Nghi án cụ bà bị sát hại dã man, cướp tài sản

22/03/2012 07:01
Trúc Linh
(GDVN) - Đi tập thể dục đến hơn 7h sáng chưa thấy về, anh con trai cứ tưởng mẹ ghé nhà hàng xóm nhưng cụ lại chết thảm ngoài ruộng.
Sáng ngày 21/3, anh Nguyễn Hữu Thuận ở trong hẻm gần trường chính trị ngụ khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đưa con đến trường, quay về nhà đã hơn 7h mà chưa thấy mẹ về. Gia đình cứ tưởng cụ bà ghé thăm hàng xóm sau khi đi tập thể dục nhưng một lát sau, có người báo tin cụ bà 82 tuổi là mẹ anh Thuận chết thảm ngoài ruộng.
Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ phong tỏa hiện trường tổ chức khám nghiệm. Trên người tử thi Nguyễn Thị Miên xuất hiện vài vết thương vùng cổ, đầu, không có đeo vòng vàng.
Gần chỗ nạn nhân nằm có vệt máu chưa khô nên chắc chắn nạn nhân mới chết khoảng hai giờ vì anh Thuận cho biết, hàng ngày mẹ anh thường rời khỏi nhà đi tập thể dục lúc 5h sáng và hôm nay cũng không ngoại lệ. Người con còn cho biết trên người mẹ có đôi bông tay với chiếc nhẫn vàng 18k nhưng tất cả đã “biến mất”.
Vì vậy, cơ quan điều tra nhận định có thể đây là vụ giết người cướp tài sản nên tung trinh sát nắm tình hình, khoanh vùng truy bắt đối tượng gây án.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Trúc Linh