Kẻ bắt cóc cháu đòi tiền chuộc tự hào chơi hơn dân Hà Nội

23/03/2012 14:19
Theo Vietnamnet
Để có tiền nướng vào những cuộc chơi rượu chè và người đẹp, Đặng Thế Hưng bất chấp nhiều thủ đoạn để có tiền, từ lô đề, cờ bạc, trộm chó, trộm bằng ĐH...

Chiều ngày 22/3, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng CA huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay, đối tượng Đặng Thế Hưng ngoài việc bắt cóc tống tiền người thân, y còn là đối tượng cộm cán về hành vi trộm cắp tài sản ở Hà Nội và Nghệ An. Ngoài ra, kẻ bắt cóc còn là một tay chơi cờ bạc và có rất nhiều người yêu.
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm Bộ Công an (C45), giải cứu thành công cháu Nguyễn Phúc Thọ (SN 2008) và bắt giữ đối tượng Đặng Thế Hưng (SN 1984). Kẻ bắt cóc và người bị hại có quan hệ nhân thân là cậu và cháu ruột.
Kẻ siêu trộm
Nhắc đến cái tên Đặng Thế Hưng, người dân tại xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc), hầu như ai ai cũng biết biệt tài ăn chơi, cờ bạc, lô đề có số má trong vùng. Hưng còn là một tên đứng trong hàng ngũ ‘cẩu tặc’, có lần câu trộm chó bị người dân truy đuổi đánh đập ‘thừa sống thiếu chết’.
Đối tượng Đặng Thế Hưng tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: Q.Huy
Đối tượng Đặng Thế Hưng tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: Q.Huy
Trong đợt truy quét ‘cẩu tặc’ gắt gao tại địa phương, Hưng đã bỏ ra Hà Nội lập nghiệp bằng con đường thu gom lô đề. Cũng chính từ đây, bản tính tay chơi lại trỗi dậy. Hưng ném tiền không tiếc, dẫn đến túng quẩn và ôm luôn số tiền lô đề của người khác lẩn trốn, sống những ngày chui lủi.
Đến trung tuần tháng 6/2011, khoảng 2h sáng, Hưng đã chuẩn bị sẵn kìm, dây leo của lính đặc công thường sử dụng, bí mật đột nhập vào toà nhà 5 tầng của anh Phạm Hùng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), là người thân của y để lấy đi số tài sản lớn như đồng hồ, 2 laptop, 1 máy ảnh, 1 máy massage bụng và 1 máy nghe nhạc. Tổng số tài sản Hưng lấy trộm là hơn 100 triệu đồng.
Ngay khi lấy được tài sản, Hưng bắt một chiếc taxi chạy thẳng về TP. Vinh (Nghệ An) để tiêu thụ và bán tất cả tài sản được 31,7 triệu đồng (theo lời khai Hưng).
Tiếp đến, số tiền trên nhanh chóng được Hưng nướng hết vào cuộc chơi, đặc biệt là một kẻ rất đào hoa nên y chi đậm cho các bạn gái.

Khi đang ẩn náu sự truy lùng của dân anh chị ở Hải Phòng, Hà Nội. Đường cùng, Hưng xin tá túc vào một phòng trọ người bạn tên Hải, người cùng quê ở xã Nghi Long.
Tại đây, y tiếp tục lấy tấm bằng đại học của bạn là Vũ Thanh Hải, mang ra tiệm cầm đồ cắm được 4,3 triệu đồng rồi thản nhiên nói với bạn: "Hôm qua tau lấy bằng đại học của mi đi cầm đồ rồi…".
Người bạn đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, hỏi Hưng địa chỉ cầm đồ, đi chuộc lại tấm bằng.
Mới đây nhất, đầu tháng 3/2012, trong lúc các con nợ liên tục về quê ráo riết săn lùng Hưng để xiết nợ. Không còn đường nào khác, kẻ siêu trộm lại trở về quê nhà, nhắm đến số tài sản mà o Mùi (cô Mùi) vừa bán đất để moi tiền người thân.
Ngày 15/3/2012, Hưng bắt xe về quê và vạch kế hoạch rất chi tiết, bắt cóc đứa cháu thân tình rất quý cậu ra Hà Nội để tiếp tục lấy tiền lao vào các cuộc chơi.
Nhưng ý định tống tiền 170 triệu đồng của Hưng đã bị phát giác và phải tra tay vào còng số 8, khi mới nhận được 10 triệu đồng trong tài khoản.
‘Để pháp luật trừng phạt’
Chiều ngày 22/3, chúng tôi có mặt tại nhà ông Đặng Thế Hợi và Đặng Thị Lan (bố mẹ Hưng), tại xóm 15, xã Nghi Long. Câu chuyện của đứa con bất hiếu, viết thư đe doạ người thân, bắt cóc cháu ruột tống tiền, vẫn đang là đề tài “nóng bỏng” tại gia đình.
Ông Đặng Thế Hợi, cha đẻ của Hưng, dù rất muốn giảm tội cho con trai, nhưng vẫn phải chấp nhận để pháp luật xử đúng người, đúng tội. Ảnh: Q.Huy
Ông Đặng Thế Hợi, cha đẻ của Hưng, dù rất muốn giảm tội cho con trai, nhưng vẫn phải chấp nhận để pháp luật xử đúng người, đúng tội. Ảnh: Q.Huy
Khi chúng tôi vào nhà, bà Lan đang vội vã đi công chuyện, đứng lại nói đôi lời ngắn gọn: “Cậu nó đưa cháu đi chơi. Vì thiếu tiền nên mới nhắn tin, gọi điện về xin o Mùi (cô Mùi). Chứ làm gì có chuyện bắt cóc, hại cháu đâu,…!”.
Nói xong, bà Lan bước đi vội vã. Còn ông Hợi, với khuôn mặt trầm tư, tóc bạc, râu dài vì lo lắng mấy ngày nay.

Ngồi trâm ngâm một lúc, ông Hợi liên tục thở dài ngao ngán, nhưng ông rất mong muốn: “Ai làm cha mẹ có con cũng mong muốn pháp luật giảm nhẹ tội. Nhưng bây giờ thì cứ để pháp luật xử phạt, có muốn giảm nhẹ tội cho con cũng khó”.
Cũng trong ngày, tại phòng tạm giam, Hưng vẫn bình tĩnh nói với chúng tôi rằng: “Do quá bí tiền mới bắt đứa cháu để lấy tiền từ gia đình. Chứ em không ngờ có công an theo dõi và bám sát đến ngày bị bắt như thế. Bởi, khi vào nhà nghỉ em vẫn để giấy tờ tuỳ thân và quan tâm cháu rất chu đáo”.
Kẻ bắt cóc còn thừa nhận, từ ngày ra Hà Nội chưa được 1 năm, Hưng đã có 6 người yêu và cuộc chơi nào cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi. Hưng cũng cho rằng mình là người đào hoa, độ ga-lăng thì dân chơi ở Hà Nội chưa hẳn đã sánh kịp!.
Theo Vietnamnet