Cùng thời gian nói trên, một hành khách đi trên tuyến xe buýt số 27 (BX Yên Nghĩa – Nam Thăng Long) đến tại khu vực Cống Mọc thì xin xuống. Đang xuống xe thì lái xe đóng cửa lại khiến khách bị kẹt, hai bên xảy ra xô xát rồi lái, phụ xe xông vào đấm vào mặt khiến vị khách choáng váng.
Theo thông tin ban đầu, vị khách bị thương tích là anh Kim Văn Chung (SN 1978, trú tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội). Lái, phụ xe vẫn chưa rõ danh tính.
Anh Kim Văn Chung sau khi bị lái, phụ xe hành hung |
Tại Công an phường Láng Hạ, anh Chung kể lại, sáng 28/3, anh đón chiếc xe buýt tuyến số 27 (BX Yên Nghĩa – Ngã Tư Sở - Nam Thăng Long) mang BKS 29N-8490 tại một điểm đỗ ở Nam Thăng Long.
Khi đến đoạn Cống Mọc thì anh xuống xe. Tuy nhiên, khi đang bước xuống ở cửa sau thì lái xe đột nhiên đóng cửa lại khiến anh Chung bị kẹt vào cửa. Do quá bức xúc nên anh Chung nói lại “Các ông làm ăn kiểu gì đấy?’.
Nghe thấy vậy, lái xe buýt dừng xe, đuổi anh Chung xuống. Hai bên nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi nhau. Khi anh Chung cự cãi lại thì người phụ xe đã xông ra đấm vào mặt anh. Lái xe cũng xông vào đánh khiến anh Chung ngã gục và chảy rất nhiều máu ở mặt.
Chiếc xe buýt đã bị công an phường Láng Hạ tạm giữ |
Chứng kiến sự việc, nhiều hành khách và người dân trong khu vực đã ra can ngăn, báo cho CA phường Láng Hạ, thậm chí đòi có nhiều người còn muốn “xử lý” cả lái, phụ xe ngay tại chỗ vì hành động thiếu văn hoá.
Nhận được tin báo, CA phường Láng Hạ đã có mặt, tiến hành tạm giữ chiếc xe buýt, đưa lái, phụ xe và nạn nhân về trụ sở đề điều tra làm rõ sự việc.
Những sự kiện nổi bật |
|
Vượt ngục chấn động: Cuộc đào tẩu rợn người với màn tuyn và dầu ăn |
|
Vượt ngục chấn động: 31 năm tù và lời hứa khủng khiếp của tù trốn ngục |
|
Cao Nguyên