Đà Nẵng: Bắt quả tang cò đất lừa đảo, tống tiền hàng trăm triệu đồng

20/03/2012 14:23
Diệp Linh
(GDVN) - Một số cò đất Đà Nẵng đã dùng “sổ đỏ” của chủ đất lừa đảo “bán” liên tiếp cho nhiều nạn nhân để chiếm đoạt tiền cọc rồi bỏ trốn… Có cò đất còn giữ luôn giấy tờ đất để “đòi tiền chuộc” của chủ đất…
Theo đội CSHS CA quận Thanh Khê cho biết: Vào ngày 19/3,  CQ CSĐT đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam “cò đất” Trần Kim Trọng (SN 1974) trú tổ 17, Nại Thịnh, phường Nại Hiên Đông về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, vào tháng 5/2011, cò Trọng đã môi giới cho anh Nguyễn Viết Thắng (SN 1980) trú P105 G4 tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội mua của bà Lưu Diễm Hằng (SN 1979) trú tổ 21, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn thửa đất số 101, địa chỉ Lô 30 – B 2.2 ĐTM Nam cầu Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ với giá 1 tỷ 70 triệu đồng.
Các đối tường cò lừa đảo bị bắt giữ. Cặp đôi Huỳnh Phát - Thanh Phương (ảnh to), Trọng (ảnh nhỏ)
Các đối tường cò lừa đảo bị bắt giữ. Cặp đôi Huỳnh Phát - Thanh Phương (ảnh to), Trọng (ảnh nhỏ)
Anh Thắng đã giao cho Trọng 1 tỷ 70 triệu đồng để  Trọng làm thủ tục giao nộp số tiền đất này cho bà Hằng nhưng Trọng chỉ giao cho bà Hằng 1 tỷ đồng, còn 70 triệu cò Trọng đã bỏ túi tiêu xài.... Không dừng lại ở đó, vào ngày 15/8/2011, Trọng đã đem giấy chứng nhận QSDĐ lô đất đất 30 – B 2.2 ĐTM Nam cầu Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ đã sang tên anh Thắng đến nhà bà Lê Thị Hương tại số 38 đường Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê để tiếp tục “bán khống” lô đất này cho bà Hương với giá 500 triệu đồng. Cả tin, bà Hương đã đồng ý mua đất và giao trước cho Trọng 300 triệu đồng để Trọng làm thủ tục QSDĐ cho mình. Tuy nhiên, khi chiếm đoạt xong số tiền 300 triệu của bà Hương, cò Trần Kim Trọng đã bỏ trốn ra Hà Nội…
Tại Hà Nội, vào đầu tháng 9/2011, Trọng đã tìm gặp anh Nguyễn Viết Thắng, dựng hiện trường giả, đóng kịch hô hoán là mất cắp tài sản, mất luôn cả giấy chứng nhận QSDĐ của anh Thắng để chiếm đoạt. Trước những hành vi lừa đảo nghiêm trọng của cò Trọng, CA quận Thanh Khê đã quyết định bắt tạm giam 3 tháng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ.
Một cặp cò đất chuyên lừa chiếm đoạt giấy tờ đất rồi khống chế đòi tiền chuộc của nạn nhân khác là cặp “cò đất” Huỳnh Phát (SN1954, trú tổ 38, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) và Hồ Thị Thanh Phương (SN 1957, trú tổ 20, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê). Vào ngày 16/12/2011, CA quận Thanh Khê, Đà Nẵng nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Lũy (SN 1969) và bà Lê Thị Thảnh (SN 1971, trú tổ 20, Cồn Dầu, Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Theo trình bày của vợ chồng ông Lũy cho biết, gia đình ông thuộc diện giải tỏa nên được Nhà nước cấp 1 lô đất đường 10,5m và 1 lô đất đường 7,5m. Để tiện việc phân chia nơi ở cho con cái sau  này, vợ chồng ông Lũy đã làm đơn xin đổi một lô đường 10,5m thành 2 lô đường 5,5m nhưng không biết nhờ cậy ai  có thể giúp mình làm hồ sơ để xin chuyển đổi…
Lúc này, biết được nhu cầu của vợ chồng ông Lũy nên Huỳnh đã khoe là có thể làm thủ tục giấy tờ, giúp vợ chồng ông Lũy nhanh chóng đổi lô đất đường 10,5m thành 2 lô đường 5,5m. Tuy nhiên, để làm được công việc chuyển đổi này, cò Phát cũng đưa ra “giá thù lao” là 80 triệu đồng. Trước mắ, gia đình ông Lũy phải đưa 20 triệu đồng, sau khi xong việc sẽ lấy số tiền còn lại….
Sau phi vụ đổi 1 lô đất đường 10,5m thành 2 lô đường 5,5m bất thành, biết không thể tiếp tục lừa đảo được vợ chồng ông Lũy, cò Phát lại giở chiêu phải “trả công thêm” cho cò Phát  50 triệu đồng thì mới lấy lại được số giấy tờ đất nói trên.
Bất bình với hành vi côn đồ của cò Phát, vợ chồng ông Lũy đã làm đơn tố cáo sự việc đến CSĐT CA quận Thanh Khê. Vào ngày 16-12-2011, cặp cò Huỳnh Phát và Hồ Thị Thanh Phương đã bị CA quận Thanh Khê bắt quả tang khi đang nhận “tiền chuộc”  từ tay vợ chồng ông Liệu…
Hiện CQ CSĐT CA quận Thanh Khê đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những hành vi lừa đảo của những “cò đất” kể trên.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những hành động "khó đỡ" của thiếu nữ Việt (P12)

Sự thật đằng sau việc ủy quyền của nữ đại gia thủy sản Cận cảnh các "truyền nhân" của thạc sĩ thôi miên "giá khủng" trổ tài

Vụ Đoàn Văn Vươn: "Bố đi chơi mai về, vì mẹ cháu bảo thế"

Chùm ảnh: Xế hộp gây tai nạn liên hoàn, 3 xe máy nát như sắt vụn
Em trai của nữ đại gia “siêu đám cưới” ở Hà Tĩnh đột ngột tự tử Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn

Diệp Linh