Uẩn ức quanh cái chết của em trai nữ đại gia tổ chức "siêu đám cưới"

20/03/2012 17:12
Trần Thiết
(GDVN) - Với vết bầm tím ở cổ anh Nguyễn Văn Luân, thông tin anh Luân treo cổ tự tử một lần nữa được khẳng định rõ...
Như đã đưa tin, ngày 18/3, anh Nguyễn Văn Luân (SN 1976) - em trai của bà Nguyễn Thị Liễu - nữ đại gia tổ chức "siêu đám cưới" cho con trai với kinh phí hàng chục tỉ đồng, treo cổ tự tử tại nhà riêng. 
Và thông tin này càng được khẳng định khi một số người chứng kiến sự việc đưa ông Luân đi cấp cứu cho biết: Trên cổ anh Luân có có một vòng tròn bầm tím quanh cổ. Đó là dấu vết thắt của sợi dây mà anh Luân dùng để tự tử.

Đại gia Nguyễn Thị Liễu bên con trai mình (Ảnh: PNTD)
Đại gia Nguyễn Thị Liễu bên con trai mình (Ảnh: PNTD)

Một số người dân xung quanh cũng cung cấp thêm thông tin, sáng hôm xảy ra sự việc vẫn thấy anh Luân đi ăn sáng bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Đến trưa, khi người vợ bảo đi ăn cưới thì anh Luân kêu mệt rồi nằm ở nhà một mình…
Trước đó, trao đổi với phóng viên Giáo dục Việt Nam, ông Lê Trọng Thanh - Trưởng công an xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết: Theo gia đình trình báo thì anh Nguyễn Văn Luân mấy hôm nay mệt, nằm ở nhà. Khoảng 12h trưa ngày 18/3, anh Luân thức dậy ăn cơm rồi đột quỵ. Ngay sau đó, gia đình đã chuyển anh Luân lên bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh đã qua đời.
Khi được hỏi về việc xác định rõ nguyên nhân cái chết của anh Luân vì có nhiều luồng thông tin trái chiều về cái chết của anh này, ông Thanh cho biết: Điều đó thì phải điều tra. Tuy nhiên, do gia đình không yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra nên chúng tôi không vào cuộc.
Nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Luân, có nhiều thông tin đồn đoán rằng ông Luân tự tử do vỡ nợ vì cá độ bóng đá.

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vào cuộc

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Dương Văn Trường – Trưởng công an huyện Hương Sơn cho biết: "Tất cả thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Luân đến nay chưa có cơ sở. Mặc dù phía gia đình không yêu cầu điều tra nhưng chúng tôi vẫn vào cuộc". 
(Theo Bee.net.vn)

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những trò chơi "nhạy cảm" của sinh viên Việt Nam

Hà Tĩnh: Taxi đối đầu xe tải, 3 người tử vong tại chỗ Kỳ quặc lớp học chữa bệnh "kỳ dị" bậc nhất Hà thành

Nguyên Phó khoa trường Chính trị Hà Nam tự tử tại phòng làm việc

Những câu chuyện chưa kể về cô dâu bị hủy hôn ở Cần Thơ
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ra 'tối hậu thư" cho Giám đốc Sở GTVT Chùm ảnh: Lớp học chữa bệnh kỳ dị có một không hai ở Hà Nội

Trần Thiết