Kẻ thứ ba nào châm ngòi cuộc chiến Vieira - Sir Alex?

30/03/2012 15:24
T.C (TT&VH)
Không lâu sau khi tuyên bố rằng M.U đã được hưởng lợi từ những quyết định của trọng tài, Giám đốc phát triển bóng đá của Man City Patrick Vieira đã đính chính lại rằng thực ra đó chỉ là một lỗi về phiên dịch.
Trước việc báo chí Anh đồng loạt đưa tin Patrick Vieira khẳng định M.U thường xuyên nhận được sự ưu ái của các trọng tài, cựu tiền vệ này đã tỏ ra rất tức giận khi cho rằng giới truyền thông, cụ thể là hãng BBC, đã "diễn đạt nhầm một cách nghiêm trọng và cố tình" nội dung bài trả lời phỏng vấn của anh trong cuộc hội thảo về bóng đá trẻ tại Manchester. Đây là cuộc họp quy tụ các HLV Stuart Pearce, Gerard Houllier và chủ tịch điều hành FA David Sheepsharks.
Patrick Vieira.
Patrick Vieira.

Trước đó, cũng chính Vieira đã châm ngòi cho cuộc khẩu chiến giữa anh và Sir Alex khi dè bỉu sự trở lại của Paul Scholes để mỉa mai lực lượng của M.U. Đáp lại, Sir Alex chỉ trích hành động nhân nhượng của Man City với Tevez. Còn trong bài phỏng vấn với BBC vừa rồi, anh đề cập đến chuyện M.U được hưởng lợi khi trọng tài từ chối thổi phạt đền vào phút cuối cùng khi Michael Carrick đốn ngã Danny Murphy trong vòng cấm địa, khiến Fulham thua 0-1. Vieira kết luận rằng khi M.U được thi đấu trên sân nhà, họ luôn nhận được những lợi thế mà các đội khác không thể có được. Theo báo chí Anh, đó là một sự ám chỉ rằng Quỷ đỏ luôn nhận được sự hào phóng từ giới cầm cân nảy mực.
Nhưng sau đó, Vieira cho rằng phóng viên đã phỏng vấn anh, ông Dan Roan, rõ ràng đã diễn đạt một cách thái quá về chuyện anh chỉ trích giới cầm còi đã ưu ái M.U. "Ông ta (Dan Roan) rõ ràng đã diễn đạt sai ý tôi. Trong cuộc phỏng vấn ấy, tôi đã hai lần nhắc rằng tôi muốn tránh chỉ trích M.U. Tôi không xem trận đấu ấy (M.U - Fulham), và chẳng hề biết đến tình huống mà ông ta nhắc đến", Vieira bức xúc "Một phần của bài phỏng vấn ấy đã bị cắt đi, khiến cho lời bình luận của tôi trở nên bị hiểu sai bối cảnh. Tôi đã gọi cho ông phóng viên ấy 2 lần, để yêu cầu gỡ bài phỏng vấn ấy, cũng như đưa ra lời xin lỗi, nhưng không có hồi âm. Đó quả là một sự thiếu tôn trọng".
Sau vụ này, Man City đã quyết định "cấm cửa" nhóm phóng viên trên đối với các hoạt động truyền thông bóng đá của mình. Chưa rõ thực hư của vụ diễn đạt sai trên như thế nào, nhưng có thể thấy rằng đội bóng của Man City đang cố gắng cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, để tránh những rắc rối không đáng có. Dù chủ động "tấn công" M.U qua những cuộc khẩu chiến, nhưng Mancini và Vieira có lẽ cũng hiểu rằng họ chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Sir Alex theo phương thức này. Và để cho an toàn, "xu hướng phòng ngự" có lẽ là đáng để cân nhắc hơn cả.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
T.C (TT&VH)