Man City 'buông súng' quy hàng M.U: Kém thì thua, có thế thôi!

09/04/2012 09:09
Bão Quốc
(GDVN) - Cúp vô địch đã nằm trong sự kiểm soát của MU sau khi hàng xóm Man City thúc thủ trước Arsenal đêm qua. Và Mario Balotelli không chỉ là lý do duy nhất.
Chiến thắng của Arsenal tại Emirates là hết sức xứng đáng sau rất nhiều nỗ lực mà họ đã tạo ra, trong đó không ít lần bóng đã gần đi qua vạch vôi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên Man City thực tế đã tự thua bởi sự yếu kém mà các cầu thủ đã thể hiện.
Mario Balotelli là một trong số những người bị đánh giá chơi tồi nhất trong trận đấu này vì những pha vào bóng thô bạo dẫn đến 2 chiếc thẻ vàng từ trọng tài Martin Atkinson. Thế nhưng sẽ là bất công khi đổ hết lỗi lên đầu cầu thủ người Ý. Nói một cách khác, Balotelli là một trong nhiều lý do dẫn đến thất bại, nhưng bản thân anh lại không phải là nguyên nhân trực tiếp.
Thứ nhất, trong một ngày mà David Silva không có mặt cả trên băng ghế dự bị, Man City đã bị áp đảo ngay trong 30 phút đầu trận với tỷ lệ kiểm soát bóng khó có thể tin nổi cho Arsenal: 78% - 22%. Tội nghiệp cho Samir Nasri khi anh có ngày trở về bị các fan Arsenal la ó nhiệt tình, còn Yaya Toure phải rời sân từ phút 17 vì chấn thương. Silva - Yaya Toure - Kompany chính là 3 cầu thủ quan trọng nhất mà Man City đang có, và khi một hoặc hai trong số đó vắng mặt, The Citizens không còn sự kết dính.

Chấn thương của Yaya Toure khiến thế trận của Man City trở nên thiếu vững chắc vì mất đi khả năng tranh chấp và phát động tấn công của tuyển thủ Bờ Biển Ngà
Chấn thương của Yaya Toure khiến thế trận của Man City trở nên thiếu vững chắc vì mất đi khả năng tranh chấp và phát động tấn công của tuyển thủ Bờ Biển Ngà

Thứ hai, Roberto Mancini có thể là một HLV giỏi, nhưng ông chưa đạt đến tầm vĩ đại. Mancini lẫn các cầu thủ đã thể hiện rõ là họ không dám mạo hiểm trong một trận đấu cần phải thắng. Thay vì tràn lên tấn công tìm bàn thắng, tất cả những gì các triệu phú thành Manchester làm là dàn chiếc xe bus đắt tiền trước cầu môn của Joe Hart với nỗi lo sợ nếu thủng lưới thì xem như họ sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Arsenal lẽ ra đã phải thắng một cách không mấy khó khăn nếu Vermaelen không vô ý cản cú đánh đầu của Van Persie và Rosicky không non gan ở khoảng cách 4m.
Và thứ ba, mặt trận tấn công của Man City đã chơi sáng sủa trong hiệp 2 nhưng không tạo ra được điều gì đáng chú ý. Aguero gần như tàng hình ngoài cú đánh đầu vọt xà đầu hiệp 2, James Milner hiếm khi tung ra những đường chuyền quyết định mà chỉ dám đẩy bóng phối hợp với các đồng đội khác ở giữa sân, còn Gareth Barry thì phải lo nhiệm vụ phòng ngự trước nên không thể đóng góp gì. Mario Balotelli phạm quá nhiều lỗi nên thẻ đỏ cho anh này là xứng đáng, nhưng tấm thẻ đó đến (phút 89) khi mà Arsenal đã tạo ra thế dẫn trước và Man City tỏ ra rất uể oải về thể chất lẫn tinh thần.
Đỏ thì vẫn “đỏ”, Xanh thì mãi “xanh”?
Man City trong khi thua một cách bạc nhược như thế thì MU, trước đó hơn 2 tiếng đồng hồ, lại có một chiến thắng đầy tranh cãi trước Queens Park Rangers mà trọng tài đóng vai trò quan trọng.
Chúng ta sẽ không đi sâu vào chủ đề đó, mà hãy nhìn vào kết quả hai đội bóng thành Manchester vừa giành được. Một MU có lực lượng đang trong giai đoạn chuyển giao lại vượt qua một Man City có lực lượng hùng hậu (đội hình ra sân của Man City ngày hôm qua có tổng giá trị 111,3 triệu bảng). Đội chơi đẹp mắt và ghi nhiều bàn thắng nhất từ đầu mùa giờ lại sa sút không phanh và mất ngôi đầu bảng vào tay đội đã để thua họ với tỷ số 1-6 ở đầu mùa giải. Vậy nguyên nhân vì đâu?
Có thể dễ thấy là cho dù Man City đang có một dàn cầu thủ mạnh và chất lượng chuyên môn cao, họ vẫn chỉ là một ứng cử viên vô địch mới của bóng đá Anh và những gì làm được từ đầu mùa phần lớn nhờ yếu tố bất ngờ được mang tới bởi các tân binh hàng đầu (như Sergio Aguero). Họ chưa từng ở vào tình thế đứng trên đỉnh BXH và bị bám đuổi một cách quyết liệt như một con mồi bị thợ săn truy đuổi. MU đã quá quen với việc đứng ở vị trí thứ nhất, và sức ép tâm lý của họ cũng không đến mức nặng nề khi phải bảo vệ ngai vàng của mình.

Balotelli có một ngày tồi tệ khi nhận thẻ đỏ, nhưng anh không hoàn toàn là lý do dẫn đến thất bại của Man City
Balotelli có một ngày tồi tệ khi nhận thẻ đỏ, nhưng anh không hoàn toàn là lý do dẫn đến thất bại của Man City

Thứ hai, yếu tố kỷ luật khiến MU chắc chắn hơn hẳn Man City. Một tập thể đầy những cái tôi to đùng đã trải qua không ít scandal từ đầu mùa giải, từ chuyện Carlos Tevez hục hặc với Mancini cho tới những màn đấu võ của Balotelli với đồng đội trên sân tập và giành đá phạt với Kolarov. Mới đây Adam Johnson và Roberto Mancini đã công khai chỉ trích nhau trên các phương tiện truyền thông. Còn ở MU? Sir Alex Ferguson có lệnh cấm ngặt mọi cuộc cãi nhau khi cả đội đang thi đấu.
Và thứ ba, bóng đá cũng có nhiều đặc tính như môn hóa học. Chất X có thể tác dụng được với chất Y, chất Z có thể tan được trong nước nếu có chất N làm xúc tác. Sir Alex có thể không sở hữu những người giỏi nhất, nhưng ông sở hữu một tập thể hiểu rõ nhau nhất. Sự hiểu nhau là một yếu tố rất quan trọng trong bóng đá mà không một nhà cầm quân nào có thể bỏ qua. Các cầu thủ Man City không phải là không hiểu nhau (bộ 3 Kompany - Lescott - Hart là một ví dụ), nhưng sự gắn kết ấy lại chỉ ở một vài vị trí thay vì với toàn tập thể. Khi Aguero và Balotelli cùng đá cặp tiền đạo ngày hôm qua, gần như là chỉ một trong hai người có thể tỏa sáng ở một thời điểm.
Về tổng thể, cuộc đua vô địch vẫn chưa kết thúc về mặt lý thuyết, nhưng những gì Man City đã thể hiện trước một đội bóng mạnh như Arsenal là minh chứng cho thấy họ chưa hội đủ những yếu tố cần thiết để trở thành nhà vô địch. Man Utd có thể không phải là tiêu chuẩn của bóng đá, nhưng họ có động lực để đạt tới tiêu chuẩn đó, mà lúc này rõ ràng Quỷ Đỏ thể hiện rõ động lực chiến thắng hơn bất kỳ ai.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Bão Quốc