MU bí mật đàm phán trực tiếp với Samir Nasri

10/06/2011 23:22
(GDVN) - Arsene Wenger hẳn sẽ tức sôi tiết khi biết được rằng trò cưng Samir Nasri của ông đã lén gặp gỡ Man United để thương thảo hợp đồng.

(GDVN) - Arsene Wenger hẳn sẽ tức sôi tiết khi biết được rằng trò cưng Samir Nasri của ông đã lén gặp gỡ đại diện của Manchester United để thương thảo hợp đồng.

Arsenal chuẩn bị cuộc sống không Nasri và Arshavin

Nasri dùng MU làm vũ khí để 'tống tiền' Arsenal

Năm 2005, Ashley Cole khi còn hợp đồng với Arsenal đã lén lút đi gặp Jose Mourinho và đại diện của Chelsea trong một khách sạn. Biết được vụ việc bẩn thỉu ấy, Arsene Wenger đâm đơn kiện lên FA, kết quả là cả Cole, Mourinho và The Blues đều bị phạt tiền nhưng một năm sau, hậu vệ trái tài năng của Pháo thủ đã chuyển tới Tây London.

6 năm sau, Wenger và Arsenal một lần nữa bị chính người nhà ‘xỏ mũi’. Theo những gì báo chí Anh viết thì Samir Nasri, một trong những Pháo thủ xuất sắc nhất mùa 2010-11, đã lén lút đàm phán với đội bóng tử địch Manchester United dù theo luật của FIFA thì phải tới tháng 1/2012, ngôi sao 23 tuổi mới có quyền thương thảo với các đối tác khác.

Vì tiền, Nasri sẽ phản bội Arsenal?
Vì tiền, Nasri sẽ phản bội Arsenal?

Cuộc gặp giữa Samir Nasri và những người đại diện của Manchester United diễn ra vào tối thứ Năm (9/6) với mục đích tìm kiếm sự đồng thuận về một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm giữa ngôi sao gốc Algeria và đội chủ sân Old Trafford. Buổi gặp gỡ ấy không có sự hiện diện của Jean Pierre Bernes, tay cò đại diện cho Nasri.

Trước đó, Nasri từ chối kéo dài bản hợp đồng sẽ mãn hạn vào mùa hè năm sau với The Gunners bởi HLV Arsene Wenger chỉ muốn anh hưởng lương 90.000 bảng/tuần, trong khi Nasri muốn được nhận 110.000 bảng cho mỗi tuần phục vụ.

Manchester United chắc chắn sẽ làm hài lòng Nasri bởi với một cầu thủ có đẳng cấp kém hơn là Ashley Young, Quỷ Đỏ cũng sẵn sàng trả lương 130.000 bảng/tuần thì không có lý gì ‘truyền nhân của Zidane’ không xứng hưởng mức lương xấp xỉ con số ấy. Và dù Wenger có cố làm nản lòng Sir Alex bằng cách hét giá cắt cổ 20 triệu bảng thì cũng không có gì là quá khó với Man United, một khi nhà ĐKVĐ đã sẵn sàng trả Aston Villa 15 triệu bảng để đổi lấy Ashley Young, tiền vệ cũng chỉ còn một năm hợp đồng.

Việc Wesley Sneijder tuyên bố muốn ở lại Inter càng khiến Man United thêm quyết tâm chiêu mộ Nasri bởi ngoài động cơ tăng cường lực lượng, vụ chuyển nhượng ấy còn khiến Arsenal suy yếu. Nếu không thành công, MU có thể sẽ chuyển sang phương án Luka Modric.

Ở một diễn biến khác, Arsenal gần như đã đánh bại Manchester City trong cuộc đua giành trung vệ Gary Cahill của Bolton. HLV Wenger đã chấp nhận mức phí chuyển nhượng 17 triệu bảng, đúng bằng điều khoản phá vỡ hợp đồng của ngôi sao 25 tuổi. Như vậy, sau khi để vuột mất con mồi Phil Jones vào tay MU, Arsenal đã ‘gỡ gạc’ lại bằng cái tên Gary Cahill.

Arsenal sắp chiêu mộ thành công Gary Cahill (giữa).
Arsenal sắp chiêu mộ thành công Gary Cahill.

The Gunners cũng đang hoàn tất những khâu cuối trong bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 10 triệu bảng với Gervinho từ Lille. Gervinho là cầu thủ người Bờ Biển Ngà thứ ba gia nhập làng bóng đá châu Âu sau ‘chặng trung chuyển’ Beveren (một CLB Bỉ có quan hệ làm ăn với Pháo thủ, các CLB Bỉ là điểm đến của nhiều tài năng châu Phi trước khi xin được giấy phép lao động để gia nhập các nền bóng đá có trình độ cao hơn). Hai người trước Gervinho là Emmanuel Eboue và Yaya Toure.

Thực ra, Newcastle là CLB đầu tiên chấp nhận mức giá 10 triệu bảng cho Gervinho, tiền đạo 24 tuổi chỉ còn 1 năm hợp đồng với nhà ĐKVĐ Pháp nhưng Gervinho thích một đội bóng dự Champions League hơn và đó là lý do anh chọn Arsenal, nơi vốn ‘mát tay’ với các ngôi sao trưởng thành từ Ligue 1.

Bích Bùi