Học sinh Quảng Ngãi đang truyền tay nhau video clip quay cảnh nhóm nữ sinh đánh “hội đồng” một nữ sinh khác và buông ra lời lẽ thách đố, hăm dọa nếu em này báo cho gia đình hoặc nhà trường.
Ông Nguyễn Hữu Phi (bố cháu L.), cho biết từ hơn 10 ngày qua, L. có biểu hiện khác thường; đi học về, cất cặp vở, thay quần áo xong là vào phòng riêng đóng cửa trốn biệt. Ông Phi đã gặng hỏi thì L. không nói gì mà tỏ ra rất lo sợ.
Sau khi vào TPHCM chữa bệnh, ông Phi mới nhìn thấy video clip, phát hiện con bị đánh và hù dọa cho nghỉ học. Sau đó, ông Phi đã động viên, an ủi con trở lại trường nhưng cháu L. không dám đi học vì sợ lại bị “ăn” đòn.
Ông Phan Tấn Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Hành Thuận, cho biết nhà trường vẫn chưa hề hay biết sự việc.
“Nguyên nhân là do học sinh bị đánh cũng như học sinh gây chuyện bưng bít thông tin không khai báo nên nhà trường cũng không thể nắm được tình hình. Đến sáng nay, phụ huynh cháu L. đến báo cáo sự việc chúng tôi mới biết’ – ông Quang nói.
Theo ông Quang, những học sinh đánh cháu L. thuộc dạng “cá biệt”, nhiều lần bị nhà trường kỷ luật nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Đây là lần đầu tiên học sinh của trường tổ chức đánh nhau tập thể, còn quay cả video tung lên mạng. Trường sẽ triệu tập số học sinh này viết tường trình, kiểm điểm để làm rõ nguyên nhân các em đánh nhau.
Cô Nguyễn Thị Diễm Ái, giáo viên chủ nhiệm lớp 8B, L. khá hòa đồng với bạn bè trong lớp. “Thời gian gần đây, trong số học sinh nữ nổi lên một vài em muốn khẳng định vị trí thủ lĩnh của mình bằng cách gây gổ, đánh nhau với các học sinh nữ trong trường” – cô Ái nói.