Bé gái 2 tuổi tử vong tại điểm trông giữ trẻ

23/03/2012 07:32
Trúc Linh
(GDVN) - Đang ăn, bé gái bỗng nôn mạnh, mặt tái nhợt. Điểm giữ trẻ đã đưa bé vào bệnh viện nhưng không cứu kịp.
Chiều ngày 22/3, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, tại khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh vừa xảy ra cái chết của bé gái gần 2 tuổi được gửi tại điểm giữ trẻ tư nhân. Nạn nhân là Trần Kim Ngân, con gái chị Nguyễn Thị Điền, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp).
Theo chị Điền, sáng ngày 21/3, gia đình gửi bé Ngân cho bà Nguyễn Thị Hòa (41 tuổi) ở khóm Mỹ Tây giữ. Vừa đi làm chừng nửa giờ, người mẹ nhận được tin con gái được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói con chị đã chết trước khi đi đặt lên bàn cấp cứu.
Không muốn thân thể con gái bị mổ xẻ, gia đình bé Ngân không cho cơ quan chức năng giải phẩu tử thi tìm nguyên nhân gây tử vong. Vì vậy, cơ quan điều tra đang bàn hướng xử lý thích hợp.
Theo chính quyền địa phương, điểm giữ trẻ tại nhà của vợ chồng bà Hòa mở từ năm 2001 đến nay. Mỗi tháng trông chừng 6-7 trẻ với giá 600.000 đồng mỗi/tháng và bé Ngân mới gửi ở đây được 4 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hòa cho biết, lúc đó bé Ngân đang ăn hủ tiếu nên có thể bị “mắt nghẹn”.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Trúc Linh