Hủy diệt Aston Villa, Arsenal xây chắc vị trí thứ 3

25/03/2012 00:27
Võ Hóa
(GDVN) - Việc Tottenham và Chelsea níu chân nhau đã tạo ra cơ hội không thể tốt hơn để Arsenal củng cố vị trí thứ 3 bằng chiến thắng trước Aston Villa.
Thi đấu trên sân nhà cũng một tâm lý thoải mái khi 2 đối thủ chính là  Tottenham và  Chelsea cầm hòa nhau trên sân  Stamford Bridge đã giúp các cầu thủ Arsenal triển khai 1 lối đá hoa mỹ và đẹp mắt. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài  Arsenal đã tổ chức các đợt tấn công lên cầu môn của đội khách. Phút thứ 9, Sagna chuyền bóng để Rosicky sút chân phải từ vị trí chếch bên phải vòng cấm, nhưng bóng đi trúng người cầu thủ Aston Villa.
Sau tình huống bỏ lỡ của Rosicky, ngàn vạn khán giả có mặt trên sân Emirates đã có dịp ăn mừng. Phút 16, Gervinho đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi chuyền vào vòng cấm cho Kieran Gibbs. Hậu vệ trái của Arsenal xử lý khéo léo, giữa vòng vây của hai hậu vệ khách là Hutton và Cuellar để sút bóng căng từ góc rất hẹp và khó không cho Give cơ hội cản phá, tỷ số là 1-0 cho Arsenal.
Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Arsenal thoải mái mở các đợt tấn công rất nguy hiểm. Phút 25, Walcott là người nhân đôi cách biệt cho Arsenal, tận dụng sai lầm của trung vệ đội khách Cuellar phá bóng thiếu dứt khoát, bóng tới chân của Alex Song và từ đường chọc khe của tiền vệ người Cameroon, Walcott đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.

Arsenal đã có một trận đấu dễ dàng
Arsenal đã có một trận đấu dễ dàng

Bước sang hiệp 2, thế trận cũng không có nhiều thay đổi. Trước hàng tiền vệ chơi ăn ý và giữ cự ly rất hợp lý của Arsenal, Aston Villa bế tắc toàn tập trong việc triển khai bóng. Các tình huống phối hợp ở đoạn ngắn của họ bị phía chủ nhà bắt bài rồi bẻ gãy một cách dễ dàng. Những cơ hội vẫn dược các cầu thủ chủ nhà tạo ra nhưng Arteta, Van Persie, Walcott bỏ lỡ một cách vô cùng đáng tiếc.
Dẫn trước 2 bàn có lẽ là quá đủ cho đội chủ sân  Emirates và các cầu thủ chủ nhà thoài mái  giữ nhịp chơi chậm rãi và chắc chắn, những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 thì ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Arsenal được hưởng một quả đá phạt ngoài vòng cấm. Arteta là người thực hiện, và cầu thủ người Tây Ban Nha đã có cú sút căng như kẻ chỉ đưa bóng đi thẳng vào lưới thủ môn Shay Given.
Với kết quả này Arsenal tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và dần lấy lại niềm tin nơi NHM sau một mùa giải đáng thất vọng khi bị loạt khỏi tất cả mọi đấu trưởng mà họ tham gia
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Võ Hóa