REUTERS: Kỳ cục món trứng luộc bằng nước tiểu bé trai tại Trung Quốc

30/03/2012 07:34
Nguyễn Hường (theo Reuters)
(GDVN) - Tại thành phố Dongyang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc có một loại thức ăn bình dân chế bằng phương pháp khá độc đáo và đặc biệt được người dân địa phương yêu thích. Món "trứng bé trai trinh tiết" bày bán khắp hè phố tại Dongyang này được ngâm và luộc chín mà bằng nước tiểu của các bé trai càng dưới 10 tuổi càng tốt.
Trứng được luộc chín bằng nước tiểu của các bé trai trên một đường phố ở Dongyang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 26/3/2012
Trứng được luộc chín bằng nước tiểu của các bé trai trên một đường phố ở Dongyang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 26/3/2012
Một bé trai đi tiểu vào thùng chứa bên ngoài nhà vệ sinh tại trường tiểu học ở Dongyang ngày 26/3/2012. Vào cuối ngày, người ta bắt đầu thu thập số nước tiểu này để cung cấp cho các hàng quán bán trứng trong khắp thành phố, vùng sâu, vùng ven biển ở tỉnh Chiết Giang để luộc món trứng được ưa chuộng trong mùa xuân của người dân địa phương.
Một bé trai đi tiểu vào thùng chứa bên ngoài nhà vệ sinh tại trường tiểu học ở Dongyang ngày 26/3/2012. Vào cuối ngày, người ta bắt đầu thu thập số nước tiểu này để cung cấp cho các hàng quán bán trứng trong khắp thành phố, vùng sâu, vùng ven biển ở tỉnh Chiết Giang để luộc món trứng được ưa chuộng trong mùa xuân của người dân địa phương.
Một người dân chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh của một trường tiểu học địa phương, nơi đặt các chậu thu thập nước tiểu của các bé trai tại Dongyang ngày 26/3/2012
Một người dân chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh của một trường tiểu học địa phương, nơi đặt các chậu thu thập nước tiểu của các bé trai tại Dongyang ngày 26/3/2012
Hai xô nước tiểu được thu thập từ một trường tiểu học trong vùng đặt bên trong một gian hàng bán trứng luộc nước tiểu trẻ em tại Dongyang, Chiết Giang ngày 26/3/2012
Hai xô nước tiểu được thu thập từ một trường tiểu học trong vùng đặt bên trong một gian hàng bán trứng luộc nước tiểu trẻ em tại Dongyang, Chiết Giang ngày 26/3/2012
Một người bán trứng đổ xô nước tiểu vào nồi trứng luộc tại cửa hàng bán trứng của mình ở Dongyang ngày 26/3/2012
Một người bán trứng đổ xô nước tiểu vào nồi trứng luộc tại cửa hàng bán trứng của mình ở Dongyang ngày 26/3/2012
Trứng được luộc với nước tiểu trẻ em được bán trên đường phố ở Dongyang ngày 26/3/2012. Nước tiểu không ảnh hưởng gì tới mùi vị của những quả trứng luộc như mọi người tưởng tượng.
Trứng được luộc với nước tiểu trẻ em được bán trên đường phố ở Dongyang ngày 26/3/2012. Nước tiểu không ảnh hưởng gì tới mùi vị của những quả trứng luộc như mọi người tưởng tượng.
Một bé gái đang nhìn chằm chằm vào nồi trứng luộc bằng nước bình thường bên cạnh nồi trứng luộc bằng nước tiểu của các bé trai tại Dongyang ngày 26/3/2012
Một bé gái đang nhìn chằm chằm vào nồi trứng luộc bằng nước bình thường bên cạnh nồi trứng luộc bằng nước tiểu của các bé trai tại Dongyang ngày 26/3/2012
Ge Yaohua 51 tuổi (phải) - một người bán trứng đang nhìn vị khách chỉ tay chọn mua trứng trong nồi trứng luộc bằng nước tiểu bé trai tại Dongyang ngày 26/3/2012
Ge Yaohua 51 tuổi (phải) - một người bán trứng đang nhìn vị khách chỉ tay chọn mua trứng trong nồi trứng luộc bằng nước tiểu bé trai tại Dongyang ngày 26/3/2012
Ge Yaohua cho xem phần bên trong của quả trứng được luộc bằng nước tiểu của các bé trai tại Dongyang ngày 26/3/2012
Ge Yaohua cho xem phần bên trong của quả trứng được luộc bằng nước tiểu của các bé trai tại Dongyang ngày 26/3/2012
Người bán hàng 51 tuổi sung sướng thưởng thức quả trứng luộc bằng nước tiểu trẻ em tại Dongyang ngày 26/3/2012
Người bán hàng 51 tuổi sung sướng thưởng thức quả trứng luộc bằng nước tiểu trẻ em tại Dongyang ngày 26/3/2012
Ge Yaohua bán trứng luộc bằng nước tiểu bé trai cho một nữ khách hàng bế con nhỏ tại đường phố Dongyang ngày 26/3/2012
Ge Yaohua bán trứng luộc bằng nước tiểu bé trai cho một nữ khách hàng bế con nhỏ tại đường phố Dongyang ngày 26/3/2012
Trứng luộc bằng nước tiểu các bé trai được bán trên hè phố ở Dongyang ngày 26/3/2012.
Trứng luộc bằng nước tiểu các bé trai được bán trên hè phố ở Dongyang ngày 26/3/2012.
Nguyễn Hường (theo Reuters)