Tiết lộ sốc: 'Mourinho đệ nhị' muốn thải hồi 'người nhện' Petr Cech

31/03/2012 18:43
Tiểu Dung (TT&VH)
Việc Andre Villas-Boas bị sa thải có thể nói phần nào đã cứu vớt sự nghiệp của Petr Cech tại Stamford Bridge khi anh từng có tên trong danh sách những cầu thủ cần thanh lý của vị HLV Bồ Đào Nha.
Ở chiều ngược lại, Villas-Boas muốn đưa về nhiều tên tuổi mới, đứng đầu là Edinson Cavani và Hulk.
Ba tuần sau khi kỷ nguyên đầy hỗn loạn của Villas-Boas kết thúc, với những kế hoạch tái thiết của mình, ông đã chứng tỏ quyết tâm trong việc phá vỡ bộ máy cũ tại Stamford Bridge và tạo ra một đội ngũ hoàn toàn mới để thiết lập lại CLB.
Petr Cech từng có tên trong danh sách những cầu thủ cần thanh lý của Villas Boas.
Petr Cech từng có tên trong danh sách những cầu thủ cần thanh lý của Villas Boas.

Villas-Boas không những quyết tâm cắt đứt mối quan hệ của mình với Frank Lampard và Michael Essien, cũng như Didier Drogba, Paulo Ferreira, Salomon Kalou và Florent Malouda, mà còn cảm thấy không bị thuyết phục trước màn trình diễn của Cech. Ông đã nói chuyện với Roman Abramovich, đề nghị bán cầu thủ này. Rui Patricio, thủ môn Sporting Lisbon, là một trong những cái tên có thể thay thế. Ông còn muốn gọi về cầu thủ người Bỉ Thibaut Courtois 19 tuổi, tài năng xuất sắc của Chelsea, sau khi hợp đồng cho mượn với Atletico Madrid kết thúc.
Cavani, tiền đạo Napoli, đã được xác định để thay thế Drogba khi anh có màn trình diễn ấn tượng tại Serie A và Champions League. Villas-Boas cũng đã đề nghị Abramovich bỏ tiền để có được chữ kí của Hulk, tiền đạo Brazil, người đã giúp ông giành chức vô địch Bồ Đào Nha với Porto. Những tiến độ ban đầu đã được thực hiện với cả hai cầu thủ, trong đó Abramovich đặc biệt quan tâm đến trường hợp của Cavani, và vẫn có thể một hoặc cả hai là mục tiêu cho kì chuyển nhượng, bất kể người thay thế Villas Boas có là ai đi nữa.
Trong lần quay trở lại Bồ Đào Nha này, Villas-Boas tỏ thái độ nghi ngờ mạnh mẽ đối với vài cầu thủ đã trực tiếp lên tiếng chống lại ông với Abramovich. Trận thua 1-3 ở Napoli cuối tháng trước, ông đã để Frank Lampard và Ashley Cole ngồi ngoài ngay cả khi đội hình đã thiếu vắng John Terry do chấn thương. Trận thua 0-1 trước West Brom 11 ngày sau đó chính là ngòi nổ dẫn đến việc sa thải ông và hiện tại, Villas-Boas đang chờ đợi để hoàn tất thỏa thuận thôi việc. Roberto Di Matteo, được bổ nhiệm là người thay thế tạm thời, dù sao cũng đang làm tròn trách nhiệm khi giúp Chelsea vượt qua Napoli 4-1 lượt về Champions League và sau đó đánh bại Benfica 1-0 tại Estadio da Luz trong trận lượt đi tứ kết hôm thứ Ba.
Thỏa thuận đã được đưa ra, trong đó có điều khoản Chelsea chi trả một phần tiền để Villas-Boas không công khai những bí mật trong phòng thay đồ trong thời gian làm việc tại CLB. Đặc biệt là Chelsea không muốn ông để lộ ra những bất đồng trong mối quan hệ của mình với vài cầu thủ như Lampard và Cole.
Cũng có tin đồn việc Cole đã cãi nhau với Malouda, và HLV 34 tuổi này tự nhận ông cảm thấy khó mà tạo ra được bầu không khí vui vẻ khi mà đội bóng có quá nhiều cá tính mạnh.
Một điều đáng nói là mặc dù đang trải qua thời kì khủng hoảng và tồi tệ trong sự nghiệp của mình kể từ khi chuyển đến Chelsea nhưng Fernando Torres lại là một trong những cầu thủ mà Villas-Boas muốn giữ lại. Abramovich cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ kì vọng vào cầu thủ này. Ý tưởng bắt đầu mùa giải tới với Cavani, Hulk, Torres và Daniel Sturridge là sự lựa chọn đáng chú ý.
Trong danh sách dài các cầu thủ đã được xem là thừa thãi ở Chelsea thì cái tên Petr Cech gây ngạc nhiên nhất bởi có thể nói anh là cầu thủ Chelsea chơi tốt nhất ở mùa này, có đóng góp lớn cho thành công của đội bóng dưới triều đại Abramovich. Cech, sẽ kỷ niệm trận thứ 250 tại Premier League đêm nay, chưa đầy 30 tuổi và đó chắc chắn chưa phải là điểm dừng trong sự nghiệp của một thủ môn. Tuy nhiên, Villas-Boas đã không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của thủ môn người Czech, cho rằng phong độ của anh đã giảm sút đi rất nhiều so với thời điểm mới gia nhập CLB.
Được trọng dụng trở lại, Torres vẫn ra đi?

Sau 14 tháng Fernando Torres thi đấu thất vọng với mức giá chuyển nhượng 50 triệu bảng từ Liverpool, đại diện của anh là Antonio Sanz đã hé lộ việc quan tâm đến những lời đề nghị từ Roma và Juventus. Cho dù những thay đổi về mặt nhân sự gần đây đã tác động đáng kể đến trạng thái tâm lý của Torres nhưng phải thực sự thừa nhận rằng, bất luận chỉ mới trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi ở Chelsea, Torres cũng đã khiến nhiều người vỡ mộng về tài năng và phong độ của chính anh. "Chúng tôi sẽ cân nhắc tương lai của cậu ấy trong những tháng tới", Sanz cho biết, "Fernando còn 4 năm hợp đồng với Chelsea và hiện nay tình hình đã thay đổi". Giá trị và danh tiếng của Torres đã giảm xuống trầm trọng kể từ khi anh rời Liverpool và thậm chí anh còn không chắc suất trong đội hình Tây Ban Nha cho EURO 2012.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Tiểu Dung (TT&VH)