Adebayor toan giải nghệ đi làm tài xế

11/06/2011 23:31
(GDVN) - Đang ở vào độ tuổi sung sức nhất của đời cầu thủ, song trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chân sút Adebayor đã tính chuyện giải nghệ.

(GDVN) - Đang ở vào độ tuổi sung sức nhất của đời cầu thủ, song trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chân sút Adebayor đã tính chuyện giải nghệ.

Emmanuel Adebayor năm nay 27 tuổi, từng khoác áo Arsenal và được xem một trong những cầu thủ có khả năng kế vị Thierry Henry ở sân Emirates. Tuy nhiên, mùa Hè năm 2009, chân sút người Togo đã quyết định chuyển sang đầu quân cho Manchester City, với mức phí chuyển nhượng lên tới 25 triệu bảng.

Những ngày đầu khoác áo “Man xanh”, Adebayor lập tức chứng tỏ được khả năng săn bàn đích thực của mình. Nhưng với bản tính ngông nghênh cùng sự xuất hiện của các chân sút đẳng cấp khác ở sân The City of Manchester, như Carlos Tevez, Balotelli và Edin Dzeko, cựu chân sút của Arsenal dần bị cho ra rìa, và băng ghế dự bị chính là “người bạn thân thiết” của anh.

Đang sung sức, Adebayor đã tính chuyện treo giày.
Đang sung sức, Adebayor đã tính chuyện treo giày.

Thế nên, ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Man City đã đẩy Adebayor sang Real theo một bản hợp đồng thi đấu dưới dạng cho mượn.

“Vào lúc 31 tuổi, tôi sẽ từ giã bóng đá. Đó là sự thật. Tôi sẽ trở về châu Phi và trở thành một tài xế đưa các con tới trường”, Adebayor tiết lộ.

Khi phóng viên đề cập đến tương lai gần, chân sút người Togo cho biết, anh rất muốn gắn bó với Real thêm vài mùa giải nữa trước khi giải nghệ. Nhưng Adebayor bùi ngùi nói rằng, nguyện vọng của anh giờ phụ thuộc vào cả Man City.

Ngoài ra, tiền đạo người Togo còn tâm sự, anh đã từng có quãng thời gian thật đẹp ở Arsenal. Nhưng Adebayor không bao giờ hối tiếc khi quyết rời chia tay đội bóng này để tìm kiếm thử thách mới ở Man City.

Mai Mai