bố mẹ Dương) kể lại, chiều tối 29.4, Dương được gia đình phát hiện đã treo cổ tự tử trong nhà. Người thân tìm được 5 lá thư tuyệt mệnh em Dương để lại.
Theo gia đình Dương, một số bạn học của em, cũng như nội dung các bức thư tuyệt mệnh Dương để lại có nói đến một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc em quyên sinh. Đó là, trong giờ học chiều 28.4, Dương bị một thầy giáo tên là Mĩ xỉ vả thậm tệ. Quá uất ức, Dương đã đứng khóc giữa lớp. Và đến chiều hôm sau (29.4), Dương không đến lớp học như thường lệ mà thắt cổ tự vẫn. 
Ảnh: Tiền phong
Khi đưa ra thông tin cụ thể về việc thầy Mĩ mắng em Dương, nhiều bạn cho biết: Dương bị mắng do hôm đó lên bảng không làm được bài, và lúc thầy kiểm tra vở thì Dương cũng không làm bài tập về nhà. Việc giáo viên mắng học sinh khi không làm bài cũng là chuyện xưa nay không hiếm. Trường hợp của Dương không phải là quá đặc biệt, bởi theo như lời kể của nhiều học sinh các khóa trước đã được thầy Mĩ chủ nhiệm, thầy vẫn thường mắng họ với mong muốn họ tốt hơn. Tuy nghiêm khắc là thế, nhưng thầy cũng rất tâm lý và rất thương học sinh. Giờ đây khi nhìn lại, nhiều bạn thấy rất biết ơn thầy, vì nhờ có thầy mà họ đã trưởng thành hơn. Ảnh: Ngôi trường nơi Dương theo học trước khi học sinh này tự vẫn. (D.P)
Khi đưa ra thông tin cụ thể về việc thầy Mĩ mắng em Dương, nhiều bạn cho biết: Dương bị mắng do hôm đó lên bảng không làm được bài, và lúc thầy kiểm tra vở thì Dương cũng không làm bài tập về nhà. Việc giáo viên mắng học sinh khi không làm bài cũng là chuyện xưa nay không hiếm. Trường hợp của Dương không phải là quá đặc biệt, bởi theo như lời kể của nhiều học sinh các khóa trước đã được thầy Mĩ chủ nhiệm, thầy vẫn thường mắng họ với mong muốn họ tốt hơn. Tuy nghiêm khắc là thế, nhưng thầy cũng rất tâm lý và rất thương học sinh. Giờ đây khi nhìn lại, nhiều bạn thấy rất biết ơn thầy, vì nhờ có thầy mà họ đã trưởng thành hơn.
Ảnh: Ngôi trường nơi Dương theo học trước khi học sinh này tự vẫn. (D.P)
Ông Nguyễn Thanh Vẩn (trú tại thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo thầy giáo Nguyễn Phú Lự- giáo viên trường THCS Hải Ninh có hành vi đánh đập làm con ông bị chấn thương nặng. Theo đơn này, khoảng 9h ngày 11.4.2007, khi học sinh trường THCS Hải Ninh đang thể dục 15 phút giữa giờ, cũng là lúc lớp 6/4 (học vào buổi chiều) vừa tan giờ học thể dục buổi sáng và ra về. Em Nguyễn Thị Thái (con ông Vẩn, học sinh lớp này) dắt xe đạp ra đến đường bê tông thì thầy giáo Nguyễn Phú Lự bước đến túm tóc giật mạnh làm em ngã nghiêng người, đầu đập xuống mặt đường. Sau sự việc, thầy Lự bỏ vào phòng giáo viên. Trưa ngày 12/4, bà Mai Thị Bình (mẹ em Thái) cho hay sức khoẻ của em đang trong tình trạng rất nguy kịch, bệnh viện phải cho thở bằng máy oxy. Ảnh: Học sinh trường THCS Hải Ninh tập thể dục giữa giờ (Vietnamnet)
Ông Nguyễn Thanh Vẩn (trú tại thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo thầy giáo Nguyễn Phú Lự- giáo viên trường THCS Hải Ninh có hành vi đánh đập làm con ông bị chấn thương nặng.
Theo đơn này, khoảng 9h ngày 11.4.2007, khi học sinh trường THCS Hải Ninh đang thể dục 15 phút giữa giờ, cũng là lúc lớp 6/4 (học vào buổi chiều) vừa tan giờ học thể dục buổi sáng và ra về. Em Nguyễn Thị Thái (con ông Vẩn, học sinh lớp này) dắt xe đạp ra đến đường bê tông thì thầy giáo Nguyễn Phú Lự bước đến túm tóc giật mạnh làm em ngã nghiêng người, đầu đập xuống mặt đường. Sau sự việc, thầy Lự bỏ vào phòng giáo viên.
Trưa ngày 12/4, bà Mai Thị Bình (mẹ em Thái) cho hay sức khoẻ của em đang trong tình trạng rất nguy kịch, bệnh viện phải cho thở bằng máy oxy. 
Ảnh: Học sinh trường THCS Hải Ninh tập thể dục giữa giờ (Vietnamnet)
Tiếp xúc với phóng viên tại trụ sở UBND xã Hải Ninh, thầy giáo Nguyễn Phú Lự rất lo lắng và hối hận: “Bản tôi không phải có ác ý gì với các em học sinh, nhưng khi thấy các em lộn xộn ở sân trường thì tôi đến để giữ trật tự. Lúc đến đó, tôi đưa tay trái lên túm mũ đội của một em học sinh giật mạnh. Không ngờ việc làm này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy”. Được biết, năm 2006, thầy giáo Nguyễn Phú Lự đã bị Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh kỷ luật vì say rượu trong giờ hành chính. Ảnh: Cuộc họp sau sự việc thầy Lự kéo ngã em Thái (Vietnamnet)
Tiếp xúc với phóng viên tại trụ sở UBND xã Hải Ninh, thầy giáo Nguyễn Phú Lự rất lo lắng và hối hận: “Bản tôi không phải có ác ý gì với các em học sinh, nhưng khi thấy các em lộn xộn ở sân trường thì tôi đến để giữ trật tự. Lúc đến đó, tôi đưa tay trái lên túm mũ đội của một em học sinh giật mạnh. Không ngờ việc làm này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy”. Được biết, năm 2006, thầy giáo Nguyễn Phú Lự đã bị Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh kỷ luật vì say rượu trong giờ hành chính. 
 Ảnh: Cuộc họp sau sự việc thầy Lự kéo ngã em Thái (Vietnamnet)
Nhiều phụ huynh ở xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) rất bất bình trước hành vi phản giáo dục của thầy giáo Đỗ Minh Cường, giáo viên tiếng Anh trường THCS xã Hưng Phú: dùng phấn ném vào mặt học sinh; nhét phấn vào miệng học sinh. Theo thầy Nguyễn Văn Tiếp, Hiệu trưởng nhà trường, sau khi nhận được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu thầy Cường tường trình sự việc và thầy Cường đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Ảnh: Trường Tiểu học Hưng Phú B - nơi xảy ra sự việc (Dân trí)
Nhiều phụ huynh ở xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) rất bất bình trước hành vi phản giáo dục của thầy giáo Đỗ Minh Cường, giáo viên tiếng Anh trường THCS xã Hưng Phú: dùng phấn ném vào mặt học sinh; nhét phấn vào miệng học sinh.
Theo thầy Nguyễn Văn Tiếp, Hiệu trưởng nhà trường, sau khi nhận được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu thầy Cường tường trình sự việc và thầy Cường đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. 
 Ảnh: Trường Tiểu học Hưng Phú B - nơi xảy ra sự việc (Dân trí)
Thầy Tiếp cũng cung cấp một danh sách những học sinh bị thầy Cường đối xử mạnh tay, gồm các em Châu Hoàng Phụng, Nguyễn Khánh Linh, Trần Hoàng Sự, Lê Thanh Tình. Trong đó em Phụng và em Linh không chỉ bị thầy Cường ném phấn vào người mà còn bị thầy nhét phấn vào miệng. Còn em Lê Thanh Tình bị thầy Cường lấy một hòn đá nhỏ ném vào trán ngay trong giờ học. Thầy Tiếp cho biết: “Do lớp này học sinh học yếu lại hay nói chuyện riêng trong giờ học. Nhắc nhở nhiều lần nhưng các em không sửa nên thầy Cường mới có hành vi như vậy”. Ảnh: Em Phụng đang kể lại chuyện bị thầy nhét phấn vào miệng (Dân trí)
Thầy Tiếp cũng cung cấp một danh sách những học sinh bị thầy Cường đối xử mạnh tay, gồm các em Châu Hoàng Phụng, Nguyễn Khánh Linh, Trần Hoàng Sự, Lê Thanh Tình. Trong đó em Phụng và em Linh không chỉ bị thầy Cường ném phấn vào người mà còn bị thầy nhét phấn vào miệng. Còn em Lê Thanh Tình bị thầy Cường lấy một hòn đá nhỏ ném vào trán ngay trong giờ học. Thầy Tiếp cho biết: “Do lớp này học sinh học yếu lại hay nói chuyện riêng trong giờ học. Nhắc nhở nhiều lần nhưng các em không sửa nên thầy Cường mới có hành vi như vậy”. Ảnh: Em Phụng đang kể lại chuyện bị thầy nhét phấn vào miệng (Dân trí)
Đi qua chỗ Phạm Phương Thảo, thấy em quên viết hoa đầu dòng, cô chủ nhiệm lớp 3A Phạm Quỳnh Anh dùng thước quật vào tay rồi tát mạnh vào mặt cô bé 8 tuổi. Vụ việc được đưa đến công an phường Lý Thái Tổ (Hà Nội) giải quyết. Sự việc xảy ra lúc 10h sáng 29.11.2007 tại lớp 3A, Tiểu học Trưng Vương, Hà Nội nhưng đến 19h cùng ngày, mặt Thảo vẫn hằn đỏ vết ngón tay và cô bé tỏ ra sợ sệt. Trong khi ngồi khai báo tại công an phường Lý Thái Tổ, cô học trò nhỏ nhắn có gương mặt hiền hiền vẫn chưa hết run. Chốc chốc, nước mắt cô bé lại trào ra, giọng nói như nghẹn lại mỗi khi nhắc tới chuyện ban sáng... 19h ngày 29.11, Hiệu trưởng, Hiệu phó Tiểu học Trưng Vương cùng cô Quỳnh Anh đã tới xin lỗi cháu Thảo cùng gia đình. Hiệu phó Vũ Trinh Hương cho biết, sau khi nghe tường trình của cô Quỳnh Anh, trường sẽ đưa vụ việc ra hội đồng kỷ luật. Tạm thời, cô giáo này sẽ bị đình chỉ công tác. Ảnh: Cô giáo Quỳnh Anh (áo đen) và bé Thảo tại trụ sở công an (VnExpress)
Đi qua chỗ Phạm Phương Thảo, thấy em quên viết hoa đầu dòng, cô chủ nhiệm lớp 3A Phạm Quỳnh Anh dùng thước quật vào tay rồi tát mạnh vào mặt cô bé 8 tuổi. Vụ việc được đưa đến công an phường Lý Thái Tổ (Hà Nội) giải quyết. 
Sự việc xảy ra lúc 10h sáng 29.11.2007 tại lớp 3A, Tiểu học Trưng Vương, Hà Nội nhưng đến 19h cùng ngày, mặt Thảo vẫn hằn đỏ vết ngón tay và cô bé tỏ ra sợ sệt. Trong khi ngồi khai báo tại công an phường Lý Thái Tổ, cô học trò nhỏ nhắn có gương mặt hiền hiền vẫn chưa hết run. Chốc chốc, nước mắt cô bé lại trào ra, giọng nói như nghẹn lại mỗi khi nhắc tới chuyện ban sáng... 
19h ngày 29.11, Hiệu trưởng, Hiệu phó Tiểu học Trưng Vương cùng cô Quỳnh Anh đã tới xin lỗi cháu Thảo cùng gia đình. Hiệu phó Vũ Trinh Hương cho biết, sau khi nghe tường trình của cô Quỳnh Anh, trường sẽ đưa vụ việc ra hội đồng kỷ luật. Tạm thời, cô giáo này sẽ bị đình chỉ công tác. 
Ảnh: Cô giáo Quỳnh Anh (áo đen) và bé Thảo tại trụ sở công an (VnExpress)
Vào lúc 19 giờ kém 20, tối 5.4.2008, em Nguyễn Hoàng Long, ngụ tại 21B, đường Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), đến nhà thầy giáo Trương Trần Quang Sơn (30 tuổi, ngụ tại 42 Đinh Công Tráng, phường 7, TP Đà Lạt, giáo viên Toán Trường PTTH Bán công Đ’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) để học thêm. Khi Long vừa bước vào nhà, thầy Sơn hỏi: “Chiều nay sao đi học trễ và không chép bài”, Long trả lời là để quên vở ở nhà và bị mệt nên không thể chép bài được. Ngay lập tức, thầy Sơn gọi em lên nhà trên, chốt chặt cửa và dùng roi mây dài hơn 1m quất tới tấp vào lưng, đầu và tay. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường 7, TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai và lập biên bản thu giữ cây roi mây để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Các vết roi hằn trên người Long ( VOV Online)
Vào lúc 19 giờ kém 20, tối 5.4.2008, em Nguyễn Hoàng Long, ngụ tại 21B, đường Bạch Đằng, phường 7, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), đến nhà thầy giáo Trương Trần Quang Sơn (30 tuổi, ngụ tại 42 Đinh Công Tráng, phường 7, TP Đà Lạt, giáo viên Toán Trường PTTH Bán công Đ’Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) để học thêm.
Khi Long vừa bước vào nhà, thầy Sơn hỏi: “Chiều nay sao đi học trễ và không chép bài”, Long trả lời là để quên vở ở nhà và bị mệt nên không thể chép bài được. Ngay lập tức, thầy Sơn gọi em lên nhà trên, chốt chặt cửa và dùng roi mây dài hơn 1m quất tới tấp vào lưng, đầu và tay.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường 7, TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai và lập biên bản thu giữ cây roi mây để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 Ảnh: Các vết roi hằn trên người Long ( VOV Online)
Hải Phong (Tổng hợp)