Một người ưa gây chuyện, cũng thích lộng ngôn như Mourinho luôn là đề tài khai thác nổi bật của cánh nhà báo. Nhưng vấn đề là hiếm khi Mourinho được khen ngợi, tất cả chỉ là những lời hiềm khích, sự đối nghịch giữa nhà cầm quân này với giới truyền thông. Và kết cục là Mourinho chẳng được ưa mà ông thì cũng chưa bao giờ tạo thiện cảm.
Mourinho rất biết cách khiêu chiến với giới truyền thông |
Mourinho có rất nhiều cách để phản pháo, để gây ức chế cho cánh phóng viên, như bỏ họp báo, tung đòn gió hay nói mỉa… Và trong số đó, chiêu bài bỏ họp báo có lẽ là hiệu quả nhất. Vì thế mà ông đã sử dụng bài này đến… 43 lần. Tờ Sport thân Barcelona mỉa mai rằng Mourinho nên đổi biệt danh từ ‘Người đặc biệt’ sang ‘Người im lặng’. Bởi việc bỏ họp báo mới chính là điều… đặc biệt nhất của Mourinho.
Trong số những lần chạy trốn cánh truyền thông, Mourinho thường để lại nhiệm vụ cho trợ lý Karanka. Nhiều đến nỗi cánh săn tin cũng chán chẳng thèm đặt câu hỏi cho vị trợ lý này. Thực tế đã chứng minh rằng khi Mourinho vắng mặt, cánh nhà báo dường như cũng buồn theo vì không tìm ra đối trọng để mà móc máy. Và cách họ phản ứng với Người đặc biệt là… ngồi im không thèm đặt câu hỏi. Karanka thì ngẩn tò te trong 10 phút họp báo, trong khi cánh săn tin dành thời gian đó để chuẩn bị cho loạt bài ‘đánh’ Mourinho tơi tả.
Thế mới thấy hễ đi đến đâu, Mourinho đều là kho thông tin và cũng là cái gai trong mắt cánh truyền thông.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
C.K