Bắt kẻ giết người, chặt xác từ cuốn nhật ký tội lỗi

17/03/2012 15:15
Theo HIẾU TRUNG/Báo Công An TP. HCM
Vụ án gây chấn động bởi thủ đoạn tàn độc của hung thủ không thua gì việc hành hình thời trung cổ.

Vụ án xảy ra cách đây hơn 5 năm, nhưng những điều tra viên và cả những người dân tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai khi nhắc đến vẫn không giấu hết sự bàng hoàng, kinh sợ bởi thủ đoạn tàn độc của hung thủ không thua gì việc hành hình thời trung cổ. Nạn nhân đã bị kẻ thủ ác phanh thây rồi đem ra sông phi tang. Sự việc được phát hiện khi một phần thi thể của người xấu số nổi trên sông Đồng Nai vài ngày sau đó...

Cái chết bí ẩn

Khoảng 20 giờ ngày 13-2-2007, quần chúng phát hiện một chân người đang trôi dạt vào bờ sông Đồng Nai thuộc khu phố 5, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra CATP Biên Hòa đã kịp thời có mặt.

Qua khám nghiệm tại hiện trường, công an xác định đây là một phần thân thể (chân phải) của một phụ nữ bị cắt lìa đang trong thời kỳ phân hủy, ngoài ra không phát hiện thêm dấu tích nào. Xác định đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra (hiện là Cục phó Cục Cảnh sát điều tra - Bộ CA) đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với CATP Biên Hòa và CA các địa phương giáp ranh để điều tra làm rõ, cũng như phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của các tỉnh, thành lân cận. Ngày 12-2-2007, CQCSĐT Công an TPHCM cũng phát hiện và đã khám nghiệm một xác tử thi nữ bị mất đầu và tay chân tại gần bờ sông Đồng Nai thuộc phường Long Bình, quận 9, TPHCM.

Võ Công Hoàng
Võ Công Hoàng

Sau đó một ngày lại phát hiện thêm một phần thi thể của nạn nhân cách đó chừng cây số. Cùng ngày CA huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng phát hiện thêm một phần thi thể nữ trôi dạt vào bờ sông Đồng Nai thuộc ấp Quyết Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, Bình Dương. Sau khi khám nghiệm tử thi từ các phần thân thể của nạn nhân cho thấy đây chính là của một người.

Nhận định tính chất nghiêm trọng, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tăng cường tham gia phá án. Cũng sau đó vài ngày các trinh sát nắm được một thông tin vô cùng quan trọng, người thân của chị Ngô Thị Lê (SN 1987) đã liên tục tới Công ty TNHH B.A.S (có trụ sở tại khu phố 1, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) để tìm kiếm nhưng không gặp. Từ những chứng cứ thu thập và tài liệu trinh sát, thông qua việc đối chứng dấu vân tay thu được tại hiện trường và nhận dạng của gia đình, ngày 13-3-2007, cơ quan điều tra đã xác định nạn nhân chính là Ngô Thị Lê (SN 1987, tạm trú phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) kế toán Cty TNHH B.A.S.

Cuốn nhật ký tội lỗi

Hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng cùng với công tác khám nghiệm hiện trường, kết hợp những lời khai của các nhân chứng, cho thấy Võ Công Hoàng (SN 1987, ngụ khu phố 1, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) là đối tượng khả nghi nhất.

Theo hồ sơ điều tra, Hoàng đã có tiền sự về việc trộm một dàn máy vi tính của gia đình đem bán lấy tiền tiêu xài. Sợ bị phát hiện, Hoàng lập hiện trường giả để lừa gia đình bằng cách cưa khóa, bẻ cửa sắt nhằm qua mắt người thân cũng như cơ quan điều tra, nhưng hành vi của Hoàng nhanh chóng bị phát hiện. Đồng thời đương sự còn bị xử lý hành chính nhiều lần vì tội đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Được biết vào ngày 9-2-2007, tại Công ty B.A.S chỉ có chị Lê và Võ Công Hoàng (Công ty thuê hai phòng tầng trệt nhà Hoàng để làm văn phòng). Khoảng 23 giờ 30, không thấy chị Lê về, bạn và người nhà chị đến công ty tìm thì thấy Hoàng chạy xe đi đâu về. Mọi người hỏi thăm, Hoàng bảo không thấy. Đến tối 10-2, giám đốc công ty và người nhà tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện trong phòng bếp nhà Hoàng có mùi nước hoa nồng nặc, ở hố rác sau chuồng heo có 1 cái mùng, 1 tấm vải trải nệm và 1 cái áo bị đốt cháy xém. Hoàng bối rối thanh minh có rận rệp nên đốt (!?).

Trước những thông tin, chứng cứ hết sức quan trọng này, các điều tra viên đã kiên trì, nhẫn nại theo dõi từng diễn biến tâm lý của kẻ hiềm nghi nhằm sớm làm sáng tỏ vụ án. Thời cơ đã đến, ngày 13-3-2007, được sự chỉ đạo của Ban giám đốc CA tỉnh, Phòng CSĐT CA tỉnh Đồng Nai đã khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Võ Công Hoàng, tại đây thu được ba cuốn nhật ký - trong đó ghi lại những diễn biến tư tưởng của Hoàng sau khi giết người và hàng loạt các chứng cứ khác liên quan đến vụ án. Đến ngày 14-3, CQĐT ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Công Hoàng. Tại CQĐT, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án “giết người, cướp của” do Võ Công Hoàng gây ra được đưa ra xét xử vào ngày 28-11-2007 tại TAND tỉnh Đồng Nai. Bản án cao nhất - tử hình đã dành cho kẻ thủ ác mất hết nhân tính. Hung thủ đã trả giá cho tội ác của mình, công lý đã được thực thi. Vụ án nhanh chóng kết thúc có một phần công sức không nhỏ từ cơ quan điều tra CA tỉnh Đồng Nai, nhiều bài học quý giá được rút ra phục vụ cho công tác phòng chống, ngăn ngừa tội phạm.

 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Hồi ức ghê rợn của “huyền thoại đua xe” Sài thành

Bộ trưởng Bộ Y tế: BHYT như hiện nay, đừng đòi hỏi chất lượng bác sĩ Giám đốc bị tố “đãi khách” bằng nữ nhân viên

Nhiều ngôi mộ bị lấp trong đêm: Chủ đầu tư phủ nhận không san lấp mộ

Vụ Thiếu úy bị ô tô húc: Lái xe bỏ chạy là con một nữ doanh nhân
Người thân cháu Bích: Ghê sợ khi cháu đối diện với Lê Văn Luyện Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn

Theo HIẾU TRUNG/Báo Công An TP. HCM