Dây điện, cáp chằng chéo nhau như những “mạng nhện” dày đặc trên nhiều tuyến phố như: Lương Văn Can, Hàng Quạt, Quán Sứ… |
Các “màng nhện” đang làm mất dần vẻ đẹp trong mắt du khách nước ngoài. |
Các luồng dây cáp như chuỗi dây thòng lọng kéo dài trên phố cổ. |
Chồng chéo, cang ngang, cang dọc… trong bất cứ phố nhỏ nào của phố cổ. |
Dây điện, dây cáp tủa ra từ các cột điện và kéo dài trên phố Hàng Cân. |
Ở phố Hàng Nón nhiều ngôi nhà mới được xây dựng, nhưng tình trạng dây điện trước nhà thì không có cải thiện gì. |
Lộn xộn, chằng chịt các đường dây điện bắt vào từng hộ dân. |
Bốt biến áp được đặt ngay cạnh nhà dân không tuân theo quy tắc an toàn. |
Sự xuống cấp của những ngôi nhà cổ cộng thêm sự chằng chịt của dây cáp. |
Lượng người đã đông lại thêm sự chằng chéo của giây điện, cáp càng làm cho phố Tạ Hiền càng chật chội hơn. |
Cảnh nhếch nhác làm mỹ quan đô thị mất dần. |
Đời sống người dân đang bị ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt bởi những luồng dây điện, cáp. Nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra với họ. |
Độc giả Trần Kháng